Thêm
    Trang chủGia Đình Hội DòngMÙA TRUNG THU "ƯỚT MƯA NHƯNG ẤM LÒNG"

    MÙA TRUNG THU “ƯỚT MƯA NHƯNG ẤM LÒNG”

    Hôm qua thời tiết cứ thích làm khó người ta, ngoài trời mưa rả rích chẳng nể nang gì hội văn nghệ hay hội múa lân cả. Thế nhưng, mưa thì mặc mưa, còn độ “háo hức” trong lòng các em nhỏ ở Nội trú Têrêsa thì cứ gọi là cháy hừng hực, chờ mong khoảnh khắc vui nhộn của đêm Trung Thu!

    Sân nhà Têrêsa bỗng chốc hóa thành một sân khấu rực rỡ, quy tụ các đoàn lân hàng xóm đến góp vui. Mỗi đoàn một vẻ, mười phân vẹn mười, nhưng chung quy lại cũng chỉ có một mục đích duy nhất: Mang đến cho các em một bầu trời niềm vui trọn vẹn và một ký ức tuổi thơ đẹp lung linh!

    Nhìn các đoàn lân biểu diễn mà trầm trồ không ngớt:

    • Đoàn lân nhà Dòng chính: Do chính tay các soeurs học viện dày công luyện tập. Các soeurs không chỉ dịu dàng dâng hiến trong nhà nguyện mà lên sân khấu múa lân cũng cừ khôi và xập xình hết nấc!
    • Đoàn lân Trường Khiếm Thính Ánh Sao: Xem xong chỉ biết thán phục. Các bạn chẳng nghe thấy gì, chẳng nói được lời nào, nhưng từng bước nhảy, nhịp trống lại mạnh mẽ và hùng hồn đến kỳ lạ, chạm thẳng vào trái tim người xem.
    • Đoàn lân nhà Tiền tập viện: Các chị nhà ta dàn dựng công phu vô cùng, những bước nhảy múa thật ấn tượng khiến ai nấy cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ A.
    • Đoàn lân Nhà nội trú Thành Nhân: Hoành tráng và bài bản khỏi bàn! Bài múa được đầu tư kỹ lưỡng, xem cực kỳ đã mắt.
    • Đoàn lân Nhà nội trú Têrêsa: “Chủ nhà” mà lại, các chị lớp 12 chơi lớn luôn! Màn múa siêu điêu luyện, đầu tư chỉn chu từ thần thái đến động tác, xứng đáng điểm 10 cho sự cố gắng.

    Một cái Tết Trung Thu đúng nghĩa “vừa che dù vừa xem múa lân”, tuy bên ngoài ướt át một chút nhưng tim thì ấm áp vô cùng.

    Và trên hết, cảm ơn Chúa vô vàn vì đã ban cho chúng con một ngày Tết Trung Thu tràn đầy sức sống! Hôm nay, chúng con đã có trọn vẹn một ngày hội ngập tràn ánh sáng và tiếng cười: có Thánh lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, có những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, có tiếng trống múa lân rộn rã, những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu và cả những phần bánh quà ngọt ngào yêu thương.

    Nhưng niềm vui ấy sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu chúng con chỉ nghĩ cho riêng mình. Giữa lúc rộn ràng tiếng cười, ánh mắt chúng con chợt chùng xuống khi thầm nhớ đến những người bạn nghèo, những bạn mồ côi, khuyết tật ngoài kia – những mảnh đời chưa bao giờ được ôm trọn bởi một mùa Trung Thu đúng nghĩa.

    Chỉ mong sao tình yêu thương của Chúa sẽ mượn những đôi tay và trái tim nhân hậu của con người để đến sẻ chia, để ủi an, và mang lại cho các bạn ấy một ngày Tết Trung Thu bình an, trọn vẹn và thật đáng nhớ. Để mùa Trung Thu nào trên thế gian này cũng đều là mùa của tình người, và không một ai bị bỏ lại phía sau…

    Hoa Rừng,
    Tết Trung Thu 2026 (25.09)

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com