Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmCàng hiện đại – Càng cần phải ở lại trong Đức Kitô

    Càng hiện đại – Càng cần phải ở lại trong Đức Kitô

    “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” – Ga 15, 9

     

    Tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn vào mỗi thứ tư hàng tháng, các bạn trẻ lại có dịp quy tụ về ngôi “nhà nguyện cổ” để cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ cầu nguyện “taize”. Hình ảnh hàng trăm bạn trẻ tách mình khỏi sự ồn ào của thành phố để tìm kiếm không gian yên tĩnh, vắng lặng đã gợi lên trong con dòng suy tư và niềm xúc động trước lòng khao khát ở lại với Đức Giêsu của con người trong thời đại hôm nay – một thời đại mà con người có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một cú chạm. Dẫu thế giới có thay đổi thế nào thì sâu thẳm trong tâm hồn nỗi khát khao được gặp gỡ, được hướng về Thiên Chúa vẫn âm ỉ cháy sáng và không ngừng thôi thúc con người trở về với Ngài. Chính từ cảm nghiệm ấy, cùng với lời mời gọi của Đức Thánh Cha: “Cầu cho việc Loan báo Tin Mừng nơi đô thị” và ý lực sống của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt: “Chúng ta phải ưu tiên dành tất cả thời gian cho đời sống nội tâm”, con xin chia sẻ một vài suy tư với chủ đề: “Càng hiện đại – càng cần phải ở lại trong Chúa Giêsu” để suy gẫm hầu sống đời sống nội tâm cách sâu sắc hơn. Bởi giữa một thế giới không ngừng đổi thay, việc ở lại trong Chúa không chỉ là nguồn nuôi dưỡng đời sống nội tâm, mà còn là sức mạnh để mỗi Kitô hữu nói chung, cách riêng là mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt sống và loan báo Tin Mừng giữa lòng đô thị hôm nay.

    Thật vậy, khi thế giới thúc đẩy con người phải đi nhanh thì Đức Giêsu mời gọi người môn đệ “hãy ở lại”[1]. Sống trong một thế giới của tốc độ, nhịp sống hiện đại đưa con người đến văn hóa “sống nhanh”: thức ăn nhanh, giao hàng nhanh, thanh toán nhanh, cập nhật thông tin nhanh… Chỉ với một chiếc điện thoại, một món hàng có thể được đặt mua, một khoản tiền có thể được chuyển đi hay một cuộc trò chuyện có thể bắt đầu với người đang ở cách xa hàng ngàn cây số chỉ trong vài giây. Những tiện nghi ấy làm cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng khiến con người ngày càng khó tìm cho mình một khoảng lặng. Thành phố vẫn ồn ào, người xe vẫn tấp nập, thông tin vẫn không ngừng xuất hiện tràn lan trên các trang mạng, và con người cứ thế bị cuốn vào một nhịp sống hối hả. Có những lúc thân xác đang hiện diện ở một nơi, nhưng tâm trí lại chạy đến một nơi khác; có khi đang ở bên nhau trong môi trường học đường, nhưng lòng lại bị phân tán bởi biết bao điều đang diễn ra chung quanh. Dường như con người càng có nhiều phương tiện để kết nối, lại càng thiếu thời gian để trở về với chính mình, để ở lại với Thiên Chúa.

    Chính giữa một thế giới như thế, lời Đức Giêsu vang lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật sâu sắc: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Động từ “ở lại” (remain) trở thành một từ khóa đặc biệt trong Tin Mừng của thánh Gioan chương 15. Chỉ riêng trong chương này, từ “ở lại” được Chúa Giêsu lặp lại hơn mười lần, đặc biệt trong lời Ngài nói về cây nho và cành nho (Ga 15,4-10.16). Một sự lặp lại không phải ngẫu nhiên nhưng là sự nhấn mạnh nơi các môn đệ sẽ nhận được sức mạnh, sẽ nhận được sự an ủi, sự an toàn trước thế gian khi “giờ của Người sắp đến”[2]; Người biết các môn đệ sẽ phải đối diện với sự sợ hãi, hoang mang và cả cảm giác mất phương hướng khi Người bị bắt, chịu thương khó và chết trên thập giá. Chính trong hoàn cảnh ấy, Người không chỉ báo trước những gì sẽ xảy ra, nhưng còn chỉ cho các môn đệ nơi họ có thể nương tựa: “Hãy ở lại trong Thầy.” “Ở lại” vì thế không có nghĩa là đứng yên hay trốn chạy khỏi thế giới. Đó là ở lại trong một mối tương quan, ở lại trong tình yêu, ở lại trong Đức Kitô để tìm được sức mạnh bước đi giữa những biến cố của cuộc đời. Cành nho chỉ có thể sống và sinh hoa trái khi gắn liền với thân nho[3]. Người môn đệ cũng vậy: chỉ khi gắn bó với Đức Kitô, người ấy mới có thể đứng vững trước những thử thách và sinh hoa trái trong sứ mạng của mình. Càng nhiều biến động, càng cần một nơi để bám rễ; càng nhiều tiếng ồn, càng cần một khoảng lặng; càng bị thế giới thúc giục phải đi nhanh, người môn đệ càng cần biết ở lại trong Đức Kitô.

    Trong ý cầu nguyện và ý lực sống tháng tám của Hội Dòng, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi biết quý trọng thời gian bên Chúa Giêsu Thánh Thể để luôn làm mới lại tương quan cá vị với Ngài cùng với việc dành tất cả thời gian cho đời sống nội tâm như luồng ánh sáng soi rọi, như hồi chuông cảnh tỉnh dành cho mỗi người chị em đang sống trong thời đại hôm nay. Sống giữa một thế giới hiện đại với biết bao phương tiện thuận lợi, người nữ tu không đứng bên ngoài sự phát triển của thế giới, nhưng hòa nhập và cùng đi với nhịp độ của xã hội đương thời. Vì thế, cả người Kitô Hữu nói chung và cả người nữ tu nói riêng cũng gặp phải những mệt mỏi, chán nản; những cảm xúc cô đơn, khủng hoảng; có khi đưa ra những câu hỏi cho chính mình về ý nghĩa của hành trình dâng hiến. Chính vì thế, dành thời gian ở lại với Đức Giêsu, đặc biệt trong thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, giờ kinh nguyện hay giờ cầu nguyện, viếng Thánh Thể để chăm sóc và đào sâu đời sống nội tâm, không phải là một điều phụ thuộc, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của đời sống thánh hiến. Hơn nữa, “ở lại” với Chúa chính là trở về với nguồn mạch, là tiếp nhận nguồn sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót, là tăng cường dũng khí “có Chúa” để người nữ tu thi hành sứ mạng “Loan báo Tin mừng” đặc biệt ở nơi thành thị. Có người từng nói: “Chúng ta không thể cho điều chúng ta không có”. Bởi thế, người nữ tu không thể đem Chúa đến cho người khác nếu tâm hồn mình ngày càng xa Chúa; không thể trao ban tình yêu nếu chính mình chưa ở lại đủ lâu trong tình yêu của Người; không thể trở thành chứng nhân của lòng thương xót nếu chưa để cho mình được chính lòng thương xót ấy chạm đến. “Ở lại” không làm người nữ tu xa rời sứ mạng, nhưng chính là điều làm cho sứ mạng được sinh hoa trái. Càng ở lại sâu trong Đức Kitô, người nữ tu càng có khả năng bước ra với một trái tim đầy tình yêu, đầy những cảm nghiệm về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Giữa một thế giới luôn vội vàng, có lẽ chứng tá đẹp nhất của người nữ tu không chỉ là làm được nhiều việc mục vụ, nhưng còn là làm cho người khác thấy một con người biết dừng lại, biết lắng nghe, biết ở lại và biết sống với lối sống được phát xuất từ một tình yêu sâu xa nơi Đức Kitô.

     “Càng hiện đại – càng cần phải ở lại trong Đức Kitô” như một lời mời gọi trở về với nguồn mạch đích thực của đời sống con người giữa thế giới hôm nay. Càng bước vào một thế giới hiện đại, con người càng cần biết dừng lại để trở về với Chúa, để nhận ra mình là ai và đâu là nguồn sống của mình. Hình ảnh những bạn trẻ tìm về “nhà nguyện cổ” giữa lòng thành phố không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, nhưng còn là một dấu chỉ nhắc nhở mỗi người: giữa bao tiếng ồn, hãy biết tìm một khoảng lặng; giữa bao kết nối, hãy tìm lại tương quan với Đấng là nguồn mạch sự sống; giữa bao lời mời gọi của thế gian, hãy biết lắng nghe tiếng Chúa và giữa những bận rộn của sứ vụ, hãy luôn ở lại trong tình thương của Người. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt, lời mời gọi ấy càng trở nên sâu sắc. Khi người nữ tu biết trở về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, biết ở lại dưới chân Thánh Giá và kín múc nơi Người tình yêu tự hiến. Từ đó, người nữ tu sẽ có đủ sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi, quảng đại trong phục vụ và nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Và cũng chính từ đó, người nữ tu mới có thể đi ra trao ban Chúa cho người khác. Trên tất cả, xin cho lời Đức Giêsu luôn vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Bởi chỉ khi ở lại trong tình thương ấy, chúng ta mới có thể thực sự sống trong tình yêu, lớn lên trong đời sống nội tâm và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa một thế giới đang khao khát Thiên Chúa.

    Mai Bình Yên
    Học Viện Têrêsa D’ Avila

    [1] x. Ga 15, 9.

    [2] Ga 13,1.

    [3] x. Ga 15

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com