spot_img
Thêm

    Cộng Đoàn Nhà Mẹ

    Địa Chỉ: 115 Lê Lợi, Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

    “Mẹ”! Trong mắt mỗi chúng ta, mẹ luôn đẹp nhất, giàu tình thương nhất, đảm đang nhất, gương mẫu nhất. Mẹ là “nơi tình yêu bắt đầu”, là chốn bình yên cho ta tìm về. Mẹ là “số một” bởi vì Mẹ là duy nhất cho chúng ta.

    Mẹ của chúng tôi – Cộng Đoàn Nhà Mẹ Hội Dòng – năm nay vừa tròn 70 tuổi. Vâng, Mẹ Hội Dòng được khai sinh từ biến cố di cư từ miền Bắc vào Nam để sinh sống và lập nghiệp (năm 1954). Thuở ấy, một thời loạn lạc, Mẹ vất vả, lao đao… nhưng với sự cần cù và sáng tạo, Mẹ đã biến rừng hoang thành vườn xanh. Xanh của trà, của cà phê, của vườn trái…

    Nói đến “Mẹ” là nói đến sự mẫu mực. Cộng Đoàn Nhà Mẹ luôn mẫu mực về giờ giấc sinh hoạt, đặc biệt là giờ thờ phượng. Chính vì thế, chị em có cơ hội thuận lợi hơn để thăng tiến đời sống tâm linh. Hơn nữa, chị em ý thức mình đang đóng góp cho công việc truyền giáo bằng chính đời sống cầu nguyện mỗi ngày. Nơi đây, Chị Tổng Phụ Trách, Chị Phó Tổng Phụ Trách và các Chị trong Ban Cố Vấn luôn hiện diện, khởi xướng và đồng hành với chị em trong mọi sinh hoạt của Cộng Đoàn theo đúng lý tưởng và linh đạo của Hội Dòng.

    Nói đến “Mẹ” là nói đến tấm lòng quảng đại. Cộng Đoàn Nhà Mẹ qua mọi thời, vẫn luôn là nơi vui sống của nhiều lớp tuổi đời: từ các em Tiền Tập sinh, Tập sinh, Học Viện, đến các Chị Vĩnh Khấn và các Chị cao niên. Một mái ấm yêu thương và phục vụ nhau trong vui tươi và hòa thuận. Nhà có bà, có cháu, có chị, có em. Các bà các chị sẽ thấy vui hơn nhờ sự trẻ trung của các em. Những chị em trẻ lại được khích lệ vươn lên qua đời sống cầu nguyện, tinh thần trọng kỉ luật, sự trung thành gắn bó và lòng yêu mến Hội Dòng của các bà các chị. Thật đẹp biết bao !

    Cộng Đoàn Nhà Mẹ rất phong phú về nghề nghiệp: từ làm vườn, chăn nuôi, chế biến trà, cà phê, thêu may áo lễ và khăn thánh, đến giáo dục nhà trẻ, mầm non. Chị em cũng tham gia công tác tông đồ tại các giáo xứ, xa có, gần có, như Đại Lộc, Hòa Phát, Tân Thanh … trong các công việc mục vụ thông thường như trao Mình Chúa, tập hát, dạy giáo lý và dâng hoa.

     

    Mẹ vẫn hằng năm đón các chị em trong năm Học Viện cuối cùng trở về từ các cộng đoàn để chuẩn bị vĩnh khấn. Đây là thời gian các chị “dừng chân” bên Chúa để “nạp thêm năng lượng” cho cuộc hành trình tiếp theo, là dịp thuận tiện nhìn lại mình để tự điều chỉnh, cũng như để có những định hướng mới cho tương lai. Các chị còn đảm nhận những công tác mục vụ lưu động của Nhà Mẹ tại các giáo xứ lân cận trong việc giáo lý và thánh ca. Bên cạnh đó, các chị cũng giúp đỡ các chị đang nghỉ dưỡng. Ngoài các sinh hoạt chung với Cộng Đoàn, các chị còn có chương trình sống và học tập riêng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Chị Giám Sư Học Viện.

    Bầu khí an bình của miền cao nguyên  thơ mộng này là môi trường thuận lợi cho việc đào tạo và huấn luyện ơn gọi mầm non của Hội Dòng. Các em Tiền Tập Sinh và Tập Sinh hằng ngày lo phòng thánh, làm vườn, chăm sóc hoa cảnh. Đây là thời gian quan trọng cho đời tu của các em. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của Chị Giám Sư Tập viện và các chị Phụ Tá, các em chuyên chú cho việc tập cầu nguyện, rèn luyện nhân đức, tìm hiểu linh đạo Dòng, học hỏi ba lời khấn, trau dồi các khả năng tông đồ và nhất là trau dồi đời sống nhân bản trưởng thành và tích cực để sau những năm luyện tập này, các em can đảm dâng hiến  qua việc tuyên khấn lần đầu.

    Mẹ của chúng tôi là thế đó. Thật nhiều điều để nói về Mẹ. Mẹ của chúng tôi thật đẹp. Mẹ là nơi chúng tôi được dưỡng nuôi để lớn lên và ra đi; và Mẹ cũng chính là nơi chúng tôi quay trở về sau những ngày bôn ba xuôi ngược. Mẹ quả là lối về ấu thơ cho ta bình yên. Vâng, sẽ thật khó để đong đếm hết những tâm tình của từng người con Mến Thánh Giá Đà Lạt với Mẹ Hội Dòng; Chỉ xin cùng Mẹ dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân về tất cả. Và xin cùng Mẹ phó dâng cho Chúa tất cả những gì thuộc quá khứ, hiện tại và tương lai.

    Và điều cuối cùng mà chúng con muốn nói, đó là: Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ!!!!

    CĐ.NM

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com