Đó là một chỉ dẫn: con vật nhỏ bé này thường được đặt gần Giuđa, kẻ phản bội tiêu biểu nhất….
Trong khoa tranh ảnh Kitô giáo, người ta nhận thấy sự hiện diện mang tính biểu tượng của con mèo, đặc biệt trong các bức tranh về Bữa Tiệc Ly: quả thực, nó thường được đặt gần Giuđa, biểu tượng của kẻ phản bội. Chúng ta có thể thấy điều này, chẳng hạn, trong bức bích họa của Ghirlandaio tại Bảo tàng Quốc gia San Marco ở Florence và trong bức tranh của Jacopo Bassano tại Phòng trưng bày Borghese ở Rôma. Giuđa dễ dàng được nhận ra bởi bàn tay trái đang nắm chặt túi tiền đựng ba mươi đồng bạc.
Trong những bức tranh khác, con mèo được miêu tả đang đánh nhau với một con chó nhỏ – ví dụ, trong bức bích họa của Cosimo Rosselli ở Nhà nguyện Sistine và trong bức tranh của Girolamo di Romano, được biết đến với tên gọi “Il Romanino,” trong phòng ăn của nhà thờ Sainte-Justine ở Padua. Vào thời Trung cổ, con chó tượng trưng cho lòng trung thành; do đó, có khả năng cuộc chiến với con mèo tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Thật vậy, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã báo trước cuộc Thương khó và cái chết của Người, được mô tả như cuộc chiến thắng của Chúa Kitô trước hoàng tử của thế gian này là ma quỷ, hoặc như một cuộc chiến thắng trước sự dữ hay sự thù hận.
Tuy nhiên, như mọi người đều biết, bất chấp ý nghĩa tiêu cực mà con mèo mang trong những tác phẩm nghệ thuật này, loài vật nhỏ bé đáng yêu này hoàn toàn không phải là ác quỷ; nó là một sinh vật mà Chúa ban cho chúng ta để yêu thương, và nó biết rất rõ cách đáp lại tình cảm mà nó nhận được.
Nguồn: xuanbichvietnam.net/

