Ghi lại bài giảng của Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Tân Thanh
Kính thưa quý Sr, khi chúng ta nói đến các Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel, Raphael, mà chúng ta mừng kính hôm nay, chúng ta thường nghĩ đến những sứ vụ khác nhau của các ngài:
Micae chiến đấu bảo vệ dân Chúa: được trình bày trong sách Daniel chương 10, 13: Micae được biết đến như là vị bảo trợ dân Israel, còn trong chương 12,1 thì lại nói Micae là vị chỉ huy tối cao. Đặc biệt trong sách Khải Huyền thì lại đề cập đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trong cuộc chiến với con mãng xà và đánh đuổi nó khỏi trời.
Gabriel được nhắc đến như là người mang sứ điệp của Thiên Chúa đến cho con người, thì chúng ta đã biết được trình bày trong Tin Mừng Lc qua biến cố Truyền Tin.
Raphael thì được biết đến như người đồng hành và chữa lành. Đã được trình bày trong sách Tobia, là người đồng hành với Tobia, và đã hướng dẫn Tobia chữa căn bệnh mù mắt cho cha của Tobia.
Nhưng ngoài những sứ vụ mà các ngài đã đảm nhận, thì các ngài còn cho chúng ta thấy một điều quan trọng hơn nữa nơi các thiên thần đó là: các ngài luôn thuộc trọn về Thiên Chúa và sẵn sàng để Chúa sai đi.
Và thưa quý Sr, thuộc trọn về Chúa, và sẵn sàng để Chúa sai đi cũng chính là nét đẹp đời sống tận hiến của chúng ta. Chính vì thế các Tổng Lãnh Thiên Thần mà chúng ta mừng kính hôm nay, các ngài sẽ nâng đỡ, và hướng dẫn chúng ta sống nét đẹp ấy.
Trước hết, với vị Tổng lãnh thiên thần Micae, ngài được gọi bằng danh xưng: “Ai bằng Thiên Chúa?”. Đó không chỉ là một niềm xác tín, mà còn đi liền với một thái độ sống. Bởi vì, Khi xác tín rằng không ai bằng Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta biết để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Và khi Thiên Chúa thực sự là chủ cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ biết sống trong tâm tình tin tưởng và phó thác, sẵn sàng dấn thân, đồng thời trao cho Chúa những mối bận tâm, những lo lắng và cả những điều vượt quá khả năng của mình.
Tiếp đến, với vị Tổng lãnh thiên thần Gabriel, ngài là sứ giả mang lời của Thiên Chúa đến cho con người. Gabriel không nói lời của mình, nhưng nói lời Thiên Chúa; không thực hiện ý riêng, nhưng thi hành điều Thiên Chúa muốn. Chính vì thuộc trọn về Chúa, nên ngài luôn ở trong tư thế lắng nghe và sẵn sàng lên đường khi được Chúa sai đi. Và đây chính là điều mà thiên thần Gabriel nhắc chúng ta về thái độ của người môn đệ thừa sai đó là: lắng nghe trước khi hành động, đón nhận trước khi hiểu hết. Như Đức Maria đã đón nhận lời truyền tin của sứ thần Gabriel cho dù chưa hiểu con đường Chúa dẫn mình đi. Để như Đức Maria đã không biết hết tương lai, nhưng Mẹ đã nói: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” Đó chính là cốt lõi của sự phó thác nơi người môn đệ thừa sai.
Sau cùng, với vị Tổng lãnh thiên thần Raphael, ngài là người đồng hành, nâng đỡ và chữa lành. Ngài được sai đến để bước đi cùng với con người, nhất là trong những lúc khó khăn và thử thách. Điều đó nhắc chúng ta rằng: thuộc về Chúa không chỉ là để Chúa làm chủ cuộc đời mình, mà còn là để Chúa sai mình đến với người khác, và trở thành người đồng hành với nhau, với chị em. Cùng chia sẻ với nhau trong đời sống tận hiến, và đây cũng chính là điều mà Hội Thánh trong những năm vừa qua đang cùng nhau nhịp bước để xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành.
Và thưa quý Sr, khi nhìn lên ba vị Tổng lãnh thiên thần hôm nay, chúng ta có thể nhận ra một hành trình rất đẹp nơi người môn đệ thừa sai của Chúa Kitô: Micae dạy chúng ta biết để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình; Gabriel dạy chúng ta biết lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa; còn Raphael dạy chúng ta sẵn sàng để Chúa sai đi và trở nên người đồng hành với anh chị em mình. Và Tất cả những điều đó đều quy hướng chúng ta về một điều duy nhất: thuộc trọn về Chúa và tín thác cuộc đời mình trong tay Người. Xin các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, để trong hành trình tận hiến, chúng ta luôn biết đặt Chúa làm trung tâm, biết lắng nghe tiếng Chúa và quảng đại để Chúa sai đi. Có như thế mỗi người chúng ta mới trở nên người môn đệ thừa sai của Đức Kitô trong đời thánh hiến của chúng ta.
Lm. Giuse Lê Minh Long, Gp. Đà Lạt