Vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, được gọi là “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành”, khi Giáo hội toàn cầu cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 63, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ tế Thánh lễ truyền chức linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Nói với các tân linh mục, Đức Lêô XIV mời gọi họ đi ra gặp gỡ văn hóa, con người và cuộc sống; ngài lưu ý rằng linh mục là kênh truyền tải, chứ không phải là bộ lọc.
Vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 4, Giáo hội đã được phong phú thêm bởi những mục tử mới. Đứng trước bàn thờ Tuyên Xưng trong cung thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, mười ứng viên linh mục đến từ Colombia, Cameroon và Ý, cùng một số quốc gia khác, đã phản ánh hình ảnh của Giáo Hội hoàn vũ. Một số người đã từ bỏ những sự nghiệp đầy hứa hẹn, trong khi những người khác đã biết ơn gọi của mình từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, tất cả đều chia sẻ niềm vui và cảm xúc của lời “xin vâng” dứt khoát trước tiếng gọi của Chúa, vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, được gọi là “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành”, khi Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 63.
“Sự sống dồi dào”
“Có rất nhiều sự quảng đại và nhiệt tình trong sự sẵn lòng của các bạn trẻ mà Giáo hội xin truyền chức linh mục hôm nay,” Đức Giáo hoàng nói, khi suy ngẫm về Tin Mừng Gioan: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chính Chúa Thánh Thần “là Đấng kết hợp con người và ơn gọi trong sự tự do, để không ai còn sống cho chính mình nữa.” Mỗi Chúa Nhật là một lời mời gọi “thoát khỏi nấm mồ của sự cô lập” và “sự khép kín” để “chúng ta có thể gặp nhau trong khu vườn hiệp thông, mà Chúa Phục Sinh là người canh giữ.”
Sứ vụ hiệp thông
Đối với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, “sự phục vụ của linh mục” là “sứ vụ hiệp thông”. “Mối liên hệ của các con với Chúa Kitô càng sâu sắc, thì sự thuộc về nhân loại chung của chúng con càng triệt để”, Đức Thánh Cha nói với các tiến chức. Mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin và nhân loại này là một trong những “bí quyết” của ơn gọi. Bởi vì “không có sự đối lập cạnh tranh giữa trời và đất: chúng được hiệp nhất mãi mãi trong Chúa Giêsu”.
Đức Giáo hoàng thừa nhận, giống như tình yêu giữa vợ chồng, “tình yêu gợi hứng cho đời sống độc thân vì Nước Thiên Chúa phải được gìn giữ và liên tục đổi mới,” bởi vì “mọi tình yêu đích thực đều trưởng thành và đơm hoa kết trái theo thời gian.” Tiếp đó, Đức Thánh Cha mời gọi mười tân linh mục “yêu thương một cách cụ thể, tế nhị và khó khăn” và “để cho bản thân được yêu thương trong tự do.” Ngài cho rằng đây là điều kiện duy nhất để họ trở thành “những linh mục tốt, những công dân trung thực và sẵn sàng phục vụ, và những người kiến tạo hòa bình và tình bạn xã hội.”
Đối diện với hiện thực mà không sợ hãi
Một lần nữa tập trung vào đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giáo hoàng nhắc lại “lời Chúa Giêsu đề cập đến những hình ảnh và hành động gây hấn”. “Qua lời Người, Người gợi lên những hình thức gây hấn về thể xác, nhưng trên hết là về tinh thần,” nhưng “điều này không ngăn cản Người” “hiến dâng mạng sống mình“. “Thực tại không được làm chúng ta sợ hãi. Chính Chúa của sự sống đang kêu gọi chúng ta,” Đức Giáo hoàng tuyên bố và đồng thời khẳng định rằng đây là bí quyết thứ hai cho đời sống của một linh mục, và bày tỏ mong muốn rằng sứ vụ của các tiến chức “thông truyền hòa bình.”
Trong bối cảnh mà “nhu cầu an toàn khiến tâm trí trở nên hung hăng, khép kín cộng đồng nơi chính mình, thúc đẩy tìm kiếm kẻ thù và những con vật tế thần“, “sự an toàn của các con không được nằm ở chức vụ các con nắm giữ, nhưng ở sự sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, ở lịch sử cứu độ mà các con tham gia cùng với dân tộc của mình“, Đức Giáo hoàng nói thêm.
Cộng đồng như những nơi tái sinh
Tiếp đến, trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã giới thiệu các cộng đồng mà các tiến chức sẽ được gửi đến như là “những nơi mà Đấng Phục Sinh đã hiện diện”, nơi “nhiều người đã noi theo Người một cách gương mẫu”. Ngài nói tiếp: “Đây là những cộng đồng sẽ giúp các con cũng nên thánh! Và các con hãy giúp họ hiệp nhất bước theo Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, để họ trở thành những nơi – những khu vườn – nơi sự sống được hồi sinh và được thông truyền.”
“Ta là cửa”
Đức Thánh Cha tiếp đến tập trung vào hình ảnh cánh cửa, như được thuật lại trong Tin Mừng (Ga 10, 7). Ngài lưu ý rằng, nó tượng trưng cho một Giáo hội được kêu gọi luôn mở rộng, dễ tiếp cận và chào đón. Năm Thánh 2025 là bằng chứng hữu hình cho điều này. Đó là lý do tại sao, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cửa thánh này không bao giờ được che giấu; “đừng chặn nó, đừng trở thành vật cản cho những người muốn bước vào”. Vì vậy, Đức Lêô XIV khuyên các tân linh mục hãy là “một bộ phận của nhân loại đau khổ này, vốn đang chờ đợi sự sống dồi dào.” “Bằng cách dẫn dắt người khác vào đức tin, các con sẽ khơi dậy lại đức tin của chính mình”.
“Các con là một kênh truyền tải, chứ không phải là một bộ lọc”
Trong thời điểm mà “các con số dường như cho thấy một hố sâu giữa con người và Giáo hội, hãy giữ cánh cửa luôn mở! Hãy để mọi người vào và sẵn sàng đi ra.” Bởi vì “các con là một kênh truyền tải, chứ không phải là một bộ lọc.”
“Hãy là tấm gương phản chiếu sự kiên nhẫn và dịu dàng của Người. Các con thuộc về tất cả mọi người và các con luôn ở bên cạnh mọi người! Đây là hình ảnh nền tảng của sứ mạng của các con: giữ cho cánh cửa luôn rộng mở và cho thấy điều đó, không cần nhiều lời nói.”
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ đi ra, khám phá “văn hóa, con người, cuộc sống!” Ngài thốt lên: “Các con hãy kinh ngạc trước những gì Thiên Chúa làm cho nảy nở mà chúng ta không gieo trồng.” Ngài cũng thúc giục họ hãy làm quen với “đồng cỏ” nơi các tín hữu giáo dân và các gia đình, người trẻ và người già, trẻ em và người bệnh sinh sống. Ngài đảm bảo với họ rằng Vị Mục Tử Nhân Lành làm chủ mọi sự, và “chính tiếng nói quen thuộc của Người mà chúng ta phải lắng nghe.” Và ngài kết luận: “Thiên Chúa cứu độ!” “Các con là những chứng nhân cho điều này.”
Nguồn: xuanbichvietnam.net/




