“Em” thân mến!
Hôm nay, khi ngồi lặng nhìn “Em” tiến lên trước bàn thờ để Tuyên khấn lần đầu trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, lòng Chị bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của “Em”, ánh mắt chan chứa niềm tin và lòng phó thác của “Em”, đã đưa Chị trở về với ngày xưa ấy – ngày mà Chị cũng từng có những cảm xúc thật hạnh phúc dâng tràn hòa lẫn với cảm giác lo sợ Khi bước lên Tuyên Khấn lần đầu Trước Bàn Thờ Chúa và trong vòng tay yêu thương của Chị Em Trong Hội Dòng như ngày Hôm nay “Em” đã làm!
Đã mấy mươi năm trôi qua kể từ ngày Chị cất lên Lời khấn đầu tiên. Thời gian đủ dài để mái tóc đổi màu, sức khỏe không còn như trước, nhưng những cảm xúc của ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức Chị. Chị vẫn nhớ niềm vui đơn sơ mà sâu thẳm của một người được Chúa gọi tên và được đáp lại lời mời gọi ấy bằng cả tuổi xuân của mình.
Hôm nay, nhìn “Em” tiến lên lãnh nhận khăn lúp, Chị cảm thấy thật đẹp và thật thiêng liêng. Chiếc khăn lúp không đơn thuần là một tu phục hay một dấu hiệu bên ngoài. Đó là dấu chỉ “Em” thuộc về Đức Kitô cách đặc biệt; là lời tuyên xưng âm thầm nhưng mạnh mẽ rằng từ nay cuộc đời “Em” được phủ kín trong tình yêu của Người. Khi chiếc khăn lúp được trao cho “Em”, Chị nghĩ đến hình ảnh người thiếu nữ ngày nào khoác lên mình tấm áo cưới để thuộc trọn về người mình yêu. Còn “Em”, “Em” được phủ trên mình dấu chỉ của tình yêu lớn lao hơn thế nữa: tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Từ hôm nay, Người là Gia Nghiệp, là Niềm Vui, là Lẽ Sống và là Cùng Đích cuộc đời “Em”.
Rồi khi “Em” cung kính đón nhận Nội quy và Hiến chương Hội Dòng, chị lại thấy lòng mình bồi hồi. Cuốn Hiến chương nhỏ bé Em cầm trên tay hôm nay sẽ đồng hành với “Em” trong suốt hành trình đời tu. Đó không chỉ là những điều khoản hay quy định phải tuân giữ, nhưng còn là kết tinh của kinh nghiệm sống, của linh đạo và gia sản thiêng liêng mà bao thế hệ Chị Em trong Hội Dòng đã đón nhận, gìn giữ và trao truyền.
Ước gì “Em” đừng chỉ đọc Hiến chương bằng đôi mắt, nhưng còn bằng trái tim của người Môn Đệ. Hãy để từng trang sách ấy giúp “Em” hiểu Hội Dòng mình hơn, yêu Hội Dòng mình hơn và sống căn tính Mến Thánh Giá cách sâu sắc hơn mỗi ngày. Bởi lẽ, chỉ khi hiểu và yêu điều mình sống, người ta mới có thể trung thành với điều ấy suốt đời.
“Em” thân mến!
Con đường phía trước của “Em” còn rất dài. Hôm nay là ngày Hồng Phúc, nhưng chưa phải là đích đến. Đây mới chỉ là bước khởi đầu của một cuộc hành trình. Rồi “Em” sẽ được sai đi phục vụ ở những nơi khác nhau. “Em” sẽ gặp những con người khác nhau. “Em” sẽ có những ngày đầy niềm vui khi thấy công việc sinh hoa kết quả, khi được yêu thương và đón nhận. Nhưng cũng sẽ có những ngày “Em” cảm thấy cô đơn, bất lực, thất vọng hay mệt mỏi vì những giới hạn của bản thân và của người khác.
Chị cũng đã đi qua những chặng đường như thế. Đã có những ngày tưởng như không còn sức để bước tiếp. Đã có những lúc Chị tự hỏi mình đang đi đâu và sẽ đi về đâu. Nhưng càng sống lâu trong đời Thánh Hiến, Chị càng xác tín một điều: nếu không có ơn Chúa, không ai trong chúng ta có thể trung thành với ơn gọi của mình. Chính Chúa đã gìn giữ chị qua những năm tháng tuổi trẻ nông nổi. Chính Chúa đã nâng chị dậy sau những lần yếu đuối. Chính Chúa đã âm thầm đồng hành trong những lúc tưởng chừng như chỉ còn một mình.
Bởi vậy, điều chị muốn gửi gắm cho “Em” hôm nay thật đơn sơ: hãy bám chặt lấy Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, khi được yêu mến cũng như khi bị hiểu lầm, khi được biết đến, được công nhận hay khi bị quên lãng không được công nhận, hãy luôn tìm về với Chúa và Mẹ. Các Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi “Em”. Có thể đôi lúc “Em” sẽ nghe những lời so sánh giữa các thế hệ. Người ta sẽ nói về những khó khăn, thiếu thốn, những hy sinh của các chị ngày trước; và rồi vô tình hay hữu ý so sánh với đời sống của các “Em” hôm nay. Nếu điều đó xảy ra, Chị mong “Em” đừng buồn lòng và muốn bỏ cuộc.
Mỗi thời đều có những THẬP GIÁ riêng. Mỗi thế hệ đều có những THÁCH ĐỐ riêng. Điều quan trọng không phải là ai KHỔ hơn ai, nhưng là ai YÊU CHÚA hơn và TRUNG THÀNH hơn trong hoàn cảnh của mình. Hãy BIẾT LẮNG NGHE với TÂM HỒN KHIÊM TỐN, đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành động lực để trưởng thành hơn trong đời sống dâng hiến.
“Em” thân mến!
Nhìn “Em” hôm nay, Chị như nhìn thấy những “NỤ HOA” đang hé nở trong khu vườn của Hội Dòng mình. Chị cầu mong những “BÔNG HOA NHỎ” ấy sẽ ngày càng tươi đẹp dưới ánh sáng tình yêu Thiên Chúa. Không chỉ đẹp bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng còn đẹp bởi lòng trung thành được tôi luyện qua năm tháng: không chỉ đẹp bởi những thành công bên ngoài, nhưng còn đẹp bởi đời sống nội tâm sâu xa và gắn bó với Chúa.
Xin CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH tiếp tục thu hút và giữ “Em” ở lại trong tình yêu của Người. Xin Mẹ Maria luôn che chở “Em” dưới tà áo từ mẫu của Mẹ. Xin cho từng ơn gọi trong Hội Dòng chúng ta được lớn lên, được gìn giữ và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.
Và một ngày nào đó, khi tóc “Em” cũng đã điểm màu thời gian như Chị hôm nay, chị mong Em vẫn còn giữ được niềm vui, sự bình an và ngọn lửa yêu mến Chúa của ngày tuyên khấn đầu tiên này.
Đôi lời gửi đến “Em” cũng là lúc, và là cơ hội cho “Kẻ viết đây” suy tư và xét duyệt lại đời mình. Thương mến, Cầu Nguyện và Xin Chúa chúc lành cho “Em”!
Cộng Đoàn Nghỉ Dưỡng Chiều ngày 08 tháng 06 năm 2026.
Ter. CĐND