Thêm

    Siêu Nhân Ma Sơ!

    “Lạy Chúa, xin cho con biết sống mỗi ngày bằng sức mạnh của tình yêu, chứ không phải bằng vẻ mạnh mẽ bên ngoài.”

    Suốt gần một tháng nay, bầu khí trong Hội Dòng có nhiều đổi thay. Những bài sai mới được công bố. Có chị em chuyển đến một cộng đoàn khác, có người nhận một sứ vụ mới, có người thay đổi môi trường sống, công việc mục vụ, những người đồng hành… Và tôi cũng là một trong số đó.

    Cách đây 10 năm tôi đã từng được sai đến nơi này để sống, để phục vụ được 6 năm liên tiếp. Hôm nay, Chúa lại gọi tôi trở về chính nơi ấy. Tưởng rằng mình đã quen, nhưng không! Mỗi lần lên đường vẫn là một lần bắt đầu. Vẫn có những bỡ ngỡ, những lo lắng, những câu hỏi và cả những khoảng lặng trong lòng.

    Chị em của tôi có người vui vì được đến nơi mình mong muốn; có người chấp nhận trong bình an; có người ngại ngần, tiếc nuối, lo lắng vì phải rời nơi mình đã gắn bó. Có lẽ, mỗi bài sai đều mang theo một câu chuyện riêng và một lời mời gọi riêng của Thiên Chúa.

    Đến một cộng đoàn mới, mọi thứ đều phải học lại từ đầu: Làm quen và thích nghi với chị em nơi cộng đoàn mới, Làm quen với nếp sống, làm quen với công việc. Có người được phân công dạy học, có người dạy giáo lý, có người phụ trách y tế, bác ái xã hội, mục vụ giáo xứ, tập hát, đánh đàn, dạy giáo lý, chăm sóc cộng đoàn, bếp núc… Mỗi ngày là một chuỗi những việc lớn nhỏ nối tiếp nhau.

    Nhiều người vẫn nghĩ: “Đi tu thì sướng lắm, chẳng phải lo nghĩ gì.” Có lẽ vì họ chỉ nhìn thấy chiếc “áo dòng” bên ngoài mà ma sơ ấy đang mặc. Ít ai nhìn thấy con người ở bên trong chiếc áo ấy. Ma sơ cũng là một con người bình thường; cũng biết mệt sau một ngày dài; cũng biết sợ khi bắt đầu điều mới; cũng có những lúc chạnh lòng, cô đơn, yếu đuối. Cũng có những giới hạn, những khả năng chưa hoàn hảo. Cũng có những giấc mơ riêng phải lặng lẽ đặt xuống trước tiếng gọi của sự vâng phục.

    Điều khác biệt không phải là ma sơ không còn những cảm xúc rất người ấy, nhưng là mỗi ngày vẫn cố gắng bước tiếp vì tình yêu dành cho Chúa và cho con người. Có những lúc phải mỉm cười dù lòng đang nhiều ưu tư. Có những lúc phải mạnh mẽ để chị em được an tâm. Có những lúc phải cố gắng vượt lên chính mình vì sứ vụ được trao. Nhiều người vẫn gọi vui chúng tôi là “SIÊU NHÂN”. Nhưng thật ra… Không có “Siêu Nhân Ma Sơ”. Chỉ có những người phụ nữ bình thường đang cố gắng sống một tình yêu phi thường. Xin mọi người đừng quá kỳ vọng rằng người nữ tu mới đến sẽ làm được tất cả. Đừng nghĩ rằng họ có thể thay đổi mọi sự chỉ trong vài ngày. Đừng thất vọng khi họ chưa quen công việc, chưa hiểu con người hay chưa đáp ứng được mọi mong đợi. Xin hãy kiên nhẫn cho họ một chút thời gian. Một chút cảm thông. Một chút lời động viên và Xin hãy tránh kiểu so sánh người cũ với người mới theo kiểu “Con nhà người ta”.

    Bởi đôi khi, chỉ một nụ cười, một lời hỏi thăm, động viên khích lệ cũng đủ giúp họ có thêm sức mạnh để bắt đầu.

    Giờ đây, trong thinh lặng trước Thánh Thể, tôi cũng tự hỏi lòng mình:

    Con đang tìm kiếm điều gì?

    Điều Con đang làm hôm nay có thật sự đẹp lòng Chúa không?

    Con đang phục vụ vì tình yêu dành cho Chúa hay vì mong được người khác ghi nhận?

    Con đã sống trọn vẹn lời khấn vâng phục chưa?

    Con đã đón nhận bài sai như một hồng ân hay vẫn còn giữ trong lòng những so sánh, tiếc nuối?

    Lạy Chúa! Con biết mình không phải là một SIÊU NHÂN. Con chỉ là một Nữ Tu nhỏ bé với rất nhiều giới hạn. Xin đừng để con phải gồng mình để trở nên hoàn hảo trước mắt mọi người. Xin chỉ cho con biết sống chân thành. Biết khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của mình. Biết can đảm học hỏi mỗi ngày. Biết yêu mến cộng đoàn mới như chính gia đình của con. Biết đón nhận mọi công việc, dù lớn hay nhỏ, như một cơ hội để phục vụ Chúa. Xin cho con luôn nhớ rằng điều Chúa cần nơi con không phải là một người làm được mọi việc, nhưng là một người luôn sẵn sàng để Chúa sử dụng. Nếu mỗi ngày con biết yêu hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút, quảng đại hơn một chút, thì con đã trở thành “SIÊU NHÂN” trong cách nhìn của Tin Mừng. Không phải SIÊU NHÂN vì có sức mạnh phi thường, mà vì dám sống điều bình thường với một tình yêu phi thường.

    Lạy Chúa, xin đồng hành với con trong sứ vụ mới. Xin dạy con biết sống, biết yêu và biết phục vụ sao cho đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Hội Dòng và đem lại bình an cho những người Chúa gửi đến với con. Amen.

    Ter. XL

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com