Nhìn các chị em mừng kỷ niệm khấn dòng, lòng tôi lại rộn lên một niềm vui khó tả. Ký ức ngày tôi mừng Ngân khánh khấn dòng ùa về, tràn trề hạnh phúc. Ngày ấy, toàn thể gia đình: anh chị em, các cháu,.. họ hàng và bạn bè xa gần đều dành thời gian trở về để chúc mừng, sẻ chia niềm vui. Tôi cảm thấy mình được yêu thương quá đỗi! Dù cha mẹ của tôi đã về Thiên Quốc — mất đi cả một bầu trời hạnh phúc — nhưng Chúa lại bù đắp cho tôi những bầu trời khác, những tình thương khác. Tôi nhận ra mình đúng là một tuyệt tác tuyệt vời có một không hai của Thiên Chúa, là món quà ý nghĩa của gia đình và họ hàng. Hạnh phúc tràn ngập con tim. Tôi thầm nghĩ, các em lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn và các chị em mừng kỷ niệm Ngân khánh, Kim khánh, Ngọc khánh, Kim Cương khánh dịp này cũng đang tràn ngập niềm hạnh phúc như thế.
Xúc động nhất là hình ảnh các Ngoại mừng Kim Khánh, Ngọc khánh, Kim Cương khánh. Dù sức khỏe đã hạn chế, phải làm bạn với chiếc xe lăn, nhưng trên tay ôm hoa, ôm quà, cổ đeo vòng hoa thật đẹp. Các Ngoại hẳn cũng đang rất, rất hạnh phúc! Có những Ngoại được con cháu tề tựu đông đủ, nhưng cũng có những Ngoại chỉ có các chị em cùng chí hướng ở bên cạnh. Nhưng tôi tin chắc rằng, tất cả các Ngoại đều có chung một niềm vui thật lớn lao : Đó là niềm hạnh phúc bên Đấng Tình Quân của mình. 50 năm, 60 năm, 75 năm trung tín… quả là một kỳ tích! Đó là món quà tuyệt đẹp dâng lên Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng ta. Con xin gửi đến các Ngoại, các Chị Em có những hồng ân đặc biệt trong dịp này lời cầu chúc chân thành. Ước mong quý Chị quý Ngoại mãi luôn là một người nữ tu tuyệt vời của Chúa. Xin quý Chị quý Ngoại cũng dành cho con một lời nguyện để con cũng mãi là người nữ tu như lòng Chúa mong ước.
Hoa Rừng, 01.06.2026

