Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmHân Hoan Mừng Lễ Mẹ Về Trời, Chúc Mừng Bổn Mạng Chị...

    Hân Hoan Mừng Lễ Mẹ Về Trời, Chúc Mừng Bổn Mạng Chị Tổng Phụ Trách

    “Cao sang rực rỡ tựa bình minh
    Mẹ vươn lên tới cõi Thiên Đình
    Huy hoàng lộng lẫy như chính ngọ
    Kiều diễm gấp ngàn bóng trăng thanh”

     

    Những lời thơ ngọt ngào trong giờ thánh thi kinh chiều I như cánh cửa mở ra cho toàn thể Giáo Hội hân hoan bước vào ngày đại lễ “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”. Cùng chung chia với niềm vui ấy, dưới mái Nhà Mẹ thân thương của Hội Dòng, chị em cũng náo nức mừng bổn mạng chị Tổng Phụ Trách, chị Tổng Quản Lý, quý chị Phụ Trách và đông đảo quý chị em trong Dòng đã nhận Đức Mẹ làm mẫu gương để noi theo.

    Những lời chúc mừng đầy ý nghĩa, bữa tiệc buffet ấm cúng, những tiết mục văn nghệ đáng yêu, dí dỏm và những khoảnh khắc lắng đọng để nhìn lại hành trình theo Chúa đã dệt nên buổi gặp gỡ thật đáng nhớ. Trong niềm vui của ngày lễ, tình yêu thương chị em dành cho nhau dường như đã xóa nhòa mọi khoảng cách, để chỉ còn lại những nụ cười, sự gần gũi và tình thân ấm áp đọng lại trong lòng mỗi người.

    Chương trình được mở màn bằng cử điệu rộn ràng“Chúc Mừng Bổn Mạng” với sự góp mặt của Cộng đoàn Tân Hà, Cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa và Cộng đoàn Lộc Tân. Màn mở đầu đặc sắc đã làm cho cả buổi tiệc nóng lên dù ngoài trời vẫn còn chút se lạnh sau những cơn mưa dài.

    Sau những giai điệu vui tươi, sôi động của tiết mục chào đón, chương trình chuyển sang những giây phút ấm áp, khi tình yêu thương và những tâm tình chân thành từ chị Phó Tổng Phụ Trách, đại diện toàn thể chị em trong Hội Dòng gửi đến chị Tổng Phụ Trách nhân ngày mừng bổn mạng của chị. Thật vậy, không cần đến những lời hoa mĩ nhưng những lời chân tình, gởi gắm yêu thương trong lời chúc đơn sơ của chị đại diện đủ để nói lên lời trân quý và biết ơn của Hội Dòng dành cho chị Tổng. Cũng như lời chị Phó đã nói mỗi người chị em trong Hội Dòng luôn cầu nguyện thật nhiều cho chị và ước mong rằng Chúa Thánh Thần sẽ luôn bên cạnh giúp chị có thêm sức khỏe, sự bình an để gồng gánh mái nhà thân yêu này. Vì từng thành viên trong Dòng đều biết được rằng sau những nụ cười rạng rỡ của chị là biết bao công việc, trách nhiệm và những nỗi lo lắng chỉ Chúa mới có thể lấp đầy. Thế nên, ngày lễ bổn mạng không chỉ là dịp để chị nhận được những bó hoa tươi, những lời chúc đẹp nhưng còn là cơ hội giúp chị em trong Hội Dòng có thể nói với chị một lời cảm ơn chân thành nhất mà trong những giây phút thường ngày vì quá bận rộn hay có khi vô ý chưa kịp thốt lên thành lời. Mượn giây phút này, chị Tổng Phụ Trách cũng gửi lời cảm ơn đến chị đại diện cũng như chị em trong Hội Dòng đã cầu nguyện, hiện diện và chung chia niềm vui với chị. Những lời đáp từ mộc mạc nhưng chất chứa bao tình cảm của một người chị dành cho gia đình Hội Dòng. Bởi hành trình theo Chúa đâu phải lúc nào cũng tràn tiếng cười nhưng còn đó những thao thức, những bận tâm. Nhưng có lẽ chính giây phút có nhau này làm cho Thánh Giá trở nên nhẹ nhàng hơn, và để từng người hiểu được rằng không ai trong những thành viên của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt phải bước trên hành trình theo Chúa một mình.

    Và khi những lời chúc mừng, những tâm tình yêu thương đã được trao gửi, chị em chung vui với nhau trong bữa tiệc buffet đậm đà hương sắc. Một điều đặc biệt là trong bữa tiệc hôm nay không chỉ có những món ăn vật chất nhưng còn có một bữa tiệc tinh thần đã được chuẩn bị sẵn đang chờ được trình diễn. Đó là những tiết mục văn nghệ ấn tượng với dàn diễn viên có tên có tuổi nhưng chưa bao giờ theo đuổi ước mơ làm nghệ sĩ, mà hôm nay bất đắc dĩ được lên sân khấu để tỏa sáng, để bật lên chế độ không giới hạn của tài năng mang đến cho khán giả những bất ngờ thú vị.

    Góp phần khuấy động bầu khí của bữa tiệc, Cộng đoàn Bảo Lộc đã mang đến vũ khúc “Tu Là Được” với những giai điệu sôi động và đầy sức sống, những điệu múa nhí nhảnh, vui tươi. Bầu không khí nhanh chóng được khuấy động bởi những chàng pháo tay nồng nhiệt. Có lẽ đây không chỉ là một tiết mục gây cười nhưng đằng sau tiếng cười ấy lại giúp chị em thấy được rằng “Tu không phải để đời bớt vui nhưng là để niềm vui được nhân lên và có ý nghĩa” như lời MC đã nói.

    Chương trình tiếp tục với một tiết mục đáng chú ý đến từ các em Tiền Tập Viện. Dù khiêm tốn về quân số, nhưng các em lại lộ năng khiếu bên trong bằng màn trình diễn ấn tượng “Thiên Nga Tung Cánh” với sự góp mặt của tất cả các thành viên trong Tiền Tập Viện. Khi nói đến thiên nga người ta thường nghĩ đến hình ảnh của sự duyên dáng, uyển chuyển. Thế nhưng, những chú thiên nga nơi đây vì sự cố ngoài ý muốn của vị ảo thuật gia chú đã xổ lồng và trở thành nhân vật chính khiến cả hội trường phải chú ý dõi theo. Những tình huống bất ngờ, đáng yêu của các diễn viên đã làm nên một tiết mục hết sức thú vị.

    Sau những trận cười nghiêng ngả chương trình tiếp tục với vũ khúc “Chúa Ơi! Mình Đi Đâu Thế?” của quý chị thuộc Cộng đoàn Nhà Chính. Bài hát được phổ lời theo nhạc bài hát quen thuộc “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mang lại sự gần gũi thân thương nhưng cũng hết sức trẻ trung và sôi nổi mà quý chị đã mang lại cho buổi văn nghệ.

    Tiếp nối chương trình, các chị Học Viện cũng mang đến cho chương trình một bầu khí mới với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ một bà lão nhanh như chớp các chị đã hóa thân thành những thiên thần trắng bên cạnh Đức Maria để được đồng hành cùng với Mẹ trên con đường thi hành sứ mạng đã làm cho cả hội trường ngỡ ngàng cũng không khỏi bàng hoàng.

    Sau đó, là một tiết mục đến từ Tập Viện. Nếu Học Viện vừa mang đến cho chương trình một sự sáo trộn cảm xúc không hề nhỏ thì Tập Viện vẫn giữ cho mình một bản sắc riêng đó là sự thánh thiện đáng quý qua vở nhạc kịch “Bà Là Ai”. Dẫu thế, màn biểu diễn vẫn không mất đi sự li kì và tính năng động của tuổi trẻ.

    Và rồi, sau những phút giây sôi động, sân khấu lại dịu xuống để nhường chỗ cho các chị đến từ Cộng đoàn Lộc An với tiết mục song ca “Tâm Tình Bé Nhỏ” của tác giả Phùng Minh Mẫn. Không cần những bước nhảy sôi động hay những màn trình diễn cầu kỳ, chỉ với hai giọng hát và những giai điệu đầy tâm tình, các chị đã mang đến một sắc màu thật riêng, nhẹ nhàng nhưng đủ để níu mọi người lại trong những phút giây lắng đọng. Với lời bài hát đơn sơ, giản dị hòa vào với tâm tình của buổi lễ mừng kính Đức Mẹ hôm nay thật thích hợp vì đó như một lời nhắn nhủ với từng chị em trong Hội Dòng dù là ở chức vụ nào hay đang làm bất cứ việc gì mỗi người đều được mời gọi noi gương Mẹ sống tâm tình đơn sơ, nhỏ bé khi thi hành sứ vụ thừa sai của mình.

    Thưởng thức xong các tiết mục văn nghệ để thấy được rằng những lời ca, điệu múa, những vở kịch được dàn dựng không chỉ nhằm thể hiện sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng hơn thế nữa còn cho thấy được tinh thần nhiệt huyết và niềm vui được đóng góp một chút bé nhỏ của mình vào ngày vui chung của Hội Dòng. Hình ảnh những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau cũng khiến bữa tiệc buffet trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhìn khuân mặt đầy hứng khởi của chị em vừa thưởng thức món ăn, vừa tranh thủ hướng lên sân khấu. Chính trong sự chân thành đơn sơ ấy đã làm nên nét rất riêng mang tên Mến Thánh Giá Đà Lạt. Ngày mừng Bổn mạng rồi cũng dần khép lại, những tiếng cười cũng sẽ lắng xuống, những tràng pháo tay cũng sẽ ngừng vang, nhưng những tâm tình yêu thương được trao gửi đến Chị Tổng Phụ trách, Chị Tổng Quản lý và quý chị em sẽ vẫn còn đọng lại. Những giây phút chị em được cùng ngồi lại bên nhau, cùng ngân nga những câu kinh, tiếng hát, cùng ăn và cùng vười với nhau sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp và những cảm xúc khó phai trong lòng mỗi người.

    Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, tuôn đổ muôn ơn lành trên Chị Tổng Phụ trách, Chị Tổng Quản lý cùng toàn thể quý chị em. Xin cho mỗi người trong Hội Dòng luôn tràn đầy niềm vui, sự bình an và lòng nhiệt thành trên hành trình dâng hiến, để trong mọi nơi, mọi lúc, mỗi người luôn trở nên chứng nhân sống trọn vẹn sứ vụ thừa sai của mình như lời mời gọi mà Giáo Hội của Chúa muốn hướng tới.

    TP – HV

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com