Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ TrọngSuy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm A: Số...

    Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm A: Số Phận Của Người Loan Báo Tin Mừng

    TMĐP- Xin Chúa ban cho các ngôn sứ, môn đệ của Chúa niềm vui được sai đi loan báo Tin Mừng và hạnh phúc luôn có Chúa đồng hành.

    Không phải hôm nay, truyền thông mới là sức mạnh lợi hại, nắm giữ vai trò lèo lái dư luận, hướng dẫn chọn lựa của đa số quần chúng, nhưng ở đâu và thời nào, tiếng nói của “truyền thông” cũng đều quan trọng và tạo  ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội  loài người.

    Quả thực, nếu thời nay, người ta mượn truyền thông để ca ngợi, xông hương hay chỉ trích, bôi nhọ nhau, thì vào thời ngôn sứ Giêrêmia, độc chiêu này cũng đã được triệt để khai thác đến quen thuộc, để chống phá các ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe ngôn sứ Giêrêmia than thở vì bị “truyền thông bẩn” hồ đồ tấn công khi ông loan báo sứ điệp của Đức Chúa: “Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Mỗi lần nói năng là con phải la lớn, phải kêu lên: “Bạo tàn! Phá hủy!”. Vì lời Chúa mà con đây phải bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa” (Gr 20, 1-9). Và kinh hoàng hơn khi ngôn sứ bị thiên hạ hùa nhau tố cáo, và tất cả bạn bè thân thích đều rình xem ngài vấp ngã (x. Gr 20,10).

    Trước những chiến dịch bóp méo sự thật Tin Mừng, vu cáo bất công, và vùi giập những người được sai đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu không bảo họ “thôi đừng loan báo, rao giảng nữa”. Trái lại, Ngài truyền cho các môn đệ thừa sai: “Anh em đừng sợ. Thật ra , không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,26-27), vì Tin Mừng cho muôn dân không  bao giờ chịu dừng lại trước bất cứ lực cản nào, và người được sai đi không  chùn bước trước  bất cứ sức mạnh  uy quyền  nào, hoặc của thế gian, hoặc của ma quỷ, vì Tin Mừng là chính Chúa Kitô, là Sức Manh của Chúa Thánh Thần, là Thánh Ý Chúa Cha. Đó là lý do người rao giảng Tin Mừng không  sợ ai, cũng không lo gì, vì chỉ có một điều đáng sợ với họ, đó là “sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10,28).

    Đức Giêsu không giấu các môn đệ Ngài  tình trạng nguy hiểm hằng rình rập các ông trên đường truyền giáo, cũng không ma mị, hớp hồn các ông  bằng vẽ ra một tương lai sáng lạn ở trần gian này, nhưng cảnh báo các ông: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt 10,16), và vì “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, nên nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20).

    Quả thực, sẽ không có thời nào Tin Mừng không bị ma quỷ tấn công, và ngôn sứ, thừa sai không bị quấy nhiễu, cản trở, hãm hại, nhưng như ngôn sứ Giêrêmia, tuy bị bôi bác, làm nhục vì loan báo Lời Đức Chúa, nhưng ông vẫn kiên trì tiếp tục sứ vụ Đức Chúa trao phó với tâm tình tín thác khi thưa cùng Ngài: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” (Gr 20,7).

    Về phần Đức Giêsu, nhiều lần Ngài công khai hứa ban phần thưởng lớn lao trên trời cho những ai, “vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa” (Lc 6,22). “Và phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32).

    Xin Chúa ban cho các ngôn sứ, môn đệ của Chúa niềm vui được sai đi loan báo Tin Mừng và hạnh phúc luôn có Chúa đồng hành, dù đường lắm chông gai, dù lòng người khó đoán, khó lường, dù ma quỷ đêm ngày quậy phá.

    Nguồn: thanhlinh.net/vi/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com