Anh chị em thân mến,
Tuy đã về trời nhưng Đức Giêsu vẫn luôn hiện diện giữa chúng ta mỗi ngày: nơi Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa và qua những người anh em sống quanh ta. Tin tưởng vào tình yêu và lời hứa của Ngài, giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền dạy: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Xin Chúa thương gìn giữ và nâng đỡ các Đức Giám mục, Linh mục trong giáo phận chúng ta, ban cho các ngài được mạnh khỏe, đầy lòng sốt sắng, và nhiệt tâm với ơn gọi mà Chúa đã trao.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Ở đâu có tình thương và lòng quảng đại, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Xin cho các Kitô hữu có một niềm tin cậy mến vững vàng, biết nhận ra hình ảnh Chúa nơi những người anh em gặp gỡ hằng ngày, để hết lòng yêu thương và nâng đỡ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta biết sống khiêm nhường bác ái, siêng năng làm việc lành, nhất là luôn chu toàn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, để mai sau được hưởng hạnh phúc quê trời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Hôm nay là Ngày Quốc tế Truyền thông. Xin cho mỗi người chúng ta biết khôn ngoan khi tiếp nhận những tin tức sự kiện trên các trang mạng xã hội, và lựa chọn những điều chân thật, bổ ích để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa lên trời là niềm hy vọng của chúng con. Xin giúp chúng con biết xây dựng Nước Trời ngay giữa cuộc sống hôm nay bằng đời sống yêu thương, phục vụ và nhiệt thành loan báo Tin Mừng, để mai này được cùng Chúa hưởng hạnh phúc quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/
