Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sống trong bình an. Chúng con xin dâng lời cảm tạ, yêu mến và ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng con cách cầu nguyện, giúp chúng con gắn kết với Chúa và sẵn sàng bước đi theo sát Chúa cách mau mắn tích cực hơn. Xin cho chúng con cảm nhận sâu xa tình thương Chúa dành cho chúng con, để chúng con biết yêu thương tha nhân như Chúa hằng thương yêu chúng con.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Thánh giá Chúa, chúng con hiểu được phần nào tình yêu Chúa dành cho chúng con. Vì tình yêu mà Chúa đã xuống thế làm người, mang thân phận yếu hèn như chúng con ngoại trừ tội lỗi, và nhất là chấp nhận chịu khổ hình thập giá và chết cho chúng con. Chúa cũng mời gọi chúng con bước theo Chúa trên con đường Thập giá, là con đường Chúa đã trải qua: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”. (Lc.9,22-23). Nhưng chúng con, những nữ tu mang danh hiệu Mến Thánh Giá, những người đang muốn theo sát Chúa Giêsu-Kitô-Chịu-Đóng-Đinh, nhiều khi vô tình lại chối bỏ hoặc trốn chạy Thánh Giá. Thánh giá đời chúng con có thể là tâm hồn khô khan, tẻ lạnh trong những giờ cầu nguyện hay có thể là bổn phận bộn bề, vất vả. Cũng có khi Thánh giá của chúng con là vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, hay những thất bại trong sứ vụ… Thập giá đời chúng con cũng có thể là những hiểu lầm, những trái ý, hay những đam mê, ước muốn không được thỏa mãn…
Nhưng lạy Chúa, xin cho chúng con biết vui lòng đón nhận những thập giá trong cuộc sống; cho chúng con hiểu rằng: những khổ đau hay thất bại không phải là con đường cùng hay ngõ cụt, nhưng là cơ hội để chúng con biết trông cậy và tín thác vào Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng con luôn đặt tin tưởng nơi Chúa, và giúp chúng con can đảm nhận lấy thánh giá trong cuộc đời. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách của chúng con thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến và mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.
Suy niệm: Khi nhìn lên Thập Giá Chúa Kitô, có lẽ ít khi chúng ta ý thức về vai trò của Chúa Thánh Thần. Thường chúng ta chỉ nghĩ đến cái chết đau thương của Chúa Giêsu hay công nghiệp của Ngài. Có lẽ vì không nghĩ tới Chúa Thánh Thần và tương quan giữa Người với cái chết của Chúa Giêsu, nên chúng ta khó nhận ra sự sống phát sinh từ cái chết của Chúa. Dưới ánh sáng của khoa Thánh-Linh-học hôm nay, mầu nhiệm Thập Giá Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động hơn. Ở đây, chúng ta hãy hướng tầm nhìn vào mầu nhiệm Thập Giá dưới ánh sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa, và đặc biệt chú trọng tới vai trò của Chúa Thánh Thần.
Chúng ta thường nói Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa. Điều đó đúng, nhưng chúng ta cũng có thể nói một cách khác, giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Thiên Chúa, đó là Chúa Thánh Thần là Sức Mạnh Yêu Thương của Thiên Chúa và nơi Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là người hiểu sức mạnh yêu thương này hơn ai hết, vì Ngài ở nơi Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế, đến nỗi đã ban Con Một của Người, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được sự sống đời đời”.
Thánh Phaolô đã thấu hiểu mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô hơn ai hết, nên đã có một câu nói tương tự về cái chết của Chúa: “Thiên Chúa đã không tha cho chính Con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì hết thảy chúng ta”. Chúng ta chỉ có thể hiểu sâu xa câu nói đó của Phaolô, khi liên tưởng đến dụ ngôn những người tá điền gian ác trong các sách Tin Mừng Matthêu và Marcô (Mt 21, 33-46; Mc 12, 1-12). Thiên Chúa đã yêu thương loài người nên đã sai nhiều sứ giả đến với họ, nhưng các sứ giả ấy, kẻ thì bị hành hạ, kẻ thì bị giết chết. Cuối cùng Ngài phải liều lĩnh sai chính Con Một của mình đến, hy vọng Người Con ấy sẽ được kiêng nể. Nhưng rồi Con Một Người cũng bị giết chết. Quả thật là một sự liều mình của Thiên Chúa. Chúng ta không thể hiểu được tình yêu lạ lùng này, nếu không nghĩ đến Chúa Thánh Thần như một sức mạnh yêu thương vô bờ nơi Thiên Chúa. (thinh lặng đôi chút…)
CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
Trong Hiến chế tín lý về Giáo Hội, Công Đồng Vaticanô II tuyên bố rằng đời sống thánh hiến, dưới nhiều hình thức phong phú, biểu lộ “quyền năng vô hạn của Chúa Thánh Thần đang hoạt động cách kỳ diệu trong Giáo Hội” (GH 44). Một cách tương tự, sắc lệnh của Công Đồng về việc canh tân đời tu cũng nhấn mạnh rằng chính “sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần” làm phát sinh đời sống ẩn tu và việc thành lập biết bao “Dòng Tu đã được Giáo Hội hân hạnh đón nhận và phê chuẩn bằng quyền bính của mình” (DT 1).
Dĩ nhiên, linh đạo của việc cam kết tu trì, là linh hồn của tất cả mọi Hội Dòng sống đời thánh hiến, đặt trung tâm nơi Đức Kitô, nơi bản thân Người, nơi cuộc sống thanh khiết và khó nghèo của Ngài, dẫn đến hy lễ cao cả là hiến chính mình cho anh em, trong sự vâng phục hoàn hảo đối với Chúa Cha. Tuy vậy, xét theo một nghĩa chặt chẽ, đó cũng là linh đạo được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, không thể nào bước theo Đức Kitô trong khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục nếu không có sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và là Đấng ban phát mọi ân sủng trong Giáo Hội.
Trong Giáo Hội, mỗi khi Chúa Giêsu Kitô gọi những người nam nữ bước theo Người trong ơn gọi thánh hiến, thì Người làm cho họ cảm thấy tiếng nói và sự thu hút của mình nhờ tác động nội tại của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Người trao cho nhiệm vụ giúp họ hiểu lời mời gọi và thúc đẩy họ ước muốn đáp trả bằng cuộc đời dâng hiến hoàn toàn cho Đức Kitô và vương triều Người. Chính Chúa Thánh Thần phát triển ân sủng của ơn thiên triệu trong nơi sâu kín của tâm hồn, khai mở con đường cần thiết để cho ân sủng này đạt tới mục đích. Chúa Thánh Thần là nhà giáo dục chủ chốt của các ơn gọi, là Vị hướng dẫn các linh hồn được thánh hiến trên con đường trọn lành, là tác giả của lòng đại lượng, kiên nhẫn và trung thành của mỗi người và của mọi người.
Hơn nữa, chính Chúa Thánh Thần thi hành ảnh hưởng của mình trong việc huấn luyện các ứng sinh bước vào đời sống thánh hiến. Chính Ngài thiết lập sự kết hợp hài hoà nơi Đức Kitô tất cả những yếu tố tâm linh, tông đồ, giáo lý thực hành mà chính Giáo Hội cho là cần thiết cho một nền đào tạo tốt. Cách riêng, chính Chúa Thánh Thần giúp hiểu được giá trị của lời khuyên Phúc Âm về khiết tịnh, nghèo khó và vâng lời, nhờ những soi sáng bên trong vượt lên trên điều kiện bình thường của trí tuệ con người (Mt 19,10-12).
Là linh hồn của Thân Thể mầu nhiệm, Chúa Thánh Thần cũng là linh hồn của mỗi đời sống cộng đoàn. Ngài bày tỏ những điểm ưu tiên của bác ái có thể góp phần vào sự hiệp nhất và bình an trong đời sống cộng đoàn. Ngài sắp đặt để cho lời nói và gương sống của Đức Kitô về tình yêu huynh đệ trở thành sức mạnh hoạt động trong cõi lòng, như thánh Phaolô đã nói (x. Rm 5,5). Bằng ân sủng, Ngài làm cho tình yêu của trái tim hiền dịu và khiêm tốn, thái độ phục vụ, lòng tha thứ anh hùng của Đức Giêsu thấm nhuần trong cách ăn nết ở của những người được thánh hiến. Tác động bền bỉ của Chúa Thánh Thần cũng không kém quan trọng đối với sự kiên trì của những người thánh hiến trong cầu nguyện và trong cuộc sống kết hiệp thân mật với Đức Kitô. Chính Ngài ban cho chúng ta niềm khao khát sống thân tình với Chúa, tăng gia niềm thích thú cầu nguyện, gợi lên sự thu hút hướng về bản thân Đức Kitô, về lời dạy và nếp sống gương mẫu của Người.
Hơn nữa, chính làn gió của Chúa Thánh Thần đã nuôi dưỡng sứ vụ tông đồ của những người thánh hiến xét như cá nhân và như cộng đoàn. Sự tiến triển của đời sống tu trì trong lịch sử, với đặc trưng là sự hăng say không ngừng đối với sứ vụ rao giảng Tin Mừng, xác nhận tác động ấy của Chúa Thánh Thần trong việc nâng đỡ nhiệt khí truyền giáo của các Dòng Tu trong Giáo Hội.
Lạy Chúa, Chúa đã chết trên Thánh Giá khi bị tên lính cầm lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn, nước và máu chảy ra trao ban Thần Khí. Xin cho chúng con biết mến yêu thập giá mà Chúa gửi đến trong cuộc sống. Xin hãy mở mắt con, đánh động lòng con, giúp con nhìn thấy những khó khăn của chị em để cảm thông, nâng đỡ nhau. Xin cho chúng con đừng lùi bước trước bất cứ thánh giá nào, vì bước đi với thánh giá, xây dựng với thánh giá là cách mà cộng đoàn cũng như mỗi người nữ tu chúng con có thể vững bước tiến lên mỗi ngày. Amen.
Ban TTĐSTH

