Thêm

    CON ĐƯỜNG NHỎ

    Đời người chúng ta đã đi qua biết bao con đường, có khi đích đến là một nơi nào đó, có khi tại một điểm hẹn để gặp gỡ một ai đó, cũng có khi chỉ là chạy vòng vòng mà không biết mình muốn đi đâu, ngắm trời, ngắm đất, ngắm người cho lòng bớt suy nghĩ và cuộc đời thêm sáng tươi. Chúng ta đã lưu dấu chân ở biết bao nhiêu dấu chân trên những con đường, những con đường đi học học hay đi làm mà mỗi người phải đi qua.

    Nó cũng đi biết bao nhiêu con đường, con đường có lá me bay, con đường có quán xá đông đúc, hay một hẻm cụt với một bức tường cao bám đầy rêu phong, Nó thích được đi bộ thật chậm trên con đường rợp bóng cây, ít xe và ít người, chỉ để ngắm nhìn một khoảng trời riêng biệt. Nó thích những gì là nhỏ bé và không ai biết đến vì thế Nó chọ con đường nhỏ, Nó để ý thấy một điều, giữa con đường đông đúc nhiều xe cộ, người ta sẽ cố chọn một đường hẻm, tuy khó khi nhưng ít người và vì thế sẽ nhanh hơn, có lẽ dòng đời ngược xuôi sẽ làm cho người ta rất thích vội vã. Chúng ta thử ngồi đếm 1,2,3… giây sẽ qua đi nhanh chóng, nhưng chờ đèn đỏ trong 30 giây là cả một thế kỷ dài. Người ta không chọn một đại lộ thênh thang để đi vì có quá nhiều người sẽ gây chậm trễ, người ta chọn một con đường hẻm nhỏ, khó đi mà ít người sẽ nhanh hơn. Nó rút ra được những chân lý đó, khi đi trên đường cách vô định, để ngắm nhìn cuộc đời cứ mải miết trôi qua, đôi lúc Nó muốn thời gian dừng lại, để cuộc đời được nghỉ ngơi trước khi lại tiếp diễn giữ dòng chảy của thời gian.

    Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu bổn mạng của Nó, Nó nhìn lên vị thánh còn rất trẻ nhưng cuộc đời thật vĩ đại, ngài không chọn một con đường thênh thang nhưng không đưa đến Nước Trời, Ngài chọn một con đường nhỏ, con đường âm thầm và khiêm hạ, để chỉ tìm hướng lên Chúa mà thôi. Ngài đã khám phá ra con đường đó và đã đi với lòng yêu mến và khát khao nên thánh, để rồi con đường đó đã mở ra cho biết bao nhiêu người tiếp bước hành trình trên con đường nhỏ đó, với đích điểm là Thiên Chúa tình yêu. Cuộc đời của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu được đan dệt nên bởi lòng mến yêu tha thiết, con đường thơ ấu thiêng liêng, phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa như một trẻ thơ, yêu mến Thiên Chúa với một tình yêu trong trắng, làm những việc nhỏ vì yêu, nhặt một cọng rác, chấp nhận một trái ý nhỏ, để vào chỗ một thứ đồ mà chị em để quên, chỉ những việc như vậy thôi nhưng sao khó quá chừng. Phải chăng con người ta ai cũng sẽ nhìn lên cao, muốn làm những việc lớn lao, muốn làm những việc mà ai cũng phải biết đến, chứ những việc nhỏ, nhưng việc âm thầm hình như quá tầm thường. Con đường nhỏ nhưng tình yêu không hề nhỏ, con đường nhỏ nhưng đích đến lại vô cùng vĩ đại, con đường phù hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, lớn bé.

    Nó nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Nó muốn sống như Thánh bổn mạng của Nó, một cuộc sống âm thầm bé nhỏ, không phải là qua vẻ bề ngoài như người ta vẫn nói đùa với Nó “nhỏ mà không nhỏ”, cái nhở ở đây chính là lòng khiêm nhường phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, chính cái đó mới làm cho con người nên lớn lao. Tình yêu phải là tất cả trong đời sống thánh hiến, yêu Chúa và yêu mọi người, Nó cầu xin Chúa giúp nó sống đơn sơ, và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, Nó luôn cảm nhận được tình yêu cao vời mà Thiên Chúa dành cho Nó, bởi vì Chúa thương Nó lắm.

    Lạy Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mến yêu, Ngài đã sống một cuộc đời phó thác cho Chúa, xin hãy dạy chúng con biết sống như ngài, yêu mến Chúa và yêu mọi người, tìm kiếm những điều nhỏ bé đơn sơ, chấp nhận một trái ý vì yêu mến Chúa và cứu các linh hồn, tha thứ cho một lỗi phạm của chị em, và xin tha thứ vì những lần chúng con đã làm cho người khác phải đau lòng Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau, nâng đỡ và cùng nhau tiến bước trên hành trình tiến về quê trời, nơi có Chúa là hạnh phúc và là tất cả của con.

    Mây nhỏ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com