“Bằng con tim Người đã yêu thương hết tình. Bằng đôi tay Người dưỡng nuôi gia đình Thánh. Ôi Cha Giuse lao động (…) là gương sáng cho mọi người theo.”
Lời ca nhập lễ cũng là tâm tình của Cộng đoàn muốn dâng lên Cha Thánh Giuse – Bổn Mạng Hội dòng, để được cùng Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn phúc ân Chúa thương ban. Đặc biệt, Chúa đã cho Hội dòng vừa hoàn tất công trình trùng tu Nhà Nguyện cách tốt đẹp.
Trong dịp hồng phúc Làm Phép Nhà Nguyện hôm nay, Hội dòng được Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo Phận về chủ tế thánh lễ và quý cha trong Giáo hạt Bảo Lộc cùng đồng tế.
Đúng 9g30, tiếng chuông vang lên như mời gọi mọi người tiến vào ngôi nhà nguyện còn thơm mùi sơn mới! Vâng, bầu khí thật linh thiêng khi tiếng chuông từ trên cao dẫn lối mọi người cùng tiến vào Nhà Nguyện, nơi có Nhà Tạm với hình trái tim hồng tươi đang toả nồng hơi ấm. Bầu khí ấy làm cho Cộng đoàn, cho trái tim mỗi người hoà chung nhịp để dâng hiến lễ tạ ơn, ngợi khen và chung lời nguyện xin Chúa thương Hội dòng.
Đã từ khá lâu, chị em không có dịp quy tụ về Nhà Mẹ vì công trình xây dựng còn nhiều bất tiện; thế nhưng hôm nay, giữa những bộn bề dang dở ấy, chị em lại được cận kề bên nhau trong ngôi Thánh Đường, trong trái tim Mẹ Hội dòng mà lòng dâng lên niềm vui thật trọn vẹn. Và, cũng thật ý nghĩa, trong lời chia sẻ đầu lễ, Đức Cha cũng tỏ ý hài lòng khi Hội Dòng đã biết đặt ngôi Nhà Nguyện làm mối ưu tư hàng đầu để tái thiết, hầu cho đời thánh hiến của chị em được vui sống trong “ngôi nhà Thiên Chúa”.
Kế đó, Đức Cha cũng lần lượt quảng diễn các ý nghĩa Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời thánh hiến của chị em:
- Ngày mừng lễ Thánh Giuse Thợ nhắc nhở chị em về một tấm gương của người cha luôn “âm thầm, trung tín và sáng tạo”. Vì vậy, công trình này dù có vĩ đại, có to, có đẹp cũng chỉ là cách con người đang tiếp bước Cha Thánh để cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. (X. St 1, 26 – 2, 3)
- Bên cạnh đó, Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côlôxê đã mời gọi “Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chớ không phải cho người đời”. (Cl 3, 14-15. 17. 23-24). Như vậy, người nữ tu Mến Thánh Giá cũng được mời gọi làm mọi việc để tôn vinh Chúa, nhất là việc thờ phượng và tham dự hy lễ bàn thờ mỗi ngày nơi Nguyện Đường này.
- Cuối cùng, đoạn Lời Chúa trong Tin Mừng Mathêu (Mt 13, 54-58) cũng nhắc ta về một cung cách phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn: “Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?” Vâng, cái làm nên ý nghĩa đời ta không phải ta làm gì, chức vụ ra sao, bằng cấp thế nào… Cái làm nên ý nghĩa đời ta là một đời trung tín và âm thầm phục vụ cho Chúa và vinh quang của Ngài.
Tất cả ý nghĩa và tâm tình của ngày lễ như lời nhắn gửi riêng cho mỗi chị em. Bên cạnh đó, sự hiện diện của quý cha và quý khách cũng là nguồn động viên, khích lệ cho Hội dòng. Lời cám ơn sau Thánh lễ của chị Tổng Phụ trách đã gói trọn tâm tình của chị em dâng lên Đức Cha, Quý Cha và mọi người đã quảng đại chung tay, chung lòng với Hội dòng trong việc tái thiết Nhà Chúa.
Niềm vui của ngày lễ đã khép lại trong bữa tiệc đơn sơ cuối lễ nhưng lời Thánh Vịnh Đáp Ca vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn chị em Mến Thánh Giá Đà Lạt: Lạy Chúa xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. Vâng, Xin Chúa mãi củng cố và chúc lành cho công việc và cho nhà của chúng con xứng đáng là nơi Chúa hiển trị. Xin cho Nhà Nguyện mới cũng làm cho tâm hồn chúng con luôn tươi mới, cho lời kinh nguyện chúng con dâng lên Chúa mỗi ngày được đẹp lòng Chúa và xứng đáng làm lời kinh chuyển cầu cho hết những người đã vì Chúa mà chung tay với chúng con.
Xin Xem Hình Tại Đây!
Ban TT. HD

