Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácNHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (tháng 1/ 1979)

    NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (tháng 1/ 1979)

    THÁNG MỘT, 1979
    Thứ Hai, 1 tháng 1
    Không có nhiều hoạt động trong ngày hôm nay vì hầu hết mọi sự đã diễn ra cả đêm qua. Tôi nghỉ ngơi một chút tại nông trại thuộc dòng Các Nữ Hiến sĩ Tình Yêu Thiên Chúa.
    Tối nay, tôi cử hành Giờ Thánh như thường lệ tại nhà nguyện Bệnh viện Chúa Quan Phòng. Số người tham dự đông đảo khác thường. Tôi chia sẻ với mọi người về ý nghĩa của thời gian theo Thánh Kinh: đó là kinh nghiệm về Thiên Chúa viếng thăm con người và bổn phận đáp trả của con người đối với thời gian như cuộc viếng thăm của Thiên Chúa.
    Thứ Ba, 2 tháng 1
    Trong khi các công nhân quay trở lại làm việc thì tòa giám mục cũng trở lại với công việc hàng ngày của mình. Tôi có một vài cuộc tiếp kiến riêng.
    Buổi chiều, tôi ghi âm cho chương trình phỏng vấn ngày thứ Tư.
    Thứ Tư, 3 tháng 1
    Có nhiều hoạt động trong Tổng giáo phận. Một trong số các cuộc viếng thăm quan trọng nhất là của cô Doris Osegueda, người phụ trách văn phòng truyền thông. Một cuộc phỏng vấn với kỹ sư Galván để trao đổi về việc tập trung mọi nỗ lực của chúng tôi sao cho năm nay chúng tôi sẽ cải thiện việc tổ chức văn phòng giáo phận.
    Một ấn bản bài giảng của tôi đang được chuẩn bị trong văn phòng, đó là bài giảng từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát hành phần còn lại của các bài giảng trong những tập nhỏ. Nhưng tôi muốn làm bản đầu tiên này như diễn tả lòng trân trọng đối với những người đã có nhã ý nhớ đến tôi dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, và chúc mừng tôi vì được đề cử cho giải Nobel Hòa Bình.
    Tôi cũng đã tiếp đón chuyến viếng thăm của phái đoàn Chữ Thập Đỏ Quốc Tế để nói về những vụ bắt cóc hai người đến từ Anh và một từ Nhật Bản, ông Suzuki. Hội Chữ Thập Đỏ không thể đóng vai trò trung gian nếu đã có một trung gian khác, và trong trường hợp này, Ủy Hội Nhân Quyền đang làm trung gian. Theo yêu cầu của những kẻ bắt cóc, tôi được bao gồm trong Ủy Hội nói trên.
    Buổi tối, trong bữa ăn, tôi có cuộc trò chuyện thú vị với Cha giám đốc chủng viện, cha Gregorio Rosa, người đã cho tôi biết về những hoạt động của các giám mục khác liên quan đến chủng viện, đó là các ngài muốn đào tạo chỉ các chủng sinh đến từ các giáo phận, nghĩa là loại nhóm chủng sinh của Tổng giáo phận ra – bởi theo các giám mục ấy, nhóm này gây ra các vấn đề.
    Đương nhiên, ban đào tạo của chủng viện đã phản ứng theo cách đầy tính Giáo hội, ban này nói rằng mình phục vụ Giáo hội trong việc đào tạo linh mục, và rằng Tòa Thánh đã đưa ra huấn thị muốn có chủng viện liên giáo phận. Tôi hài lòng với phản ứng đầy tính Giáo hội của ban đào tạo, cũng như tôi hài lòng về những báo cáo đã trao cho vị kinh lý tông tòa, người đã đến đây để điều tra về các hành động của Tổng giám mục và về công việc mục vụ của Tổng giáo phận.
    Cuối cùng, rất muộn vào buổi tối, một cuộc viếng thăm của bác sĩ Roberto Lara Velado và Napoleón González, thành viên của phái bộ trung gian nhằm cố gắng giải quyết vụ bắt cóc hai người Anh và một người Nhật Bản. Họ cho tôi biết rằng hôm nay một thư thỉnh nguyện chính thức, được ký bởi nhiều người của chúng tôi, đã được gửi đến Hội đồng Lập Pháp. Thư ấy yêu cầu chính phủ ban hành lệnh đại xá cho các tù nhân chính trị và bãi bỏ đạo luật về Bảo Vệ Trật Tự Công Cộng. Họ đã nói chuyện với chủ tịch Hội Đồng, người đã diễn tả mong muốn hỗ trợ cho thư thỉnh nguyện, nhưng ông cũng cho họ hiểu rằng với vị thế chính trị của mình, ông không thể làm gì nhiều hơn. Chúng tôi đã thảo luận về cách thế ủng hộ thư thỉnh nguyện, bởi vì các nhóm quá khích dấy lên bạo lực, điều có thể làm yếu thỉnh nguyện ân xá đã được đưa ra.
    Tại văn phòng Tòa giám mục, có cuộc họp giữa các cha sở và phái đoàn của chủng viện. Thật thú vị khi nhìn thấy mối quan tâm của tất cả các linh mục rằng các chủng sinh của Tổng giáo phận phải được hiểu và được nâng đỡ trong các thao thức của họ, và phải được đào tạo theo cách đúng đắn để trở thành linh mục, sao cho có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ của Tổng giáo phận chúng ta. Cha Sigfredo, giám đốc Tiểu chủng viện, được giao trách nhiệm tiếp tục phối kết phản ánh về vấn đề này. Mọi linh mục hiện diện sẽ tham gia suy nghĩ điều này, cũng như những ai muốn tiếp tục cộng tác vào mối quan tâm lớn lao này, vốn là mối quan tâm hàng đầu của giáo phận chúng ta – đó là đào tạo một hàng giáo sĩ có năng lực phù hợp và sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của thời đại hôm nay.
    Thứ Năm, ngày 4 tháng 1
    Tôi đến làng La Junta thuộc giáo xứ Concepcion ở Quezaltepeque, nơi mà cha Eduardo Alas đang làm việc mục vụ rất hiệu quả. Tại làng La Junta, có một vụ trộm Bánh Thánh, và chúng tôi đã cử hành nghi thức đền tạ. Hóa ra buổi lễ lại rất ấn tượng. Bắt đầu từ lối vào thị trấn, một nhóm thiếu nhi với những lá cờ nhỏ trên tay, màu cờ Giáo hội, bày tỏ niềm vui và sự đón tiếp nồng nhiệt đối với giám mục và cha sở. Cũng có các giảng viên giáo lý, các nữ tu dòng Cát minh Thừa sai Tây Ban Nha cộng tác làm việc cật lực tại đây với cha Alas, và rất đông các tín hữu đang chờ tôi ở ven làng để đưa tôi tới đền thánh. Vì không gian không đủ rộng, nên chúng tôi đã cử hành Thánh lễ ở hiên nhà xứ, trên sân tiền đường, được che mát bởi những cây hạnh nhân đẹp như tranh.
    Giảng trong Thánh lễ, tôi đã nói về sự hiện diện của Đức Kitô giữa chúng ta, sự hiện diện này tỏ lộ dưới nhiều hình thức khác nhau: trong cộng đoàn Hội Thánh, nơi các thừa tác viên, trong việc công bố lời của Người, và cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể; tôi đề cập biết bao lần sự hiện diện yêu thương của Chúa được đáp trả bằng sự thờ ơ, bách hại và thóa mạ; và vì thế, cần phải đền tạ.
    Sau Thánh lễ, chúng tôi có một cuộc cung nghinh Thánh Thể. Và sau khi ban phép lành, tôi kêu mời mọi người tham dự khoảnh khắc hiệp thông – nghĩa là, những cộng đoàn khác nhau mang các biểu ngữ của mình đến chỗ micro, họ đọc các biểu ngữ ấy hoặc bày tỏ cảm nghĩ của mình trong mối hiệp thông Giáo hội. Thật là ấn tượng khi lắng nghe những tiếng nói khác nhau: đàn ông, phụ nữ, người trưởng thành, người trẻ bày tỏ cảm nghĩ của họ về sự liên đới sâu xa với Hội Thánh và với Đức giáo hoàng. Như cha Alas đã nói với tôi, “chính qua những buổi qui tụ như thế này mà người ta trưởng thành trong đức tin”.
    Tôi trở về nhà, cảm thấy thực sự mình được tăng cường trong khát vọng phục vụ đoàn dân đáng trân quý này của Thiên Chúa mà chính Chúa đã trao phó cho tôi.
    Về đến nhà, tôi nhận được những lời nhắn quan trọng về các vấn đề trong đời sống của Tổng giáo phận đang chờ tôi, cũng có một tin nhắn bí mật được chuyển trực tiếp cho tôi từ một người đã nhận được thông tin về các mối đe dọa đối với tôi. Với ơn Chúa giúp, tôi hy vọng sẽ vượt qua chuyện này và tiếp tục trung thành phục vụ Tin Mừng và phục vụ dân chúng.
    Thứ Sáu, 5 tháng 1
    Buổi sáng, chúng tôi có cuộc họp của văn phòng truyền thông Tổng giáo phận. Thư ký điều hành mới là cô Doris Osegueda, người đã làm việc với tôi cách đây rất lâu tại San Miguel. Hôm nay, với kỹ năng nghề nghiệp và với bằng cấp về báo chí của mình, cô đã rời bỏ công việc tại trường đại học và sẽ góp sức vào văn phòng trọng yếu này, nơi chúng tôi đã cố gắng cấu trúc lại trong cuộc họp sáng nay. Cùng với Ban thư ký, sẽ có một nhóm cố vấn đưa ra lời khuyên về hướng đi, cũng như sẽ giúp tham mưu cho chính giáo phẩm. Trực thuộc Ban thư ký là đài phát thanh, nhà xuất bản và tất cả dịch vụ thông tin khác. Họ cũng cố gắng gia tăng số phát hành của tờ báo Orientacion, và đặc biệt chuyển tải trên báo chí cũng như trên đài phát thanh đường hướng được Tổng giám mục xác lập. Đó là một buổi họp đầy triển vọng liên quan đến khả năng truyền bá thông điệp của Giáo hội.
    Tôi cũng đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với một nhà báo Bắc Mỹ, người tỏ ra rất ngưỡng mộ về những gì ông thấy trong Tổng giáo phận của chúng tôi. Ông nghĩ rằng đường hướng này của Giáo hội sẽ có thể thu hút được nhiều người, bởi vì một sự nhấn mạnh có tính thiêng liêng hóa – tách rời và không liên can gì với các thực tại trần thế – hẳn không còn mấy sức thuyết phục trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi cảm ơn vì những lời khích lệ của ông ấy. Và trước những câu hỏi của ông về tín ngưỡng và về những vấn đề của đất nước, tôi đã cố gắng trả lời với sự chân thành cố hữu của mình.
    Cũng có cuộc phỏng vấn với một nữ tu đến từ Ciudad Barrios, người đã nói với tôi về sự xung đột xảy ra tại trang trại Don Carlos Boillat. Đó là cuộc xung đột tại một đồn điền cà phê, nơi mà chủ nhân, một người rất được kính trọng, nhiều lúc không nắm được các thuộc cấp của mình (các quản đốc và các cai thợ) đang làm những gì. Xung đột đã xảy ra và dẫn đến cái chết của một người trong thành phố đó.
    Buổi chiều, tôi viếng thăm cộng đoàn San Jose Villanueva, nơi các nữ tu dòng Thương Khó đang làm việc. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại rất thú vị với họ và với các giảng viên giáo lý của giáo xứ Huizucar, của các cộng đoàn Huizucar, đến từ Nuevo Cuscatlan và San Jose Villanueva, và từ một số làng khác, về các hoạt động mục vụ của họ và về những khó khăn, cũng như những triển vọng, những dự án mà cha Benito Tovar, quản xứ ở đó, đang xúc tiến. Cuộc gặp gỡ kết thúc với việc mọi người hiện diện được mời thưởng thức bánh pupusas và sôcôla nóng.
    Vào buổi tối, tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, một cuộc viếng thăm của các đại diện Ủy Hội Nhân Quyền để trao đổi về vấn đề các vụ bắt cóc, vẫn chưa thấy dấu hiệu được giải quyết.
    Thứ Bảy, 6 tháng 1
    Đã lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới lại được ăn sáng kết hợp với bàn thảo công việc. Tôi vẫn đang tham vấn về việc mình có mặt tại Puebla. Tôi nhận được nhiều thông tin và những gợi ý. Chúng tôi đầy hy vọng, vì hội nghị ấy sẽ có sự tham dự của một số giám mục và các chuyên viên hoàn toàn ủng hộ đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận chúng tôi. Chúng tôi cũng cố gắng phân tích tình hình hiện nay của đất nước, phân tích kết quả của chuyến kinh lý tông tòa trong Tổng giáo phận gần đây, cũng như phân tích vấn đề về chủng viện và những chủ đề khác. Việc tham vấn với các linh mục và giáo dân về những chủ đề này sẽ làm phong phú các tiêu chuẩn mục vụ của tôi.
    Một cuộc gặp gỡ vào lúc trưa với cha (Rafael) Moreno và Beto Cuellar để đúc kết thông tin về các sự kiện trong tuần, và góp ý cho bài giảng Chúa nhật ngày mai.
    Vào buổi chiều, tôi đi đến giáo xứ Apopa, nơi mà cha Oscar Martell đã chuẩn bị cho một số bạn trẻ lãnh Bí tích Thêm sức, và tôi có một cuộc trao đổi với các tác nhân mục vụ.
    Chúa nhật, 7 tháng 1
    Tôi cử hành Thánh lễ Chúa Hiển Linh tại Nhà thờ Chính tòa. Dựa theo các Bài đọc Thánh Kinh, chủ đề bài giảng của tôi là: “Đức Kitô: Sự Hiển linh của Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa.” Tôi trình bày trong ba phần: trước tiên, Lễ Hiển Linh cho chúng ta thấy được một sự cứu độ siêu việt (tôi đề cập rằng mọi hoạt động khôi phục cần phải gắn với công cuộc cứu độ mà Thiên Chúa trao ban và chỉ một mình Đức Kitô đã đến để thực hiện). Thứ hai, sự Hiển Linh của Chúa cung ứng cho chúng ta một ơn cứu độ phổ quát: không ai bị loại trừ, vì không có sự phân biệt trong tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Và thứ ba, cần phải có đức tin (mà ba hiền sĩ ấy là một ví dụ), để chúng ta làm cho ơn cứu độ được tỏ bày và trao ban trong cuộc Hiển Linh trở thành của chính chúng ta. Vẫn như mọi khi, Nhà thờ Chính tòa đầy ắp người, tạ ơn Chúa!
    Buổi chiều, tôi tham dự lễ nhậm chức của cha Samuel Orellana trong tư cách là cha sở mới của Mejicanos, và của cha Octavio Ortiz là đại diện của khu vực này, thay thế cha Manuel Barrera, người đã xin nghỉ phép tạm thời.
    Đây cũng là một sự kiện đầy ý nghĩa Giáo hội. Nhà thờ đầy người; nhiều tình cảm quí mến được bày tỏ cho các linh mục, một sự liên đới tuyệt vời với đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận. Ba linh mục nói trên và tất cả các linh mục trong giáo hạt đều có mặt tham dự.
    Thứ Hai, 8 tháng 1
    Sáng hôm nay bắt đầu một tuần học hỏi về căn tính linh mục tại Chủng viện San Jose de la Montana. Hơn 70 linh mục có mặt, nhưng có một số vắng không lý do, và những linh mục này sẽ được yêu cầu đến. Các cha tham dự được yêu cầu ở lại nguyên một tuần và phải đúng giờ, vì chủ đề này liên quan cách sâu xa đến sứ vụ linh mục của chúng tôi, để giúp chu toàn sứ vụ ấy như Chúa muốn và như Giáo hội cần tại thời điểm này.
    Cuộc khảo sát về đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận và về các hoạt động của Tổng giám mục được dùng như một cơ sở. Cuộc khảo sát này được tôi gợi ý và được thực hiện bởi Hội đồng Linh mục. Trong sự kiện gặp gỡ này của các linh mục, cuộc khảo sát ấy sẽ được nghiên cứu từ những quan điểm xã hội học, thần học và mục vụ, hướng chúng tôi đến một căn tính linh mục phản ánh cách chân thực tư tưởng của Giáo hội trong Tổng giáo phận chúng tôi.
    Sự tham gia, những phản ảnh của nhóm, các cuộc họp chung đã cho thấy rất nhiều triển vọng ngay từ ngày đầu tiên này. Vấn đề đã được khảo sát kỹ. Cha Carlos Mejía, quản xứ La Asuncion Flor Blanca, đã báo cáo về cuộc khảo sát. Các cha Octavio Cruz và Walter Guerra, đều là những chuyên viên về xã hội học và là thành viên của linh mục đoàn giáo phận, đã trình bày cuộc khảo sát từ góc nhìn xã hội học. Cha Astor Ruiz, đại diện Ban Mục Vụ, phụ trách chung về tuần này.
    Vào buổi tối, Thánh lễ tại nhà thờ ở Colonia Miramonte, với sự tham gia của tất cả các cha sở thuộc giáo hạt Mejicanos và Zacamil. Thánh lễ tưởng nhớ mẹ của cha Rogelio, quản xứ Zacamil, tham dự bởi…
    Thứ Hai, 8 tháng 1 (tiếp theo)
    Sau khi trở về từ nhà thờ ở Colonia Miramonte vào lúc 9 giờ tối, tôi có cuộc họp báo với một nhà báo Mexico, một vị khác đến từ Costa Rica, và một phụ nữ trẻ cũng là người Mexico. Cuộc đối thoại thú vị của chúng tôi xoay quanh tình trạng của Giáo hội tại đất nước này.
    Thứ Ba, 9 tháng 1
    Tuần lễ thường huấn về căn tính linh mục đang tiếp tục tại Chủng viện San Jose de la Montana. Sáng nay, cuộc họp toàn thể tiếp tục đúc kết và thảo luận những chủ đề thú vị trong công việc mục vụ của chúng tôi, như về các liên hệ giữa giám mục và linh mục, và nhiều khía cạnh cụ thể trong việc mục vụ. Ngay sau đó, cha Jesus Delgado trình bày một giải thích thần học về cuộc khảo sát mà chúng tôi đang nghiên cứu. Nhìn từ góc độ thần học, cuộc khảo sát có vẻ rất phong phú trong các chi tiết về công việc mục vụ của chúng tôi.
    Trưa nay, chúng tôi có một cuộc họp về chủng viện. Thành phần hiện diện gồm có ủy ban về chủng viện, các cha xứ có chủng sinh theo học tại chủng viện, và đội ngũ ban đào tạo. Chủ yếu là thảo luận về vấn đề sáu chủng sinh thuộc Tổng giáo phận bị ban đào tạo đề nghị rời chủng viện, trong khi các cha sở và cộng đoàn giáo xứ đang bảo vệ họ vì nhận thấy họ là những dấu chỉ hy vọng cho Giáo hội, xuyên qua công việc mục vụ của họ tại các thị trấn và làng mạc. Ban đào tạo hứa sẽ xem xét lại trường hợp của sáu chủng sinh này. Cha Sigfredo sẽ chịu trách nhiệm tổ chức một cuộc họp khác để trình bày kết quả.
    Thứ Tư, 10 tháng 1
    Hôm nay là ngày thứ ba của tuần lễ thường huấn về căn tính linh mục. Cha Torruella phụ trách việc trình bày đề tài chính của ngày hôm nay, đó là giải thích mục vụ về cuộc khảo sát. Những khía cạnh mục vụ thật rất thú vị, và chúng nêu bật mối quan tâm của mọi thành phần nhằm tìm ra quan điểm đích thực của Giáo hội, và nhằm liên đới với chiều hướng đã được bắt đầu từ thời Đức Tổng giám mục Luis Chavez y Gonzalez và được tiếp tục bởi Tổng giám mục đương nhiệm. Buổi thảo luận trong phiên họp toàn thể cũng rất ý nghĩa, với chủ đề sôi nổi nhất là tìm kiếm một ý niệm xác đáng về sự nghèo khó. Tôi phát biểu suy nghĩ của mình rằng vấn đề chung qui là sự hoán cải, rằng người nghèo là người trở lại với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài, còn người giàu có là người không trở về với Thiên Chúa, mà đặt sự tin tưởng vào những ngẫu tượng: tiền bạc, quyền lực, vật chất. Vì thế mọi công việc của chúng ta phải hướng chính chúng ta và mọi người tới ý nghĩa chân thực này của sự nghèo khó. Vì Đức Kitô cho biết bí quyết ở đây là: Ngươi không thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.
    Buổi tối, tôi đến ăn tối với các nữ tu trường Colegio de la Asuncion. Cộng đoàn này đã gia tăng vì có thêm các sơ đến từ Santa Ana và từ Guatemala, để tham gia vào một chương trình giáo dục.
    Thứ Năm, 11 tháng 1
    Ngày hôm nay (của tuần thường huấn về căn tính linh mục) được dành để tổng hợp. Các nhóm được phân chia theo giáo hạt, xem xét lại tất cả các chất liệu phong phú của ba ngày trước để tổng hợp và trình bày trong cuộc họp toàn thể. Kết quả nhận được rất nhiều ý kiến phong phú. Có những đề nghị rằng bản chất các công việc mục vụ nên giúp chúng tôi sống chức linh mục của mình cách chân thực hơn trong việc phục vụ dân chúng của mình.
    Tôi đã nhân cơ hội các cuộc họp nhóm nhỏ ấy để giải quyết vài cuộc hẹn. Cuộc gặp quan trọng nhất trưa nay là với ngài đại sứ đến từ Venezuela.
    Chúng tôi dành nhiều thời gian để nhớ lại những anh em Venezuela của mình trước kia, khi chúng tôi còn bên Rôma, có lẽ tôi thân thiết với họ hơn bất kỳ nhóm nào khác. Ngài đại sứ cũng cho thấy rất quan tâm về việc tìm hiểu hoàn cảnh của đất nước và Giáo hội địa phương của chúng tôi.
    Buổi tối, tôi đi làm phép nhà cho bác sĩ Guerra, một chuyên gia và là người bạn tốt, anh ta tổ chức kỷ niệm 14 năm ngày cưới, và cũng là dịp sinh nhật của người vợ.
    Thứ Sáu, 12 tháng 1
    Chúng tôi đã đi đến kết thúc khóa suy tư về căn tính linh mục. Phiên họp toàn thể từ hôm qua tiếp tục kéo dài cho đến sáng nay. Sau đó, tôi đã phát biểu, bày tỏ lời cảm ơn, chúc mừng và động viên anh em linh mục. Và tôi đã chọn chủ đề suy tư của mình dựa vào các chương của Sắc lệnh về Chức vụ Mục vụ của Giám mục, tôi chia sẻ với các anh em linh mục rằng tôi rất vui nhận thấy những tương đồng tuyệt vời như thế giữa những điểm mà chúng tôi đã biểu đạt trong tuần suy tư này với những chỉ dẫn dưới các khía cạnh khác nhau mà Giáo hội đã nêu ra cho sứ vụ của các giám mục.
    Theo sắc lệnh nói trên, tôi trình bày một tầm nhìn về Giáo hội trong đó căn tính linh mục của chúng tôi phải được khuôn đúc. Rồi, chức năng giảng dạy đức tin mà chúng tôi, cùng với anh em linh mục, phải đảm nhận, thì cần luôn thận trọng, để lời rao giảng và giáo lý của chúng tôi đích thực là của Chúa Kitô. Trong tư cách là thừa tác viên phụng vụ, thì cùng với các linh mục, chúng tôi phải thánh hóa. Tất cả phụng vụ của chúng ta phải phù hợp và phải tôn trọng cách hiểu có phẩm trật. Vì thế chúng ta phải tuân theo các chuẩn mực làm cho việc phụng tự, việc cử hành các bí tích, việc cử hành Thánh lễ trở thành một hành động tuân phục hợp lý đối với kỷ luật của Giáo hội, luôn luôn tìm kiếm thiện ích và sự xây dựng tốt nhất cho dân chúng. Tôi cũng nói về lòng đạo đức bình dân rất phong phú của chúng ta, cũng như lòng mộ đạo cá nhân, và việc bảo đảm rằng chúng ta cũng biết cách làm cho các bí tích nên ơn ích thực sự cho đời sống cá nhân mình.
    Giám mục với tư cách là trung tâm và là người phục vụ của tập thể có tính phẩm trật là Giáo hội, cùng với các linh mục, phải chăm sóc toàn thể dân Chúa và phải hiệp nhất với nhau: Ở đây tôi cố gắng nhấn mạnh rất nhiều suy tư đã được biểu đạt về mối tương quan giữa giám mục và hàng giáo sĩ giáo phận, cũng như giữa giáo sĩ dòng và đời sống của giáo phận. Chúng ta phải nỗ lực đưa các nữ tu, các giáo dân và mọi thành phần dân Chúa ngày càng gần gũi nhau hơn trong mối hiệp nhất mà Chúa Kitô mong muốn.
    Rồi, Sắc lệnh trình bày giám mục như chủ tọa của cộng đoàn yêu thương, bác ái, và nhắc chúng ta về việc thúc đẩy cảm thức yêu thương của Kitô giáo cũng như cảm thức công bằng xã hội. Tôi nhấn mạnh rằng trong thời hiện nay chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh này trong việc giáo dục dân chúng: đó là phải nâng cao nhận thức cũng như khả năng phê bình của dân chúng để kiến tạo một xã hội công bằng mà Chúa mong muốn.
    Và cuối cùng là về tổ chức văn phòng giáo phận, các giáo hạt, các giáo xứ. Các linh mục có một vai trò chủ chốt trong những thực tại này, nên tôi yêu cầu họ hãy tận tâm phục vụ dân chúng và phụng sự Chúa.
    Buổi trưa, chúng tôi quây quần xung quanh bàn thờ của nhà thờ giáo xứ San Jose de la Montana. Thánh lễ này, với tất cả các linh mục đồng tế, thật là ấn tượng. Cuối Thánh lễ, trong một nghi thức thật sự phản ảnh sứ mạng của các linh mục chúng tôi đối với các giáo xứ của mình, văn thư bổ nhiệm giáo vụ được trao sau khi chúng tôi lặp lại lời hứa dịp truyền chức. Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau và có một cảm nhận thật sự về tình huynh đệ thiêng liêng dường như được thắt chặt nhờ tuần lễ suy tư và bồi dưỡng tâm linh này.
    Sau bữa trưa, các cha đại diện ở lại để họp sơ bộ về việc tổ chức Hội đồng Mục vụ của Tổng giáo phận, đây là một trong những sáng kiến hữu hiệu nhất của tuần thường huấn về căn tính linh mục. Các nữ tu làm việc trong khung cảnh mục vụ sẽ có đại diện tham gia, các giáo dân cũng vậy. Cha Astor Ruiz được bổ nhiệm làm thư ký điều hành. Ngài sẽ phụ trách ủy ban hay hội đồng mục vụ này, vốn rất cần thiết để phối kết mọi hoạt động mục vụ trong Tổng giáo phận.
    Một nhà báo Na Uy đã phỏng vấn tôi cho một bài trên tờ báo của anh và cho đài phát thanh của đất nước anh, hỏi về những vấn đề khác nhau của đời sống Giáo hội chúng tôi, và về mối tương quan với dân chúng và với chính quyền.
    Buổi tối, chúng tôi cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Hòa bình tại nhà thờ lớn. Đức cha Arturo Rivera Damas của giáo phận Santiago de Maria cũng hiện diện, vì ngài là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình Toàn quốc. Ủy ban này tổ chức sự kiện tối nay, thật rất ấn tượng, với Thánh lễ được đồng tế bởi một số linh mục, và một bài nói chuyện của Đức cha Rivera nhận được nhiều sự tán thưởng, nhất là phần kết luận khi ngài nhắc lại những mong ước được diễn tả trong lá thư mục vụ mà ngài và tôi đã công bố, nói về các tổ chức chính trị quần chúng và mối tương quan của các tổ chức ấy với Giáo hội. Phần kết luận của ngài đề cập đến việc ủng hộ các thỉnh nguyện đang được đưa ra về ân xá cho các tù nhân chính trị, về sự tự do nhập cảnh đối với những người lưu vong, về việc bãi bỏ đạo luật Bảo vệ Trật tự Công cộng và trả tự do cho những người bị bắt cóc. Nhà thờ Chính tòa chật kín người, và khi rời đi, chúng tôi có vài khoảnh khắc lưu luyến mọi người, những người đang đặt niềm tin rất lớn vào Giáo hội.
    Thứ Bảy, 13 tháng 1
    Có một cuộc qui tụ các tân tòng tại nhà thờ Phan sinh ở Planes de Renderos. Tôi không thể tham dự được. Tôi dành thời gian cho việc suy ngẫm và cho các việc cá nhân, vì trong suốt cả tuần tôi đã không có thì giờ.
    Trưa nay, tôi dùng bữa với cha Moreno và Bachiller Roberto Cuellar để chuẩn bị những tường thuật cho bài giảng lễ Chúa nhật.
    Chúa nhật, 14 tháng 1
    Thánh lễ tại nhà thờ lớn rất đông đảo, cũng có mặt các đại diện báo chí nước ngoài. Sau Thánh lễ, một số ký giả đã tranh thủ phỏng vấn tôi. Sau đó, tôi đi San Antonio Abad, cử hành Thánh lễ trong tuần cửu nhật mà cộng đoàn nơi đây đang tổ chức để chuẩn bị mừng đại lễ quan thầy của họ. Tôi đã nói với họ về một nỗ lực hiệp nhất và vượt qua mọi khó khăn như những gì mà – thật đáng tiếc – họ đã từng phải chịu.
    Vào buổi chiều, dù không dự định trước, tôi đã quyết định đi Santo Cristo Esquipulas, thuộc xứ đạo San Bartolome Perulapia. Tôi đã gây bất ngờ cho cha Luis Montesinos. Ngài thích thú vì tôi đến thăm, và còn giới thiệu tôi trước cộng đoàn hành hương, nên tôi đã phải chia sẻ vài lời về lòng đạo đức bình dân, cũng như về những ích lợi mà các trung tâm và các việc sùng kính đại chúng như thế này giúp nuôi dưỡng đức tin của mọi người chúng ta.
    Buổi tối, tôi đi thăm một đền thánh khác của giáo phận, tôn vinh Chúa Kitô Esquipulas. Đền thánh này thuộc giáo xứ Colon, và cha sở Nicolas Menjivar đã mời tôi dâng Thánh lễ cho giới trẻ để kính Chúa Kitô Chí Thánh. Tôi đã hướng thông điệp của mình đến đông đảo giáo dân đang đứng chật nhà thờ trong cuộc hành hương của họ. Sau Thánh lễ, chúng tôi có thời gian thú vị gặp gỡ các chức sắc mục vụ.
    Thứ Hai, 15 tháng 1
    Thứ Hai ngày 15, Lễ Chúa Kitô Esquipulas, giáo xứ Aguilares mừng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh với tước hiệu “Chúa của Lòng Thương Xót”, là bổn mạng của họ. Được cha Octavio Cruz và các Nữ tu dòng Thánh Tâm mời, tôi đã chủ sự Thánh lễ với sự hiện diện đồng tế của hầu hết các linh mục trong giáo hạt, cùng với nhiều người khác nữa, vì họ rất sùng kính “Chúa Kitô Đen”. Nhân dịp này, tôi đã giảng giải một đoạn Thư gửi tín hữu Do thái nói về hy tế của Chúa Kitô cũng như về việc Người tiến vào cung thánh hoàn hảo trên trời trong tư cách là Đấng chuộc tội và cứu rỗi nhân loại.
    Trong số những người tham dự, có nhiều người thuộc các tổ chức chính trị quần chúng. Tôi cố gắng hướng dẫn họ để việc đấu tranh cho công lý của các tổ chức ấy không đi lạc khỏi cảm thức Kitô giáo, nhưng có thể hội nhập vào sự cứu chuộc sâu xa và phổ quát của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là bắt đầu từ việc giải phóng khỏi tội lỗi.
    ===========
    -hình ảnh: Đức Tổng giám mục Oscar Romero sống trong căn nhà nhỏ đơn sơ này, được dựng cho ngài, trên mảnh đất thuộc Bệnh viện Chúa Quan Phòng (San Salvador).

    Ẩn bớt
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com