Thứ Sáu Tuần Thánh lại về
Lòng con xao xuyến hướng về đồi cao
Mồ hôi trộn máu tuôn trào
Mào gai đinh sắt biết bao roi đòn.
Người chịu thống khổ vì con
Cho con hạnh phúc vuông tròn bền lâu
Dạy con kiên vững, nguyện cầu
Cho con nếm trải âu sầu đắng cay.
Để con thấu hiểu phút giây
Trên cây Thập Giá, Ngài đầy cô đơn
Sống sao để Chúa vui hơn
Hy sinh phục vụ, chẳng sờn lòng con.
Mặc cho thế sự xói mòn
Cái nhìn phiến diện, chẳng còn bận tâm
Tin yêu vững bước âm thầm
Vượt qua khổ nạn, nảy mầm hiển vinh.
Phục Sinh rạng ánh bình minh
Vinh quang tỏa phúc ân tình trời cao
Hồng ân tuôn đổ dạt dào
Tình thương Thiên Chúa xiết bao lạ lùng.
Tin lòng thương xót bao dung
Con người trần thế muôn trùng biết ơn.
Hoa Rừng, Thứ Sáu Tuần Thánh 2026

