J.NMS
Hòa bình là một chủ đề trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV. Kể từ khi đắc cử, ngài đã nhiều lần nhắc lại lời kêu gọi tạo dựng một “nền hòa bình không vũ trang và biết giải trừ quân bị.”
Thông điệp đó được thể hiện trong cuốn sách đầu tiên của ngài, cùng với những suy tư quan trọng nhất về thông minh nhân tạo. Cuốn sách gồm những bài phát biểu chính thức của ngài, nhưng cũng bao gồm những đóng góp rộng hơn cho cuộc tranh luận.
Alessandro Banfi, Biên tập viên ‘Giải giới và giải trừ quân bị’: “Nhưng chúng tôi cũng tập trung vào những khoảnh khắc, dù là trong một giáo xứ hay trong một chuyến thăm ít quan trọng hơn, nơi ngài vui vẻ đề cập đến chủ đề hòa bình. Ngài nói về điều đó một cách rất lôi cuốn và dễ hiểu. Ngay từ đầu, từ lần xuất hiện đầu tiên trên ban công trung tâm của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, vị Giáo hoàng này đã đặt hòa bình làm trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của mình.”
Tựa đề cuốn sách vang vọng một trong những câu nói đặc trưng của Đức Thánh Cha, và như Banfi chỉ ra, câu nói này đã có từ rất lâu trước đó. Câu nói này cũng được tu sỹ Dòng Trappist Christian de Chergé sử dụng, ngài đã bị giết ở Algeria năm 1996.
Alessandro Banfi: “Trong hai tuần, ngài viết trong nhật ký của mình: Tôi như thể đã chết. Ngài tự hỏi: Tôi có thể cầu xin Chúa giết chết ngài không? Không. Tôi có thể cầu xin Chúa làm hại ngài không? Có. Nhưng rồi tôi cảm nhận được rằng Chúa đang yêu cầu tôi trước tiên hãy tự giải giáp mình, và cùng với tôi, là anh em của tôi. Vì vậy, hòa bình bắt đầu từ mỗi chúng ta. Đó là ý nghĩa của một nền hòa bình vừa không bị ràng buộc bởi vũ khí vừa có khả năng giải giáp.”
Cuốn sách xem xét tầm nhìn về hòa bình của Đức Thánh Cha từ nhiều góc độ, đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm cụ thể của các chính phủ và cộng đồng quốc tế.
Ấn phẩm này cũng gồm lời giới thiệu chưa từng được công bố trước đây của Đức Thánh Cha Leo XIV.
Alessandro Banfi: “Trong lời giới thiệu chưa từng được công bố trước đây này, Đức Thánh Cha thuật lại câu chuyện về một sĩ quan Liên Xô, người mà vào năm 1983 đã nhận được cảnh báo từ hệ thống rằng hoả tiễn của Mỹ đang hướng về phía Liên Xô. Ông đã chọn không nhấn nút, ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đức Thánh Cha suy ngẫm: “Lương tâm của một người có thể đáng giá hơn cả thế giới.”
Trọng tâm của cuốn sách là câu hỏi quan trọng mà Đức Thánh Cha đặt ra: liệu nhân loại có thực sự muốn tiếp tục sinh sống trên trái đất hay không.
Trước sự tái vũ trang và những hình thức chiến tranh công nghệ mới, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hòa bình đòi hỏi cả hành động cá nhân lẫn tập thể để tái định hình mối quan hệ giữa những cá nhân và quốc gia.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/