Mỗi Thứ Sáu Tuần Thánh đi qua lại một lần khơi dậy trong tôi niềm xúc động về tình yêu tự hiến. Vì yêu, Chúa đã không ngần ngại rời bỏ ngai trời, mặc lấy thân phận con người yếu đuối – ngoại trừ tội lỗi – để cùng nhịp đập với trái tim nhân loại. Giờ đây, Ngài mời gọi tôi bước đi trên con đường đó: Linh đạo Mến Thánh Giá.
Cuộc đời tôi là một hành trình dài với đủ cung bậc. Có những đoạn đường trải đầy hoa hồng của hạnh phúc và thành công. Đó là những lúc tôi dồn hết nhiệt huyết, nghị lực cho công việc và gặt hái những kết quả ngọt ngào. Niềm vui ấy tưởng chừng vỡ òa trong hy vọng. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi nếm trải vị mặn của sỏi đá. Có những ánh nhìn trái chiều từ người đời. Có những lời nhận xét như xát muối vào lòng: “Quá đam mê”, hay “Làm cái này chắc chắn bỏ bê cái kia”. Sự đố kỵ, thành kiến và những lời hiểu lầm khiến tôi bàng hoàng, đau đớn. Tôi từng thấy mình đơn độc, bị coi thường và chà đạp bởi những nhỏ nhen của nhân thế.
Thế nhưng, chính trong sự cô đơn và thất vọng cùng cực đó, tôi lại chạm được vào nỗi đau của Chúa. Tôi chợt hiểu rằng:
- Nếu không có những lúc bị vu khống, tôi sao hiểu được sự thinh lặng của Ngài trước tòa án Phi-la-tô?
- Nếu không có những bước chân rã rời trên sỏi đá, tôi sao cảm được sức nặng của cây gỗ trên đồi Golgotha?
Tôi tạ ơn Chúa vì những kinh nghiệm đau thương ấy. Chúng không còn là nghịch cảnh, mà là “ân huệ” để tôi được đồng hình đồng dạng với Ngài. Tôi tự nhủ rằng: “Miễn Chúa vui, người nghèo được nâng đỡ, trí mình sáng suốt, tâm mình bình an và hạnh phúc là đủ.” Về phần người đời, dù họ là ai, dù cái nhìn có thành kiến, phiến diện hay đầy rẫy những tham sân si của kiếp người, thì cũng xin cứ mặc họ. Tôi chỉ cần Chúa hiểu, Chúa thấy công việc tôi làm và Chúa mỉm cười, thế là tôi đã mãn nguyện.
Tôi hiểu rằng mình không thể chọn vinh quang mà từ chối khổ nạn. Con đường Thập Giá là lộ trình duy nhất dẫn đến sự sống. Chỉ khi can đảm đi qua bóng tối của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi mới thực sự cảm nhận được ánh sáng rực rỡ và sức sống mới của ngày Phục Sinh.
“Per Crucem Ad Lucem” – Qua Thập Giá Đến Vinh Quang.
Lạy Chúa, xin cho con tiếp tục bước đi cùng Ngài, không phải với thái độ cam chịu, mà bằng tinh thần phó thác và lòng mến vẹn tuyền. Bởi con biết, phía sau mọi thập giá đều là một tình yêu đang hồi sinh.
Hoa Rừng, Thứ Sáu Tuần Thánh 2026

