Mừng bổn mạng năm nay thật đặc biệt, khi con được đứng dưới chân Mẹ Núi Cúi, dâng lên Mẹ biết bao tâm sự, trao gửi tương lai, những điều đang bận tâm và cả những trăn trở trong lòng. Giây phút con ngước nhìn Mẹ, Mẹ cúi nhìn con, tâm hồn con bỗng ngập tràn sự bình an khó diễn tả thành lời. Xin Mẹ thương ban cho con những điều tốt đẹp nhất, bởi có Mẹ con thật an lòng và tin tưởng tuyệt đối rằng Mẹ thấu suốt mọi nỗi niềm con đang mang. Trong ngày hồng ân này, con xin dâng lên Mẹ món quà bổn mạng, nguyện xin Mẹ chúc lành, đồng hành và giúp đỡ để mọi dự định của con đều đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Hướng về ngày lễ Mẹ lên trời, Nơi đây Núi Cúi rạng ngời niềm vui Đứng dưới chân Mẹ dạ bùi ngùi Ngước nhìn ánh mắt Mẹ ơi thương cùng…!!!
********
MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Mừng Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Tâm con thổn thức Mẹ ơi đoái nhìn
Lòng con tha thiết van xin
Cầu cho thế giới vững tin bền lòng
Đêm ngày thành tín cậy trông
Mẹ luôn là máng chuyển thông ơn trời
Cho con cái Mẹ khắp nơi
Vượt qua thử thách cuộc đời bình an
Hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn
Đổ trên thế giới ủi an con người
Nhân ngày bổn mạng Mẹ ơi
Quà con xin Mẹ là ơn khiêm nhường
Cho con luôn biết yêu thương
Và luôn được sống đời thường bình an
Cám ơn Mẹ đã thương ban
Bao nhiêu ơn phúc vạn ngàn ơn thiêng.
Hoa Rừng, 14.8.2026