Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmVÀI DÒNG CẢM NGHIỆM VỀ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHA PHANXICÔ...

    VÀI DÒNG CẢM NGHIỆM VỀ LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

    Dẫu chỉ được tham dự Thánh lễ Phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp qua màn hình trực tuyến, nhưng trong thâm tâm con, đây vẫn là một trải nghiệm thiêng liêng vô cùng xúc động. Nhìn về Tắc Sậy, nhìn về hình ảnh vị mục tử nhân lành, lòng con trào dâng một niềm cảm mến và khâm phục vô bờ. Chiêm ngắm di ảnh của Cha – một gương mặt cương nghị nhưng vẫn luôn đượm nét bao dung, hiền hòa – con không khỏi bồi hồi. Khi lắng nghe về cuộc đời và tiểu sử của Ngài, những giọt nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống. Con xúc động trước một vị mục tử thực sự “thấm mùi chiên”, một con người đã sống trọn vẹn sự giản dị, khiêm cung và dành trọn tình yêu thương cho những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. Câu chuyện về cuộc đời Cha đã để lại cho con một bài học sâu sắc về ơn gọi. Con thầm nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Cha, giúp con biết trân trọng và yêu mến người nghèo như chính cách Ngài đã sống. Đối với con, người nghèo không chỉ là đối tượng để giúp đỡ, mà họ chính là những “vị ân nhân” cao cả. Chính họ giúp con cảm thấy cuộc đời dâng hiến của mình trở nên ý nghĩa hơn, giúp con nhận ra rằng sự tồn tại của mình là một chuỗi dài những hồng ân, và chính nhờ họ, con cảm thấy mình đang thực sự “sống” và cần phải sống sao cho xứng đáng. Qua người nghèo, con cũng nhìn thấy rõ hơn sứ mạng của một người sống đời tận hiến: là yêu thương, là chia sẻ và là hiện diện.

    Nhìn thấy cả Giáo hội Việt Nam hân hoan, thấy từng dòng người nô nức kéo về Tắc Sậy – nơi mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn của vị mục tử chân chất – con thấy niềm tin như được thắp sáng. Mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa bởi tình yêu thương và sự hiệp nhất. Cảm ơn Cha Bửu Diệp đã đến với thế giới này, để lại cho chúng con một tấm gương rạng ngời về đức tin và lòng bác ái. Hôm nay, con thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu lớn lao của Cha, nhưng cũng cảm thấy tràn đầy hy vọng để bước tiếp con đường mình đã chọn. Xin Cha tiếp tục cầu bầu cho chúng con, để mỗi ngày sống, chúng con biết noi gương Cha, trở thành những nhịp cầu yêu thương giữa lòng thế giới.

    Hoa Rừng, 2.7.2026

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com