Thêm

    NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (7)

    Thứ Tư, 26 tháng 4
    Bữa điểm tâm sáng tại chủng viện với Ủy ban Công lý Hòa bình và các vị đại diện Hội đồng Linh mục. Cho đến 10 giờ 30, chúng tôi đã nghiên cứu lá thư mục vụ sắp công bố, nội dung về đức tin Kitô giáo và về sự dấn thân chính trị. Đó là một công trình rất hay nhưng khá dài, và chúng tôi đồng ý tóm lược lại, bố cục theo một dạng thiên về mục vụ và thực tiễn hơn. Và ngay trong buổi chiều chúng tôi sẽ gặp những người trách nhiệm việc viết ra.
    Với một người công nhân và một chủng sinh, chúng tôi đã chuẩn bị cuộc phỏng vấn sẽ được phát thanh trên sóng vào mọi thứ Tư lúc một giờ chiều. Dĩ nhiên, người công nhân nói về ngày Quốc tế Lao động đang đến gần; còn bạn chủng sinh thì đọc cho tôi một số câu hỏi từ những lá thư do thính giả của đài gửi đến.
    Buổi trưa, tôi đãi các thư ký của Curia một bữa ăn đã được chuẩn bị tại Colegio của các nữ tu Somascan, vì hôm nay là Ngày của các Thư ký. Đó là một buổi họp mặt thân tình. Tôi nghĩ sự kiện này có sức khích lệ cho các nữ nhân viên khiêm tốn và tận tụy ấy.
    Buổi chiều, một cuộc ghé thăm của Mẹ bề trên các Nữ tu Maryknoll, người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc mục vụ của giáo phận chúng tôi, cũng như chúc mừng về việc bảo vệ nhân quyền mà chúng tôi đang xúc tiến. Tôi đã nhân cơ hội này cảm ơn Mẹ bề trên vì những việc phục vụ mà dòng Maryknoll cống hiến trong giáo phận, và Mẹ bề trên hứa với tôi rằng sẽ cố gắng hết sức để gửi thêm nhân sự đến và mở thêm các cộng đoàn.
    Sau đó, tôi đã gặp Đức ông Urioste, các cha Jerez và Jon Sobrino để nghiên cứu một cách mới trình bày lá thư mục vụ. Đó là một cuộc đối thoại sâu sắc và đầy tính xây dựng, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm ra những đường nét mục vụ cho tài liệu này, là tài liệu nhắm trước hết trình bày các nguyên tắc Kitô giáo, để hướng dẫn cách riêng các nông dân đang đứng trước những lời kêu gọi của các tổ chức quần chúng, và nguy cơ bị chính quyền đàn áp, cũng như việc sử dụng Giáo hội không phải cho các mục đích tôn giáo, nhưng cho các mục đích khác của các nhóm ấy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được một tài liệu mà trong đó, nhờ ơn Chúa, chắc chắn rằng phẩm giá của Giáo hội và sự minh bạch của giáo lý sẽ sáng tỏ cho người đọc, vì vinh quang của Chúa.
    Buổi tối, lúc đã về đêm, chị Nelly Rodriguez, một nữ tu Thánh Tâm, ghé thăm. Chị nói với tôi về các vấn đề tại chủng viện liên quan tới việc cải cách giáo dục, và cách thức mà các trường Công giáo hành động để không cho phép Bộ Giáo dục thao túng những công cụ văn hóa của dân chúng là giáo dục, trường học, colegio… Có những chuyên gia thực thụ trong số các tu sĩ dòng Tên tại Đại học Trung Mỹ, các vị có thể điều hướng sự hiện diện này của Giáo hội xuyên qua các giám đốc và các giáo sư của các trường trung học Công giáo và các trường giáo xứ của chúng tôi.
    Thứ Năm, 27 tháng 4
    Có cuộc họp Hội đồng Linh mục vào buổi sáng, trong đó chúng tôi đã bàn luận những vấn đề nêu ra trong thư từ nhận được mà tôi đọc cho mọi người nghe, chủ yếu đó là một thư nặc danh từ một linh mục – vấn đề không ở chỗ nó là thư nặc danh, nhưng vì nội dung của nó đáng cho chúng tôi suy nghĩ về phần mình. Lá thư làm nảy ra nơi chúng tôi ý tưởng rằng cần có một cuộc họp Hội đồng Linh mục để đối thoại cởi mở, nhằm chuẩn bị cho một cuộc họp toàn thể giáo sĩ, trong đó chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những phẫn uất, những dè dặt và mọi điều khác nữa vốn cản trở mối hiệp nhất chân thành hơn trong hàng giáo sĩ. Biên bản cuộc họp Hội đồng Linh mục sáng nay có nhiều chi tiết quan trọng.
    Buổi tối, tôi cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng kính Đức Mẹ Montserrat tại vùng ngoại ô mang cùng tên, với cha xứ là cha Amado Molina, và cha xứ của El Calvario, vị đại diện khu đó. Sau đó tôi ghé thăm cha Eleodoro Orellana. Ngài rất yếu, sức khỏe của ngài dường như đã suy kiệt nhiều. Tôi đã để lại cho ngài chút tiền giúp chi trả những khoản thuốc men của ngài.
    Thứ Sáu, 28 tháng 4
    Vào buổi chiều, có một cuộc phỏng vấn với các công nhân của CUTS (một liên hiệp công đoàn), những người mà tôi đã mời đến cùng với các linh mục khác, là những cha thích hợp cho công việc mục vụ với các công nhân, nhằm thảo luận để tìm hiểu nhiều hơn về các tổ chức công nhân và cung ứng cho họ sự hướng dẫn của Giáo hội cách tốt hơn. Mặc dầu không trịnh trọng, cuộc đối thoại thật là phong phú và đã khơi được sự quan tâm của các công nhân, những người sẽ còn tiếp tục trao đổi với các linh mục.
    Buổi tối, có cuộc ghé thăm của Licenciado Atilio Viéytez, người đã làm việc rất gần gũi vị Tổng thống trước đây là Đại tá Molina. Ông là một người rất thông tuệ, và là một Kitô hữu mộ đạo. Ông chia sẻ quan điểm của mình về tình hình Giáo hội. Ông sẵn sàng ủng hộ Giáo hội cách vô điều kiện.
    ———- THÁNG NĂM, 1978 ————-
    Chúa nhật, 21 tháng 5 (tiếp)
    Buổi chiều, tôi đến Ciudad Arce, nơi mời tôi đến nhân dịp Rước Lễ Lần Đầu. Nhưng có một sự hiểu nhầm với cha xứ, bởi ngài đã tổ chức cuộc Rước Lễ Lần Đầu ấy vào buổi sáng. Dù sao, điều tôi quan tâm nhất là mang đến sứ điệp hiệp nhất cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu, vì có những khó khăn ở đó giữa cha xứ và người nữ tu phụ trách phát triển các Cộng đoàn Cơ bản. Bởi đó, sau Thánh lễ chúng tôi có một cuộc gặp gỡ tại trường của giáo xứ, với sự có mặt của cha Brizuela, nữ tu nói trên, và tất cả những người trực tiếp tham gia trong công tác mục vụ. Cuộc gặp gỡ này đem lại nhiều kết quả.
    Sứ điệp của ngày Lễ Chúa Ba Ngôi cùng với sự diễn dịch các hoàn cảnh cụ thể ở đó đã cung ứng một cơ hội tuyệt vời để đề cập cách gián tiếp vấn đề mà tôi ưu tư, và tôi nghĩ rằng nó đã được giải quyết qua sự chân thành mong mỏi làm việc với nhau trong tinh thần hiệp nhất.
    Thứ Hai, 22 tháng 5
    Tôi ăn trưa tại cộng đoàn dòng Tên ở nhà thờ Carmen Santa Tecla. Đó là một cộng đoàn mà phần đông các tu sĩ đã cao niên và từng trải. Và tôi rất vui nghe biết rằng tất cả họ đồng ý với công việc mục vụ và việc giảng thuyết mà tôi đang làm. Họ khích lệ tôi rất nhiều, và sự ủng hộ của họ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, vì nó đến từ những người rất bén nhạy, khôn ngoan và giàu kinh nghiệm.
    Thứ Ba, 23 tháng 5
    Sáng nay tôi đã triệu tập hội đồng chủng viện và tất cả các linh mục giáo phận làm việc tại Hạt La Asunción, Flor Blanca (tức những xứ đạo tại khu vực Miramonte: San Benito, La Ceiba, vv…), để nói về các vấn đề đào tạo trong chủng viện liên quan đến khía cạnh mục vụ, các linh mục triều này đã được mời để hình thành một kênh phản ảnh mục vụ. Chúng tôi đã đồng ý rằng tất cả các chủng sinh phải được đào tạo để trở nên những người phục vụ cho mọi người, theo tinh thần của Giáo hội, trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa. Vì lý do này, các linh mục quản xứ nói trên sẽ nối kết nhiều hơn với đời sống của chủng viện, và các chủng sinh sẽ làm việc với các ngài trong vùng này, vốn có nhiều khó khăn về việc mục vụ. Bởi vì đây là vùng mà đa số những người quyền lực nhất của xã hội sinh sống, đồng thời cũng có những khu nghèo và bị gạt ra bên lề.
    Chúng tôi cũng bàn về một người thay thế cha Segura trong chức vụ Giám đốc Tiểu chủng viện, và chúng tôi đã đồng ý xin các cha dòng Tên thay thế, tốt nhất là một linh mục người Mexico đã từng làm việc trong chủng viện và vẫn yêu thích công việc này, đó chính là cha Rimes. Nếu không thiếu nhân sự trong hàng giáo sĩ thì tốt nhất là chọn một linh mục triều. Nhưng hiện nay chúng tôi cần sự trợ giúp của các cha dòng Tên.
    Buổi chiều, tôi đi làm phép tiền đường và tháp nhà thờ Carmen ở khu Cuscatlán, nơi cha Miguelito Rodríguez, dù cao niên, đã cùng với một giáo dân trùng tu được ngôi nhà thờ tuyệt đẹp ấy. Tôi rất vui vì sự đón tiếp nồng nhiệt của cộng đoàn ở đó. Tôi thúc đẩy họ luôn hòa hợp với cha xứ và giám mục của mình, nghĩa là luôn “một lòng một ý với Giáo hội”.
    Thứ Tư, 24 tháng 5
    Ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, tôi cử hành Thánh lễ cho sinh viên của các trường Salêdiêng vào buổi sáng, và buổi chiều dâng lễ cho giáo xứ sau cuộc rước kiệu. Cả hai sự kiện trên đều rất long trọng và đem lại niềm an ủi lớn lao, vì dân chúng rất sùng mộ Đức Trinh Nữ Thánh Thiện. Tôi chúc mừng và cảm ơn các cha Salêdiêng vì đã vun đắp lòng yêu mến Đức Maria nơi dân chúng của mình.
    Chương trình phát thanh ngày thứ Tư, một cuộc phỏng vấn như thường lệ, với Licenciado Magana, người phụ trách Trung Tâm Gia Đình, một hoạt động đang có nhiều đóng góp ý nghĩa trong việc mục vụ gia đình.
    Hôm nay tôi cũng nhận được một lá thư từ Bộ Giám mục, thư mời tôi đến Rôma để trao đổi về hiện tình của Tổng giáo phận chúng tôi. Sau đó tôi đã đến thăm cha Ascue, vị linh hướng của tôi, và Tiến sĩ Semsch, chuyên viên tâm lý. Họ nhất trí rằng đó là một cơ hội tuyệt vời mà Tòa Thánh dành cho tôi, để với sự chân thành và thiện chí, tôi có thể nói rõ cho mọi người về công việc mục vụ của Tổng giáo phận.
    Thứ Năm, 25 tháng 5
    Tôi ăn trưa với các cha thuộc hội Oratory của thánh Philip Nêri, đó là các Cha Brito, Fernando Abad, Manuel Reyes và Abrego. Đây là một cộng đoàn mà tôi cảm nhận bầu khí anh em linh mục rất thân tình. Chúng tôi tưởng nhớ cha Juanito García Artola, người mà tôi có tình thân hữu linh mục sâu xa, và ngài cũng là người sáng lập cộng đoàn Oratory của thánh Philip Nêri ở Colonia San Benito, San Salvador.
    Vào buổi chiều, có cuộc gặp với Escuela Rural Mixta của làng Cojutepeque. Họ đến xin phép dùng tên tôi để đặt tên cho trường của họ, và nếu tôi chấp thuận thì cũng trao cho họ bản lý lịch của mình. Tôi giải thích cho họ về những bận tâm của mình đối với ý tưởng ấy, và về những sự phản đối có thể có từ phía chính phủ. Tuy nhiên họ vẫn khăng khăng, và tôi đã vui lòng chấp nhận điều họ thỉnh cầu, tôi đề nghị họ cho tôi biết khi có quyết định của Bộ Giáo Dục về chuyện này.
    Một cuộc gặp quan trọng khác trong buổi chiều, đó là với Công đoàn Công nghiệp điện. Họ đến xin tôi hỗ trợ đối với những khiếu nại của họ liên quan tới quỹ hưu trí. Tôi hứa với họ sẽ có sự giúp đỡ từ Văn phòng Trợ giúp Pháp lý của chúng tôi và mọi điều mà tôi có thể làm, miễn là các khiếu nại của họ thực sự chính đáng.
    Buổi tối, một cuộc họp của Ủy ban Giáo dân, những người đã trở thành một nhóm nghiên cứu công việc mục vụ giáo dân. Nhóm này giàu thiện chí, và tôi tin có thể làm việc với họ về một thành phần rất quan trọng của Giáo hội, đó là thành phần giáo dân. Tôi sẽ được hỗ trợ dồi dào hơn nhờ những phán đoán của họ.
    Tôi không thể đến chủng viện như đã được mời để cử hành Lễ Mình Thánh Chúa cách long trọng và đặc sắc. Tuy nhiên, tôi đã ăn tối tại đó với ban giám đốc và với Đức cha phụ tá, người đã chủ trì cuộc lễ.
    Thứ Sáu, 26 tháng 5
    Phiên họp toàn thể của Hội đồng Giám mục đã được tổ chức để xem xét các kết quả nghiên cứu cho Hội nghị Puebla. Kết quả của các giáo phận đã được thu thập. Chúng tôi vẫn còn thiếu báo cáo từ giáo phận San Miguel. Nghiên cứu sâu sắc và đầy đủ nhất đến từ Tổng giáo phận. Sau khi đọc các báo cáo, chúng tôi sẽ chuẩn bị một bản đúc kết tất cả các đóng góp từ giáo dân, tu sĩ và các linh mục. Và nhân danh toàn thể dân Chúa, Hội đồng Giám mục sẽ gửi nó, để Liên Hội đồng Giám mục Mỹ La tinh (CELAM) có thể xúc tiến soạn ra tài liệu làm cơ sở cho hội nghị vào tháng Mười tại Puebla.
    Buổi chiều, tôi chủ trì tang lễ của Francisco Martinez Saprissa. Trong bài giảng, tôi ca ngợi lòng quảng đại và tinh thần nghèo khó của người quá cố, tôi nhắc mọi người rằng “nghèo” không chỉ nói đến những người không có gì, nhưng còn nói đến những người quản lý tốt những gì họ có theo ý muốn của Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Bởi vì người quá cố là một trong những người mà Chúa Kitô đã nói: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Mt 11,6 và Lc 7,23). Tôi nói rằng ngày nay nhiều Kitô hữu bị vấp ngã bởi Tin Mừng trong tất cả những đòi hỏi của nó, người ta thích nghe giảng sao cho hợp với mình. Nhưng Paco Martinez Saprissa đã hiểu được những đòi hỏi của Tin Mừng đích thực. Là một người tham gia vào phong trào Cursillo de Cristiandad, anh ấy đã rao giảng về những hàm ý xã hội và trần thế của Nước Thiên Chúa. Rõ ràng, anh ấy đã có một tầm nhìn ngôn sứ về những gì cần trong rao giảng, về việc loan báo Tin Mừng cho thời đại chúng ta.
    Buổi tối, ban thư ký của Cursillo de Cristiandad đã mời tôi dùng bữa tại nhà Dona Julita de Nunez, chúng tôi thảo luận một số vấn đề rất thú vị liên quan tới hoạt động tông đồ giáo dân, và nhất là về phong trào Cursillo de Cristiandad.
    Thứ Bảy, 27 tháng 5
    Ăn sáng với những người làm việc trong Tòa giám mục: cha Brito, cha Barrera, Đức ông Urioste. Giám mục Revelo không có ở đó. Chúng tôi đã nói về một số vấn đề khá quan trọng, đặc biệt là hàng giáo sĩ. Chúng tôi đã nghiên cứu bài báo của cha Juan Leon Montoya, có nội dung chỉ trích Tổng giám mục. Chúng tôi đồng ý rằng không nên lo lắng về điều đó, nhưng chúng tôi phiền lòng vì linh mục ấy đang đứng về phía chính quyền.
    Chúa nhật, 28 tháng 5
    Lễ Acies của hội Legio Mariae được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm. Rất đông đảo người tham dự, vì các hội viên Legio phần đông đến từ thủ đô và cả từ các giáo xứ khác của giáo phận nữa. Tôi đã nhận định về giá trị mục vụ của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ như được Đức thánh cha (Phaolô VI) trình bày trong Tông huấn Marianus Cultus.
    Vào buổi chiều, có lễ kính Mình Thánh Chúa tại Nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ thật là ấn tượng. Có các đại diện của các cộng đoàn khác nhau tham gia đoàn rước quanh công viên, làm nổi rõ hình ảnh Giáo hội đầy tính hiệp thông Thánh Thể.
    Thứ Hai, 29 tháng 5
    Trong số các khách thăm mà tôi tiếp đón, đáng chú ý nhất là cuộc viếng thăm của Don Lencho Llach, vị đại sứ tại Tòa thánh, bởi vì ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với chính phủ. Tôi bày tỏ với ông thiện chí về phía mình, nhưng tôi cũng nói rằng chúng tôi đang chờ đợi sự hồi âm cho lá thư của mình, vốn đã được gửi trước Tuần Thánh, mà chính ông cũng có thể xác nhận điều đó.
    Bác sĩ Silva, chuyên gia về thanh quản, đã ra lệnh cho tôi không được nói trong hai ngày, vì thế tôi đã hủy tất cả các cuộc hẹn trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư.

    Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com