Anh chị em thân mến,
Mảnh ruộng nào cũng có cỏ lùng và lúa tốt, cũng như trong mỗi con người luôn xen lẫn giữa điều thiện và điều xấu. Chỉ nhờ ơn Chúa trợ
giúp, chúng ta mới có thể vượt thắng sự dữ để tâm hồn ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Tin tưởng vào lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:
1. Thiên Chúa ghét bỏ tội lỗi nhưng luôn yêu thương người tội lỗi. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội thánh luôn có lòng nhân từ, nhẫn
nại, và đối xử công bằng rộng lượng với tất cả mọi người, nhất là các hối nhân, để họ vượt qua mặc cảm, mạnh dạn trở về hoán cải đời sống.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Chúa Giêsu nói: “Nước Trời giống như hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn”. Xin cho các Kitô hữu biết kiên trì tích góp những việc lành phúc đức hằng ngày, để nhờ ơn Chúa, các việc làm hy sinh nhỏ bé đó có thể giúp ích được nhiều người và góp phần mở rộng Nước Trời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Trong mỗi con người luôn có những ưu điểm và giới hạn. Xin cho anh chị em đang tham gia phục vụ trong các ca đoàn, hội nhóm… biết khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của mình, và cảm thông trước những sai lỗi của người khác, để giúp nhau sửa mình trở thành những cây lúa tốt trên cánh đồng của Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Mỗi người chúng ta đều có quyền tự do chọn lựa điều lành hay điều dữ. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan sáng suốt, biết phân định đúng sai, chọn điều hay lẽ phải, và không ngừng hoàn thiện bản thân, để được tỏa sáng các nhân đức tốt lành.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa, Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Xin giúp chúng con biết dứt khoát với điều xấu, luôn lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, để cuộc đời chúng con trở thành những cây lúa tốt tươi đem lại lợi ích cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/