Tác giả: Linda Bordoni
Cao Trí biên dịch
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi lời chào đến Đức Thượng phụ Tawadros nhân “Ngày Hữu nghị Công giáo–Copte” hằng năm, ca ngợi tinh thần hiếu khách của người dân quần đảo Canary và chúc mừng tất cả các bà mẹ nhân Ngày của Mẹ.
Ngày của Mẹ được cử hành tại hơn 40 quốc gia trên thế giới vào Chúa nhật thứ hai của tháng Năm, và Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng không quên dành một suy nghĩ đặc biệt cho mọi người mẹ.
Phát biểu sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng nói: “Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất.”
“Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn nhất.”
Ngày Hữu nghị Công giáo – Copte
Đức Giáo hoàng cũng gửi lời chào huynh đệ đến vị đứng đầu Giáo hội Chính thống Copte, khi nhắc lại rằng “Ngày 10 tháng 5 hằng năm là ‘Ngày Hữu nghị Công giáo–Copte’.”
“Tôi gửi lời chào huynh đệ đến Đức Thượng phụ Tawadros II và bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể Giáo hội Copte thân yêu, với hy vọng rằng hành trình hữu nghị của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Đức Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là ‘bạn hữu’,” ngài nói thêm.
Lòng biết ơn đối với quần đảo Canary
Đức Giáo hoàng Lêô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với “tinh thần hiếu khách vốn là nét đặc trưng của người dân quần đảo Canary.”
Nhắc đến việc quần đảo Canary đã tiếp nhận các hành khách của “tàu du lịch Hondius có các bệnh nhân nhiễm hantavirus trên tàu,” ngài nói rất vui mừng “được gặp anh chị em vào tháng tới trong chuyến viếng thăm quần đảo.”
Quả thế, Đức Giáo hoàng dự kiến sẽ thực hiện chuyến tông du đến Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12/6/2026, và sẽ dành hai ngày cuối của chuyến đi tại các đảo Tenerife và Gran Canaria, nơi ngài sẽ gặp gỡ người di cư và các tổ chức chuyên trợ giúp họ.
Nguồn: tgpsaigon.net/

