Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2026, một ngày mà người đời thường gọi là ngày đẹp. Tại Nguyện đường của Hội Dòng MTG Đà Lạt, bốn em Tiền tập sinh được gia nhập Tập Viện. Thánh lễ tạ ơn diễn ra thật trang trọng và sốt sắng trong tình Chúa và tình chị em. Đó không chỉ là một nghi thức chuyển tiếp giai đoạn nhưng còn là một lời đáp trả mới trước tiếng gọi tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Mỗi ơn gọi đều là một câu chuyện tình yêu. Thiên Chúa yêu thương và mời gọi, còn chúng ta đáp lại bằng cả cuộc đời. Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp. Có những lúc chúng ta cảm nhận niềm vui, sự bình an và hạnh phúc khi được thuộc trọn về Chúa; cũng có những lúc phải bước qua những khoảng lặng, những hy sinh và thử thách. Đó là những gai nhọn không ai tránh khỏi trên con đường dâng hiến.
Quả thật, sa mạc thường làm người ta nghĩ đến sự khô cằn và cô tịch. Thế nhưng, trong đời sống thiêng liêng, sa mạc lại là nơi Thiên Chúa âm thầm thực hiện công trình của Ngài. “Vâng, lạy Chúa con đây, này con xin đến, này con xin đến để ở lại trong Ngài, những ước mong vào sa mạc với Chúa, kề lòng bên Chúa, mùa xuân dâng hiến sẽ bắt đầu từ đây.” Từng ca từ của giai khúc Mùa Xuân Dâng Hiến được cất lên trong Thánh lễ Gia nhập Tập viện như đưa bốn chị em Tân Tập Sinh và cả chính chúng ta, bước vào sa mạc đời mình, để chính trong những lúc tưởng như khô khan nhất, Chúa lại dạy chúng ta học biết tín thác; chính trong những lúc cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực nhất, chúng ta học được cách bám chặt vào tình yêu của Ngài hơn.
Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh. Nơi Thánh Giá, chúng ta nhận ra tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho nhân loại. Nơi Thánh Giá, chúng ta cũng học được rằng yêu thương luôn đi kèm với hiến trao. Đời dâng hiến không hệ tại ở những điều lớn lao nhưng được dệt nên từ những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày, từ sự trung thành trong bổn phận, từ những cố gắng sống yêu thương và phục vụ trong âm thầm.
Nhìn bốn em Tân Tập hôm nay, chúng ta thấy nơi các em một sự quảng đại và lòng can đảm. Nhà tập sẽ là khoảng thời gian để các em học sống gần Chúa hơn, hiểu biết Linh đạo Hội dòng hơn và tập yêu bằng tình yêu của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những niềm vui và cả những thách đố nhưng chúng ta tin rằng Chúa luôn đồng hành với những ai chân thành bước theo Ngài.
Ngày hồng phúc này cũng là dịp để mỗi người chúng ta làm mới lại tình yêu thuở ban đầu. Có thể đôi lúc thời gian đã làm cho chúng ta mệt mỏi; có thể những lo toan của cuộc sống và sứ vụ khiến ngọn lửa nhiệt thành không còn bừng cháy như trước; nhưng nhìn các em hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ rằng Chúa vẫn đang tiếp tục gọi, tiếp tục yêu và tiếp tục chờ đợi lời đáp trả quảng đại của mỗi người.
Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi Mến Thánh Giá. Xin tạ ơn Chúa vì bốn em Tân Tập Sinh đang bước vào giai đoạn mới của hành trình thánh hiến. Xin cho chúng ta biết đón nhận những sa mạc của cuộc đời bằng lòng tin yêu, để mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một của lễ nhỏ bé dâng lên Thiên Chúa.
Ước gì dưới chân Thánh Giá, chúng ta luôn tìm được nguồn sức mạnh để tiếp tục bước đi; Và ước gì qua từng chặng đường của đời dâng hiến, dù là những ngày đầy hoa nắng hay những ngày khô cằn của sa mạc, chúng ta vẫn luôn xác tín rằng: “Chỉ tình yêu của Đức Kitô là đủ cho cuộc đời chúng ta.”
Tân TS.




































