spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngMừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu Hội Dòng

    Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Tước Hiệu Hội Dòng

    Trong bầu khí hân hoan mừng đại lễ Suy Tôn Thánh Giá – tước hiệu Hội dòng, Cộng đoàn Nhà Mẹ vui mừng chào đón quý chị em về hiệp thông thánh lễ tại Nhà Nguyện Hội dòng lúc 5g00 sáng và thánh lễ gia nhập vĩnh viễn của quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá tại Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Thanh lúc 10g00.

    *********

    Khởi đầu ngày mới với bài ca nhập lễ: “Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” như một lời tuyên xưng đầy xác tín và niềm hạnh phúc của chị em khi cùng bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Chính vì thế, hôm nay không chỉ là dịp mừng lễ nhưng còn là dịp để chị em đọc lại, cảm nếm và thấm nhuần hơn về tình yêu Thánh Giá.

    Trong lời nhắn nhủ đầu lễ, Đức Cha Giáo Phận cũng nhắc nhở: suy tôn Thánh Giá là dịp chị em đào sâu căn tính của mình, đào sâu một nền tu đức độc đáo – khởi đi từ nền tảng căn bản của tu đức “vác thập giá mình mà theo Chúa”, tới nền tu đức “mến Thánh Giá”.

    Ngang qua các bài đọc trong thánh lễ, Đức Cha đã giúp cộng đoàn hiểu thêm về sứ điệp Lời Chúa:

    • Ý nghĩa từ đoạn sách Ds 21, 4-9 cho ta thấy cuộc đời vẫn tồn tại nhiều loại “rắn”. Có thứ rắn huỷ diệt, gây chết chóc và đầy đớn đau nhưng cũng có thứ “rắn” mang lại sự bình an và ơn chữa lành. Điều ta cần phải nhớ là: tin tưởng nhìn lên “con rắn đồng” để được ơn tha thứ và chữa lành.
    • Bài đọc thứ 2, trích thư Thánh Phaolô Pl 2, 6-11 cũng mời gọi ta học nơi Đức Giêsu – Đấng đã “huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, […] đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.” Vâng, chỉ khi nào ta đủ niềm tin và lòng mến để bắt chước Người trong bài học tự huỷ, ta mới trở nên môn đệ chân chính của Người.
    • Một lần nữa, bài Phúc Âm Ga 3, 13-17 mời gọi chúng ta tin tưởng vào “Đấng bị treo lên” để không bị tiêu diệt và để được sống muôn đời.

    Cuối cùng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy bắt chước Mẹ đứng dưới chân thập giá. Đứng đó để làm chứng cho tình yêu cứu thế của Chúa; đứng đó để thông phần, để sẻ chia với nỗi đau của Ngài. Một cách thiết thực nhất: người nữ tu Mến Thánh Giá cần “đứng bên, hiện diện” với nỗi đau của con người và của thế giới hôm nay.

    Thánh lễ kết thúc trong niềm vui thánh thiện và cũng là lúc mở ra bao nhiêu suy tư cho chị em về sứ mạng của mình.

    *********

    Như để tiếp nối những tâm tư của Người Mến Thánh Giá, vào lúc 9g20, Cha Anphongso Nguyễn Đức Vĩnh – Linh Hướng Hiệp Hội Tín Hữu – đã có bài nói chuyện trước thánh lễ. Với chủ đề: NGƯỜI MẾN THÁNH GIÁ SỐNG NIỀM HY VỌNG, Ngài nói:

    Hoà nhịp với đoàn người hành hương – hy vọng trong năm thánh 2025; người Mến Thánh Giá tự hỏi: Tôi sống niềm hy vọng mến Thánh giá như thế nào. Hay nói cách khác, người Mến Thánh Giá đặt để và diễn tả niềm hy vọng trong cuộc sống như thế nào khi mang trong mình Thánh Giá Chúa ?

    Cha nêu lên 3 bước như là gợi ý.

    1. Ga 3,14 /  Ds 21,9

    “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

    Hành trình mệt mỏi trong sa mạc khiến dân Do thái chỉ còn biết nhìn vào chính mình, cái Tôi của mình cùng với những nhu cầu thèm khát xung quanh, cái nhìn này đẩy họ đến sự tuyệt vọng cùng với những phản kháng chống lại Thiên Chúa mang tính huỷ diệt.

    Qua Moise, Chúa mời gọi dân Do thái điều chỉnh tầm nhìn. Nâng tầm nhìn lên cao hơn, cao hơn bản thân mình. Chỉnh ánh nhìn vào một trọng tâm khác chính mình: Con Rắn Đồng. Việc chỉnh đốn này không chỉ mang tính giác quan nhưng là một quyết định diễn tả niềm hy vọng, hy vọng vượt lên cái tôi của mình , và sự khốn cùng mà Dân Do Thái đang phải đối diện  mang tính sống còn. Như thế Moise đã giúp dân lấy lại ánh nhìn Hy vọng trong tuyệt vọng.

    1. Ga 12,32

    “Phần Ta khi được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”

    Mất cân bằng trong cuộc sống do áp lục xung quanh ….. đôi khi làm chúng ta ngả nghiêng, có khi bị kéo trì lại, hay có thể nói sự tuyệt vọng có khả năng cột chân chúng ta lại. Chính lúc đó câu khẳng định của Giêsu Thập Giá như là cánh cửa Hy vọng được mở ra : “Phần Ta khi được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”

    Một Mến Thánh Giá cần nhận ra hấp lực thật sự của Thập Giá và để cho hấp lực này lôi hút. Lôi hút ta đến gần Thập giá hơn và nâng ta lên cao hơn.

    Gần Thập giá không chỉ là gần hơn với Đấng Trên Thập giá mà còn gần hơn với những cưu mang mà Ngài đang cưu mang. Sự cưu mang được nâng cao hơn mặt đất khi Ngài được giương cao. Như thế sau khi được mời gọi điều chỉnh ánh nhìn người Mến Thánh Giá được mời gọi điều chỉnh lực hút cuộc sống và vị trí đứng. Để mình được buông theo lực hút hy vọng của Thập Giá , và xác định vị trí  được thăng hạng khỏi mặt đất.

    1. I Cr 1,18

    “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất,

    nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.”

    Lời rao giảng về Thập giá chỉ dành cho những người mạnh mẽ hy vọng và biết hy vọng mạnh mẽ, không phải hy vọng tự sức nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.

    Một Mến Thánh giá khi đã thực sự để mình được lôi hút thì sẽ có  sức mạnh của Thiên Chúa tiềm ẩn bên trong để rao giảng và diễn tả ơn cứu độ.

    Thử hỏi , nhìn vào thập giá, tận cùng của án tử, mà ta vẫn tràn đầy hy vọng thì chắc chắn đây không còn là chuyện hão huyền .

    Nhìn vào thập giá, ta không thấy sự chết mà lại thấy tràn đày mạch sống thì chắc chắn đây cũng không còn là chuyện con người khả thể.

    Càng chiêm ngắm thập giá, ta thấy mình càng được tiếp thêm năng lượng sống thì chắc chắn năng lượng này phải đến từ Đấng có khả năng kéo mọi sự lên với Ngài.

    Do đó , một Mến Thánh giá là người biết xác định: Thập giá là cuộc đầu tư cho hy vọng tương lai ngay từ hiện tại.

    BTT. HD.

    Xin xem hình Tại Đây!

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com