Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cảm tạ Chúa đã dắt dìu, chúc lành và thắp lên ngọn lửa bác ái, để chúng ta được cùng nhau làm chứng nhân cho tình yêu Ngài thông qua chuyến hành trình đầy ân sủng.
Chúng con xin hết lòng tri ân Cha Chánh xứ, Đại diện Hội Đồng Mục Vụ và Ban Caritas Giáo xứ Thánh Giuse Gò Vấp – TP.HCM, cùng quý ân nhân. Cảm ơn Cha và quý vị đã mang “tấm lòng vàng” nới rộng vòng tay yêu thương, đến thăm viếng và sẻ chia với những mảnh đời yếu thế, khó khăn tại B’sum Rắc, Giáo sở Đại Nghịch và Viện Dưỡng Lão Lộc Phát.
Cách riêng, chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm quý báu mà Cha và quý đoàn đã dành cho các bé mồ côi tại Mái Ấm Tín Thác, cũng như sự tâm tình thăm hỏi, an ủi Quý Soeurs cao niên tại nhà nghỉ dưỡng của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con. Sự hiện diện ấm áp này là nguồn nâng đỡ tinh thần vô cùng to lớn cho Các Bé Mồ Côi, cho Quý Soeurs, và cho cả chúng con — những người đang thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó cho Hội Dòng.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, chúc lành cho những nghĩa cử cao đẹp và ban tràn đầy hồng ân xuống trên Cha, toàn thể giáo xứ và quý vị!
************
CẢM TẠ ÂN TÌNH
Cha và Giáo xứ rộng vòng tay
Chuyến đi truyền giáo rất hăng say
Mang theo hơi ấm tình Thiên Chúa
Thăm viếng người nghèo thật đẹp thay.
Mái ấm trẻ nhỏ cười rộn rã
Người B’sum Rắc dạ hoan ca
Đại Nghịch ghé nhà người yếu thế
Dưỡng lão cao niên ấm tình già.
Quý Soeur Nghỉ Dưỡng là ngọn đuốc
Hy sinh phục vụ suốt cuộc đời
Cha và quý vị nay nhớ đến
Cảm kích biết ơn tận đáy lòng.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn hồng phúc
Ban xuống trên Cha vạn chúc lành
Giáo xứ mỗi ngày thêm thăng tiến
Hăng say truyền giáo rạng Tin Mừng.
Hoa Rừng, 6.2026


















































