Anh chị em thân mến,
Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận và đem Lời Chúa ra thực hành, để tâm hồn trở nên mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Với lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Hạnh phúc lớn nhất của người môn đệ là được lắng nghe và nhận biết Chúa. Xin cho các Giáo sĩ, Tu sĩ luôn sống lạc quan, tin tưởng và có tấm lòng của người đi gieo giống, để các ngài bền tâm vững chí trước những khó khăn trở ngại trên con đường phục vụ tha nhân.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng mỗi người ngày chịu Phép Rửa. Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là những ai lâu năm xa cách Chúa, được ơn thức tỉnh trở về đổi mới đời sống bằng những việc làm đạo đức, siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích, để được ơn cứu độ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Chúa đã chúc phúc cho những ai lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Xin cho các gia đình Công giáo luôn sống hòa thuận yêu thương, biết cùng nhau cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa qua các giờ kinh chung, để nhờ ơn thánh trợ giúp, mỗi thành viên được tiếp thêm sức mạnh, lướt thắng mọi thử thách cám dỗ trong đời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Tâm hồn mỗi người là mảnh đất để hạt giống Lời Chúa phát triển. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn có tâm tình đơn sơ khiêm tốn, không bị vướng bận bởi những thú vui và danh lợi vật chất ở đời này; biết lắng nghe, thực hành Lời Chúa dạy, để cuộc đời được trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng gieo rắc hạt giống Tin Mừng đi khắp nơi, xin biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con thành mảnh đất màu mỡ tươi tốt, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa để đơm bông kết trái nơi trần gian này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/