Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay kể chuyện người nông dân tìm thấy kho báu và người thương gia tìm thấy viên ngọc quý. Cả hai đều bán tất cả để có được điều họ tìm thấy. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều đơn giản nhưng rất sâu sắc: Cuộc đời chỉ đáng đánh đổi cho những gì thật sự bền vững.
1. Cuộc đời có quá nhiều thứ lấp lánh nhưng không bền
Ta dễ đánh đổi thời gian, sức khỏe, bình an, gia đình… cho những thứ chỉ đẹp bên ngoài: tiền bạc, danh tiếng, thành công, và những thú vui chóng qua. Nhưng rồi ta nhận ra: Những thứ ấy không ở lại với ta khi ta đau khổ, khi ta cô đơn, khi ta yếu đuối, khi chúng ta bệnh tật và cái chết.
Có một người dành cả đời để xây dựng sự nghiệp. Anh thành công, được kính trọng, có mọi thứ người đời mơ ước. Nhưng khi cha anh qua đời, anh đứng trước quan tài và nhận ra: Tất cả những gì anh theo đuổi không thể ôm lấy anh trong lúc đau buồn khi cha anh qua đời.
Anh nói: “Con đã đánh đổi quá nhiều cho những thứ không thể ở lại với con.” Đó là khoảnh khắc anh bắt đầu nhận ra sự thật.
2. Nước Trời mới là kho báu bền vững
Người nông dân và người thương gia bán tất cả không phải vì liều lĩnh, nhưng vì họ đã tìm thấy điều đáng đánh đổi. Nước Trời – tình yêu Thiên Chúa là điều duy nhất: không mất, không phản bội, và không bỏ ta. Còn chúng ta, rất nhiều khi:
· đánh đổi bình an cho tiền bạc,
· đánh đổi gia đình cho công việc,
· đánh đổi lương tâm cho danh tiếng,
· đánh đổi tình yêu cho những thứ chỉ lấp lánh bên ngoài.
Nhưng những thứ ấy giống như chiếc đồng hồ rơi xuống nước: nó bị chết và không giữ được lâu. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa, chỉ có Nước Trời, mới là điều bền vững, điều đáng để ta đánh đổi, điều đáng để ta chọn mỗi ngày. Chúng ta nhớ rằng, “Đời là cõi tạm giữa hư vô và vĩnh cửu, ta ghé qua một lần, rồi lặng lẽ trở về quê thật của bình an.”
3. Lời mời gọi cho chúng ta hôm nay
Chúa không bảo ta bỏ hết mọi thứ. Ngài chỉ hỏi: “Điều con đang theo đuổi có bền vững không?”
Nếu không bền, hãy can đảm buông. Nếu không dẫn ta đến bình an, hãy chọn lại. Nếu không đưa ta đến Chúa, hãy đổi hướng. Một bước nhỏ để bắt đầu, đó là: chọn sống thật, chọn yêu thương, chọn tha thứ, chọn làm việc thiện, và chọn dành thời gian cho Chúa và cho người mình yêu thương và cho tha nhân. Những điều ấy bền vững và tồn tại khi chúng ta làm đẹp cho đời.
Xin Chúa cho chúng ta đôi mắt biết nhận ra kho báu thật, và trái tim biết chọn điều bền vững. Để mỗi ngày, ta sống như người tìm thấy viên ngọc quý: vui mừng, tự do, và tràn đầy bình an. Amen.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/