Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngNhà Mẹ Vui Trung Thu 2026

    Nhà Mẹ Vui Trung Thu 2026

    TẾT TRUNG THU- TẾT ĐOÀN VIÊN

    Tháng Tám âm lịch về, xa xa tiếng trống múa lân vang lên khắp các ngả đường như phá tan cái tĩnh mịch của những đêm giông bão. Người ta nói trung thu là tết của thiếu nhi, thế nên, cứ mỗi mùa trung thu đến, đứa trẻ nào cũng vòi vĩnh ba mẹ để được mua những chiếc lồng đèn đủ thứ màu sắc để cùng rước đèn trung thu với chúng bạn. Có lẽ nhờ vậy mà ngoài đường phố những ngày này thật rộn ràng, vui tươi.

    Nhưng liệu rằng ngày trung thu có phải chỉ dành cho thiếu nhi không nhỉ?

    Có lẽ… không hẳn!

    Bởi nơi Hội dòng chúng ta, trung thu không chỉ đơn giản là ngày hội của các em nhỏ với những chiếc đèn ông sao, những chiếc bánh thơm ngon hay tiếng trống lân rộn ràng. Trung thu còn là một ngày thật đặc biệt, ngày để những chị em trong gia đình Hội dòng tạm gác lại những công việc thường ngày, cùng quây quần bên nhau trong niềm vui đơn sơ và ấm áp.

    Không cần phố phường đông đúc, chẳng cần những chiếc lồng đèn thật cầu kỳ, chỉ cần có một khoảng không gian, một chút ánh đèn và thật nhiều tiếng cười… thế là Trung Thu đã gõ cửa nhà mình!

    Đúng 19 giờ, tiếng trống lân vang lên liên hồi thúc giục chị em thuộc Cộng đoàn Nhà Chính đã có mặt đông đủ nơi nhà cơm Hội Dòng.

    Chú Cuội và chị Hằng Nga, không chỉ MỘT mà là HAI Chú Cuội và Hai Chị Hằng Nga, thật dễ thương đã ghé thăm để mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp vui cho buổi liên hoan vui tết trung thu năm nay.

    Trong bầu không khí thân thương, cả cộng đoàn cùng hướng nhìn lên Chúa, dâng lên Người những lời tạ ơn chân thành. Tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Hội Dòng.

    Nối tiếp chương trình là tiết mục đến từ quý chị Tiền Vĩnh Khấn. Tiết mục không chỉ mang đến sự vui nhộn nhưng còn được dàn dựng công phu với màn biểu diễn hoàng tráng của đoàn lân cây nhà lá vườn.

    Nối dài những niềm vui là tiết mục của quý chị Cộng Đoàn Nhà Chính. Hôm nay quý chị đã mang đến cho cộng đoàn một bầu khí rất trẻ trung, năng động với sự góp mặt của những chú ếch thật dễ thương và sáng tạo.

    Hòa vào không khí rộn ràng ấy, các em Tập Viện cũng mang đến một tiết mục vô cùng đặc sắc với bài múa “Trung Thu Cùng Bé Rước Đèn Ông Sao”.

    Niềm vui tiếp tục lan tỏa khi các em Tiền Tập Viện đưa cả nhà cùng trở về với miền quê Việt Nam nơi có những chiếc nón lá duyên dáng, những tà áo bà ba mộc mạc, những nhịp sống bình dị và những bài vè rất đỗi quen thuộc gọi lại trong lòng mỗi người cả một miền tuổi thơ đã qua.

    Và rồi, giữa tiếng nhạc “tùng dinh dinh… tùng tùng tùng dinh dinh…”, đã khép lại chương trình vui hội trung thu năm nay.

    Thật thế, trung thu đâu chỉ là ngày của những đứa trẻ nhưng trung thu còn là ngày tết đoàn viên, ngày để chị em tìm về với nhau. Là một dịp để mỗi người biết trân trọng hơn những giây phút được ngồi cạnh nhau, cùng cười, cùng nói, cùng vui đùa và cùng lưu lại những kỷ niệm thật đẹp. Trăng trung thu vẫn ở trên cao, nhưng có lẽ ánh sáng đẹp nhất của ngày hôm nay nằm trong những ánh mắt, nụ cười và sự hiện diện của từng người chị em.

    Những phút giây cuối cùng của đêm hội, chị Tổng Phụ Trách có những lời tâm tình gửi đến quý chị em, chị cũng chúc quý chị em biết nối dài niềm vui ngày hôm nay trong suốt hành trình dâng hiến của mình và chị cũng không quên mời gọi Cộng đoàn cất lời ca khen Thiên Chúa vì tất cả là hồng ân Chúa ban.

     Ánh trăng đêm nay vẫn chiếu sáng, trăng chiếu sáng mà không mong đáp đền, tình yêu của Chúa dành cho con người cũng bao la và dạt dào dạt như thế. Cầu chúc các em thiếu nhi có những niềm vui ngày trăng rằm, cầu chúc cho mọi người có được những giây phút quây quần bên gia đình thật ấm cúng, được sống trong bình an và hạnh phúc, vì còn được cùng nhau đón ánh sáng của những đêm rằm. Và chúc cho chị em chúng ta luôn giữ được một tâm hồn tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết trên bước đường theo Chúa.

    Xin xem hình Tại Đây!

    Ban TT. HD

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com