Mái ấm Tín Thác bình yên
Mà sao chất chứa nỗi niềm đầy vơi
Thấy người, trẻ chạy tới nơi
Sà vào nũng nịu, chẳng rời bước chân.
Cánh tay bé xíu ôm chầm
Níu vạt áo khách như thân thuộc rồi
Nụ cười nhoẻn nở trên môi
Mà sao khóe mắt lệ tôi tuôn trào.
Trong veo tiếng trẻ ngọt ngào
Ai gieo chi cảnh nghẹn ngào xót xa
Hãy cho các bé mái nhà
Để tim bớt lạnh mặn mà dễ thương
Cuộc đời một kiếp vô thường
Mà sao vẫn cứ sầu vương tủi buồn
Phận người đoản khúc, mong manh.
Mong con gặp tấm lòng thành yêu con
Vòng tay ấm tấm lòng son
Tình thương chạm tới tâm hồn trẻ thơ
Niềm vui hạnh phúc bất ngờ
Soeur dìu con tới trời hồng ước mơ./.
Hoa Rừng 09.04.2026


