Chứng nhân của sự đổi mới thiêng liêng do Chúa Thánh Thần mang lại
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những lời mà các vị tiền nhiệm của ngài đã dành cho Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo. Ngài nhắc lại rằng Thánh Phaolô VI đã khẳng định rằng, trong một thế giới ngày càng thế tục hóa, không gì cần thiết hơn là chứng nhân của sự đổi mới thiêng liêng do Chúa Thánh Thần mang lại ở những vùng miền và cộng đồng khác nhau.
Rao giảng Tin Mừng
Tuy nhiên, Thánh Gioan Phaolô II lại tập trung vào đặc điểm nổi bật của phong trào là việc rao giảng Tin Mừng. Làm sao một người đã nếm trải sự tốt lành của Chúa Kitô lại có thể im lặng và không hành động? Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế của chúng ta; làm sao chúng ta có thể không loan báo Tin Mừng? Hãy tiếp tục truyền đạt lòng nhiệt thành đối với Tin Mừng cho những người xung quanh bạn!
Ân sủng của Chúa Thánh Thần
Đức Bênêđictô XVI nhấn mạnh tầm quan trọng của các đặc sủng và ân tứ Chúa Thánh Thần trong Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo, cũng như giá trị của các ơn này đối với toàn thể Giáo hội. Đức Phanxicô, trích lời Hồng y Suenens, gọi phong trào là một “dòng chảy ân sủng”, được định hướng bởi việc loan báo Tin Mừng, đại kết tâm linh, chăm sóc người nghèo và đón nhận những người bị gạt ra bên lề. Ngài khẳng định nền tảng của mọi sự canh tân là tôn thờ Thiên Chúa.
Sau đó Đức Thánh Cha suy tư về một số điểm then chốt của phong trào.
“Phép rửa trong Thánh Thần”
Trước hết, nói về “phép rửa trong Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đức tin của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo bắt nguồn từ kinh nghiệm cá vị về Chúa Thánh Thần. Chính kinh nghiệm này làm cho ân sủng Bí tích Rửa tội trở nên hữu hiệu nơi từng người, đưa họ đến ý thức rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nhắc lại kinh nghiệm hoán cải của Thánh Augustinô, khi thánh nhân thưa với Chúa Kitô: “Điều con từng sợ mất, nay lại trở thành niềm vui khi từ bỏ”.
Theo ngài, Chúa Thánh Thần đã cho các thành viên phong trào “nếm cảm sự ngọt ngào của Chúa Kitô”. Từ đó, Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa vời, nhưng trở thành “diễn tả thực sự và tối hậu của tình phụ tử”. Chính Thánh Thần đem lại hòa giải nội tâm, bình an, tự do khỏi những ràng buộc thế gian và sự áp bức của tội lỗi.
“Lời cầu nguyện ngợi khen”
Về “lời cầu nguyện ngợi khen”, Đức Thánh Cha khẳng định thờ phượng và ngợi khen là “những chiều kích thiết yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo”. Ngài nhìn nhận rằng các cộng đoàn Canh tân Đặc sủng đã góp phần làm cho những hình thức cầu nguyện này được tái khám phá và đặt lại ở vị trí trung tâm trong đời sống đức tin.
“Lời Chúa”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của “Lời Chúa”. Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng Lời được mạc khải, cũng là Đấng giữ cho Lời ấy luôn sống động và hữu hiệu trong Giáo hội. Vì thế, Kinh Thánh trở thành “nguồn lương thực thiêng liêng tuyệt diệu”, soi sáng, an ủi và giúp phân định trong các chọn lựa hằng ngày.
Hiệp thông
Khi nói về hiệp thông, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của hiệp thông”. Ngài nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustinô rằng Chúa Thánh Thần là “sự hiệp thông khôn tả giữa Chúa Cha và Chúa Con”. Chính Thánh Thần tạo nên sự hài hòa giữa các đặc sủng khác nhau và giữa các cộng đoàn Kitô hữu.
Đức ái
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi phong trào gìn giữ đức ái. Ngài nói: “Tình yêu đối với người nghèo mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa”.
Nguồn: vaticannews.va/vi/