Vào lúc 9g30 ngày 25 tháng 10 năm 2024, Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà nguyện Cộng đoàn Trinh Vương.
Hôm nay, muôn con tim trong gia đình Hội dòng cùng chung nhịp đập, muôn tiếng lòng cùng chung lời tán tụng hồng ân. Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ trên Hội dòng, tri ân Chúa vì muôn vàn nghĩa tình chúng con nhận được trong suốt dọc dài gần 70 hình thành và phát triển. Sự hiện diện của quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và quý thân nhân, ân nhân trong thánh lễ càng làm cho niềm vui tạ ơn được nhân rộng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha đã hướng dẫn Cộng đoàn phụng vụ nhận ra niềm vui linh thánh-“niềm vui vỡ oà”- Chúa thương ban. Một niềm vui khiến ta phải “dâng lời ca tụng Đức Chúa, vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện” (Is 63, 7 – 9); phải “loan truyền cho họ biết những gì Chúa đã làm cho con” (Mc 5, 18 -20). Ngài cũng nhắn nhủ Cộng đoàn về tâm tình phải có để được hưởng lời hứa: “Ta sẽ dùng bữa tối với nó, và nó sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,14b.20-22). Đức Cha cũng ân cần mời gọi chị em phải nên như “ngọn đèn chầu” để luôn ở kề bên lòng Chúa, để rồi lan toả sức nóng và ánh sáng của Chúa cho các bé học sinh trong nhà trường, lan toả tình yêu và lòng nhiệt huyết cho anh chị em trong khu giáo, xứ đạo.
Tiếp đó là phần làm phép nhà mới, đặc biệt là nghi thức làm phép nhà nguyện và bàn thờ hết sức long trọng. Hơn bào giờ hết, cộng đoàn hiệp ý cách thật sâu xa trong lời nguyện: “… xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa, nên bàn để chúng con bẻ Bánh ban sự sống và uống Chén hợp nhất…”. Ngay sau đó, Hy Lễ tạ ơn được sốt sắng dâng lên trên bàn thờ mới này. Bầu khí phụng vụ như được đong đầy niềm cảm mến suy tôn.
Cuối cùng, ngay sau bài ca kết lễ, Chị Tổng phụ trách thay lời cho Hội dòng dâng lên Đức Cha lời tri ân cùng với lẵng hoa tỏ lòng thảo hiếu; cám ơn quý cha liên hệ, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách; chị cũng không quên gửi lời cám ơn đến nhà thầu và đội ngũ thi công đã hoàn tất công trình cách tốt đẹp.
Lời sau cuối cũng là lời gói trọn tâm tình, chị xin Đức Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Hội dòng, cho sứ vụ của chị em trong Cộng đoàn được luôn đẹp lòng Chúa và sinh ích cho nhiều người.
Niềm vui sau thánh lễ được nối dài trong bữa tiệc chung vui với Cộng đoàn. Nét hân hoan toả lan trên từng khuôn mặt, từng bước chân vui với những chộn rộn đón mời…
BTT.HD.