spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngHành Trình Một Sứ Mạng

    Hành Trình Một Sứ Mạng

    Như một trang nhật ký truyền giáo thật đẹp; đẹp bởi lòng tin tưởng tín thác, đẹp bởi màu nhiệt huyết dấn thân. Vâng, Giữa cánh đồng truyền giáo đầy khó khăn, lạ lẫm hôm nào, “Họ” đã gạt vội những giọt mồ hôi mệt nhoài để viết nên một chương thật mới, thật thơm…

     

    “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi, để anh em sinh hoa trái.”
    (Ga 15,16)

    Thấm thoát mà đã mười một tháng trôi qua – quãng thời gian dài với biết bao suy tư, lo lắng, vui buồn đan xen. Có những ngày tràn đầy hy vọng, cũng có lúc chán chường, mệt mỏi. Chờ đợi, rồi lại tiếp tục chờ đợi. Kiên nhẫn, rồi lại phải học cách kiên nhẫn hơn. Đó là tâm trạng của “Họ” – những người được sai đi, lên đường phục vụ nơi một miền đất xa lạ.

    Thế nhưng, giữa muôn cảm xúc ấy, “Họ” không cô đơn. Bên cạnh “Họ” luôn có những người bạn đồng hành – những nhà truyền giáo đi trước, đầy kinh nghiệm và cảm thông; những anh chị em cùng cảnh ngộ; và nhất là những lời cầu nguyện, động viên, nâng đỡ từ bạn bè, từ các giáo dân quảng đại, dễ thương. Chính những điều nhỏ bé đó đã trở thành nguồn sức mạnh để “Họ” đứng lên, bắt đầu chuẩn bị cho hành trình mới – không chỉ ngồi yên mà đợi.

    “Họ” dành thời gian để học tiếng bản xứ, tỉ mỉ làm quen với những thủ tục cần thiết – nào là giấy tờ, luật lệ, văn hóa, giáo hội, xã hội… Mọi thứ đều lạ lẫm và không hề dễ dàng. Nhưng “Họ” không nản lòng. Với niềm tin, lòng kiên trì và ơn Chúa, từng bước một, “Họ” đã vượt qua giai đoạn đầu tiên đầy thử thách ấy.

    Và rồi, thời khắc mong chờ cũng đến. Sứ mạng được giao phó: phục vụ tại hai giáo xứ – Thánh Gia-cô-bê và Đức Mẹ Guadalupe, thuộc Tổng Giáo phận San Antonio. Nhưng đời sống sứ vụ đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến nhỏ, với những điều mới mẻ, những khó khăn không ngờ tới. Có lúc “Họ” tự hỏi: “Liệu mình có đủ sức không?” – nhưng rồi lại mỉm cười, tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành.

    Là những người con của Đức Cha Lambert trong gia đình Mến Thánh Giá Đà Lạt, “Họ” học được tinh thần thích nghi của vị Cha sáng lập ấy. Đức Cha Lambert đã dạy qua chính cuộc đời ngài: hòa nhập nhưng không hòa tan, dấn thân mà vẫn giữ được căn tính và đời sống thiêng liêng. “Họ” cũng cố gắng sống như thế – vừa biết mở lòng với môi trường mới, vừa giữ được nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của người nữ tu Á Đông.
    Và trong từng ngày phục vụ, “Họ” vẫn cố gắng kết hợp đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và việc tông đồ bác ái – theo tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt.

    Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành! Cảm ơn Mẹ Hội Dòng và Giáo hội địa phương đã yêu thương, nâng đỡ và đón nhận “Họ” bằng tấm lòng quảng đại, cảm thông, cùng những hỗ trợ tinh thần và vật chất. Chính nhờ đó, “Họ” có được một khởi đầu đầy khích lệ cho sứ mạng mới:

    Dạy giáo lý cho thiếu nhi và tân tòng – Mục vụ giới trẻ – Công tác bác ái, từ thiện – Mục vụ bệnh nhân tại các nhà hưu dưỡng và những người già yếu không thể đến nhà thờ.

    Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn cả là sự hiện diện của “Họ” – trong tu phục mang tên người nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt – một sự hiện diện giản dị nhưng đầy ý nghĩa: dấu chỉ của tình yêu, của niềm tin và của lòng trung thành trong hành trình sứ mạng Chúa trao.

    Hành trình sứ mạng vẫn đang tiếp diễn. Mỗi ngày là một bước nhỏ trong ơn gọi dấn thân – có khi là nụ cười, có khi là giọt nước mắt; có khi thấy Chúa gần gũi, cũng có lúc tưởng như Ngài im lặng. Nhưng “Họ” tin rằng, chính trong từng khoảnh khắc ấy, Chúa đang âm thầm đồng hành, hướng dẫn và thêm sức mạnh.

    Với tất cả lòng biết ơn, “Họ” xin được tiếp tục bước đi trong ân sủng, trong niềm vui và bình an, để mỗi việc nhỏ trong đời thường đều trở nên một lời tạ ơn, một nhịp yêu thương dâng lên Chúa – Đấng đã gọi và sai đi.

    “Lạy Chúa, xin ở lại với con,
    vì con cần Chúa trong mọi giây phút.
    Xin cho con biết yêu và phục vụ,
    để qua con, người khác cũng nhận ra Chúa.”

    (Lời nguyện truyền giáo – cảm hứng từ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

    TiTi, Seguin

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com