Tý Linh
theo Linda Bordoni, Vatican News
Trong Thánh Lễ được cử hành tại thành phố Bamenda phía tây Cameroon, Đức Lêô XIV tố giác nhiều hình thức nghèo đói và bất công đang hoành hành trong khu vực, và kêu gọi người dân Cameroon hãy phó thác bản thân cho Chúa và Lời của Ngài trong cuộc đấu tranh để tạo dựng một tương lai hòa bình và hòa giải.
Trong Thánh lễ cử hành tại thành phố Bamenda ở miền tây Cameroon, Đức Thánh Cha Leo XIV bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Cameroon khi họ tìm kiếm “một tương lai hòa bình và hòa giải, trong đó phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và các quyền cơ bản của họ được bảo đảm”.
Hôm thứ Năm 16/4, Đức Giáo hoàng đã đến Bamenda ở vùng tây bắc nói tiếng Anh của Cameroon, một khu vực trong những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi căng thẳng và bạo lực liên quan đến cuộc khủng hoảng vùng nói tiếng Anh, làm suy yếu sự gắn kết xã hội, gây ra tình trạng di dời cộng đồng và làm trầm trọng thêm nhu cầu nhân đạo. Khoảng 20.000 người đã tham dự sự kiện diễn ra tại khuôn viên sân bay.
Thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Cameroon trong cuộc đấu tranh thay đổi câu chuyện của đất nước và tạo ra một xã hội nơi hòa bình và hòa giải ngự trị, Đức Giáo hoàng nói rằng ngài chia sẻ hy vọng của họ “về một tương lai hòa bình và hòa giải, trong đó phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và các quyền cơ bản của họ được đảm bảo.”
Một hy vọng “liên tục bị thất vọng bởi nhiều vấn đề đang ảnh hưởng đến vùng đất tươi đẹp này.”
Sức mạnh của một đức tin hân hoan và vui tươi
Đức Thánh Cha ca ngợi các nghi lễ và lời cầu nguyện vui tươi và sống động của các tín hữu, gọi đó là dấu hiệu “của sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa, của niềm hy vọng vững chắc và của sự bám víu… vào tình yêu của Chúa Cha”.
Đồng thời, ngài cũng thừa nhận “nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống làm tan nát trái tim chúng ta”, và nhắc lại rằng niềm hy vọng về hòa bình và công lý thường bị thất bại.
Nhiều hình thức nghèo đói làm suy yếu niềm hy vọng
Đức Lêô XIV đã chỉ ra tình trạng nghèo đói lan rộng, bao gồm cả khủng hoảng lương thực và tham nhũng, đặc biệt là “trong việc quản lý của cải, vốn cản trở sự phát triển của các thể chế và cơ sở hạ tầng”.
Ngài nhấn mạnh các vấn đề “ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như tình trạng di cư quy mô lớn sang các nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ”.
Ngài nói : “Bên cạnh những vấn đề nội bộ này, vốn thường bị thúc đẩy bởi lòng thù hận và bạo lực, còn có những thiệt hại gây ra từ bên ngoài, bởi những kẻ nhân danh lợi nhuận tiếp tục đặt tay lên lục địa châu Phi để bóc lột và cướp bóc”.
Đây là thời điểm để chuyển đổi
Vì vậy, ngài kêu gọi các tín hữu hành động, và, bị gián đoạn bởi tràng vỗ tay của cộng đoàn, ngài nói: “Thời điểm đã đến, hôm nay chứ không phải ngày mai, ngay bây giờ chứ không phải trong tương lai, để khôi phục lại bức tranh khảm thống nhất bằng cách tập hợp sự đa dạng và giàu có của đất nước và lục địa” để xây dựng một xã hội dựa trên hòa bình và hòa giải.
“Thời điểm đã đến, hôm nay chứ không phải ngày mai… để khôi phục lại bức tranh khảm thống nhất.”
Thiên Chúa là sự mới mẻ
Đức Lêô nói tiếp, bất chấp sự nản lòng, “Lời Chúa mở ra những khả năng mới và mang lại sự biến đổi và chữa lành,” biến những người tin Chúa thành “những tác nhân tích cực của sự thay đổi.” Ngài nói : “Thiên Chúa là sự mới mẻ… Thiên Chúa biến chúng ta thành những người can đảm, những người, bằng việc đối mặt với điều ác, sẽ xây dựng điều thiện”.
“Thiên Chúa biến chúng ta thành những người can đảm, những người, bằng việc đối mặt với điều ác, sẽ xây dựng điều thiện”.
Nhắc lại các Tông đồ, ngài nói thêm rằng chứng tá của họ đã trở thành “tiếng nói của lương tâm, lời ngôn sứ, lời tố cáo sự dữ”.
“Chúng ta phải vâng phục Thiên Chúa hơn bất kỳ quyền lực nào của con người”, Đức Giáo hoàng nói và đồng thời nhấn mạnh rằng những người làm như vậy “khám phá lại sự tự do nội tâm của mình… và trở thành những người xây dựng hòa bình và tình huynh đệ”.
Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng sự thay đổi là có thể nếu chúng ta “vâng phục Thiên Chúa, chứ không phải người phàm”, và cảnh báo chống lại việc pha trộn đức tin với “những niềm tin… mang tính bí truyền hoặc ngộ đạo” thường phục vụ các mục đích chính trị hoặc kinh tế.
“Chỉ có Thiên Chúa mới giải phóng chúng ta; chỉ có Lời Ngài mới mở ra con đường dẫn đến tự do; chỉ có Thánh Thần của Ngài mới biến đổi chúng ta thành những dân tộc mới.”
Nguồn: xuanbichvietnam.net/




