spot_img
Thêm
    Trang chủGia Đình Hội DòngCác ViệnTHANH TUYỂN VIỆN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2024 - 2025

    THANH TUYỂN VIỆN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2024 – 2025

    Ai bảo lớp trẻ hôm nay là “trẻ trâu”, Ai nói người trẻ bây giờ sống thực dụng, đạo đức xuống cấp???. Những nhận định này vẫn còn bỏ ngỏ và chẳng dễ kết luận! Chỉ biết rằng, đâu đó vẫn còn nhiều bạn trẻ “chất” hơn ta tưởng. Họ, những người đã tự nguyện dấn bước theo con đường chẳng mấy ai đi; đã bỏ lại những phút rong chơi của mùa hè sôi động ngoài kia để về với nốt trầm sâu lắng nơi Nhà Thanh Tuyển. Vâng, họ đã về quỳ dưới chân Thày Giêsu để khởi đầu một niên khoá tu học mới.

     

    ………….

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ trên chúng con. Chúa ơi, mới hôm qua thôi, chúng con còn là những người rất xa lạ. Chúng con đến từ những miền đất khác nhau, từ những hoàn cảnh khác biệt, từ những tính cách và toan tính rất riêng, nhưng Chúa đã mời gọi chúng con đi vào cung đường diệu kỳ của Chúa. Về bên Chúa, Chúng con được sưởi ấm bằng suối nguồn tình yêu Chúa, được tắm mát trong bầu khí cộng đoàn thân thương và được chung một nhịp đập với con tim là cộng đoàn Thanh Tuyển của Hội Dòng Mến Thánh Gía Đà Lạt. Lạy Chúa, trong phút thinh lặng của giờ cầu nguyện khởi đầu năm tu học mới, chúng con xin dâng lên đôi mắt thiết tha chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, dâng lên đôi tay chắp nguyện cầu cùng tâm tình đơn sơ, phó thác thẳm sâu. Nguyện xin Chúa thánh hóa tất cả chị em chúng con, để chúng con được sống trọn trong tình thương của Ngài.

     

    • SUY NIỆM 1

    Chúa mời gọi con từ thuở thanh xuân”. Câu nói ấy thật đánh động chúng con, Chúa à. Chúng con cảm nhận được rằng, trong tình Chúa quan phòng, không điều gì vô nghĩa, chẳng có chi vô tình; mọi sự chúng con nhận được hôm nay là do lòng Chúa yêu chúng con cách trọn vẹn. Thật vậy, trong thời đại công nghệ số này, mọi người bon chen, bận rộn cho việc học và thích nghi với cuộc sống hiện đại…; nhiều người đã vô tình rời xa Chúa. Ấy vậy mà, giữa vòng xoáy quay cuồng ấy, 1 tiếng gọi huyền nhiệm đã đánh thức chúng con, để hôm nay, chúng con được gặp gỡ nhau nơi đây, cùng nhau tìm hiểu ơn gọi theo Chúa, để rồi chúng con là muối, là men và là ánh sáng cho đời.

    Anh em hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Một lần nữa, lời mời gọi của Chúa thôi thúc trái tim chúng con, để chúng con cam đảm từ bỏ chính mình, để chúng con mạnh mẽ bước theo Chúa trên hành trình vác thánh giá trong Hội Dòng Mến Thánh Giá. Ý thức lời Chúa gọi mời, đồng thời, chúng con cũng ý thức thân phận hèn yếu, hay đổi thay của chúng con. Xin Chúa ban ơn phù trợ, xin cho chúng con mỗi ngày được tiến lên một chút, một chút, để đôi chân của con không bị lạc xa khỏi dấu chân của Ngài.

    • SUY NIỆM 2

    Nhìn lại hoàn cảnh thực tế của Giáo Hội ngày hôm nay chúng ta có thế thấy rằng ơn gọi sống đời thánh hiến và tu trì đã giảm đi rõ rệt. Nguyên nhân có thể do xã hội, do hoàn cảnh gia đình, hoặc do chính các bạn trẻ thiếu quảng đại, thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu khả năng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi… Suy gẫm về điều này, chị em chúng con vô cùng hạnh phúc vì được cùng nhau ngồi lại bên Chúa đề cùng thân thưa với Chúa, kể cho Chúa nghe về những trải nghiệm mới, những gặp gỡ mới của chúng con. Từng người trong chúng con mong muốn rằng mình sẽ có thể phần nào đó tái khám phá ơn gọi và sứ mạng của mình trong thời điểm suy giảm về ơn gọi hiện nay. Chúa ơi, chúng con biết rằng: đường đi theo Chúa chắc chắn sẽ không thiếu những chông gai, nhưng con xin Chúa ban ơn soi sáng, dẫn dắt đưa đường cho chúng con vững bước từng ngày trên hành trình ơn gọi của mình. Đời con xin được phó thác nơi Ngài, nguyện ước từng người chúng con có thể trở nên những nốt nhạc để cùng Chúa thêu dệt nên thành một khúc ca tuyệt vời trong Hành trình bước theo chân Chúa. Chúng ta thường nghe: ơn gọi dâng hiến luôn là một mầu nhiệm và là món quà. Là mầu nhiệm, để người tu sĩ luôn mãi bám vào Thiên Chúa mới có thể đi đến cuối con đường; là món quà, để người tu sĩ biết trân quý giữ gìn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết giữ gìn mầu nhiệm và món quà mà Chúa đã dành tặng cho chúng con trong ơn gọi dâng hiến này.

    Chúng con xin dành chút tâm tình đơn sơ bé nhỏ của mình, dâng lên Chúa lời tạ ơn, lời tri ân chân thành nhất. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có một mùa hè thật bình an, vui vẻ bên những người thân thương. Tạ ơn Chúa đã thương chọn gọi chúng con, cho chúng con có cơ hội được gặp nhau, cùng nhau chung sống trong thời gian sắp tới. Chúng con xin nguyện trao dâng cuộc đời nhỏ bé ngày trong tay Ngài, xin Ngài luôn nâng đỡ và gìn giữ chúng con. Lạy Chúa, một mùa hè qua đi, để mở ra một hành trình mới trong cuộc sống cuả chúng con. Xin Chúa cho chúng con bắt đầu một năm học mới với thật nhiều ơn Chúa, biết sống chan hòa, yêu thương với nhau để làm luôn làm sáng danh Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được rằng: Đi tu không phải là theo một người nào đó trong nhà dòng, cũng chẳng phải là hành trình đi một mình. Trên hết đó là tiến trình lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi, sau đó, đáp lời để bước theo Ngài. Xin cho chúng con luôn biết khao khát được ở với Chúa, hiểu hơn về Chúa để ngày một gần Chúa hơn, càng ngày càng tiến bước trên con đường theo Chúa. Bên cạnh đó cũng xin giúp chúng con biến ơn gọi của mình thành một đời sống có chiều sâu, biết tự thanh luyện, thực tập sống, hình thành và xác lập căn tính với lòng chân thành và sức mạnh của ý chí, có khả năng sống tích cực với ơn gọi mà mình đón nhận, tìm được niềm vui đích thực, sự bình an và hăng say trong đời sống này.

     

    Lời nguyện kết thúc:

    Lạy chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một người dạy dỗ vô cùng tuyệt vời, đã âm thầm thương yêu và lo lắng cho chúng con cách này hay cách khác; chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những người bạn mới, là chính những người chị em đang ở bên cạnh chúng con lúc này. Chúng con tuy đến từ những vùng đất xa lạ, khác biệt tuổi tác, khác biệt về văn hóa, khác biệt về tính cách, nhưng chắc hẳn rằng chúng con luôn chung một mục đích đó chính là hướng về Chúa là cùng đích của chúng con. Và con tin rằng, cảm nhận mà chúng con có được đó là chúng con đang được sống hạnh phúc và bình an thật trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa yêu thương biến đổi, để từng ngày trái tim chúng con được đong đầy Tình Yêu Chúa. Chúng con sẽ phản chiếu tình yêu vị tha từ Trái Tim khoan dung nhân hậu của Chúa, ngõ hầu chúng con trở nên dấu chỉ khả thị của niềm vui, sự yêu thương, an bình và hiệp nhất trong ân sủng tràn đầy của Chúa. Amen.

    TTS Hoàng Anh

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com