J.NMS
Chiếc Shepherd One chở Đức Thánh Cha Leo XIV đã hạ cánh xuống Angola lúc 2:45 chiều để tiếp tục chuyến tông du của ngài tại Phi châu.
Đây là quốc gia thứ ba mà ngài đến thăm, và ngài đã được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến.
Tại Luanda, thủ đô của Angola, Đức Thánh Cha Leo đã gặp gỡ Tổng thống Cộng hòa, nhà chức trách và ngoại giao đoàn.
Giữa nỗi đau buồn đang diễn ra, Đức Thánh Cha Leo đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới nạn nhân của trận mưa lớn ở Benguela, nơi 40 người đã thiệt mạng.
Đức Thán Cha Leo XIV: “Tôi muốn bày tỏ lời cầu nguyện của mình cho những nạn nhân của trận mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến tỉnh Benguela, và bày tỏ sự cảm thông của tôi với các gia đình đã mất nhà cửa.”
Nền kinh tế của Angola phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ và kim cương. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Leo đã nhấn mạnh những đau khổ do sự quản lý yếu kém gây ra.
Đức Thánh Cha Leo XIV: “Tôi đã đề cập đến sự giàu có vật chất mà các thế lực quyền lực tích trữ, ngay cả ở đất nước của các bạn – biết bao đau khổ, biết bao cái chết, biết bao thảm họa xã hội và môi trường do việc khai thác tài nguyên này gây ra.”
Để mang đến một thông điệp hy vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nỗi buồn và nỗi sợ hãi có thể do những kẻ độc tài và bạo chúa gây ra. Lời nói của ngài nhằm mục đích hàn gắn những cuộc đấu tranh xã hội hiện tại và cuộc nội chiến trong quá khứ của Angola.
Đức Thánh Cha Leo XIV: “Những nhân vật độc đoán và bạo chúa, cả về thể xác lẫn tinh thần, tìm cách làm cho tâm hồn trở nên thụ động và tràn ngập đau khổ – nghiêng về sự trì trệ, tuân phục và lệ thuộc vào quyền lực. Trong nỗi buồn, chúng ta là nạn nhân của nỗi sợ hãi và ảo tưởng của chính mình.”
Để kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha Leo XIV bày tỏ niềm tin vào tương lai của Angola và kêu gọi một cam kết chung. Với Giáo hội Công giáo là đối tác – và âm nhạc Angola làm nền – ngài đã ban phước lành cho quốc gia Phi châu thứ ba chào đón người kế vị Thánh Phêrô.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/

