spot_img
Thêm

    CỘNG ĐOÀN TRINH VƯƠNG

    Thành phố sương mù Đà Lạt, nơi có sức “níu chân bao người”, nơi đã cưu mang ôm ấp Cộng đoàn Trinh Vương nhỏ bé thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

    Lần giở lại trang sử nhỏ của Đệ Tử Viện ngày ấy để thấy được nguồn gốc của Cộng đoàn Trinh Vương hôm nay. 70 năm của Cộng đoàn là 70 năm dòng sông hồng ân Chúa tuôn đổ trào tràn trên chị em qua nhiều biến cố thăng trầm. Ngày ấy, sau biến cố di cư từ Bắc vào Nam và sau nhiều lần di chuyển, đến năm 1955, Nhà Đệ Tử của Hội dòng chính thức tọa lạc tại số 13 Nguyễn Tri Phương.

    Sau ít năm, vì nhu cầu truyền giáo, Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền muốn Hội dòng sống giữa lương dân, thế là năm 1963, chị em lại khăn gói về số 251-253 Phan Đình Phùng. Một Đệ Tử Viện với châm ngôn: “Kỉ luật nghiêm minh, không khí gia đình, tinh thần vui tươi” theo tinh thần trẻ thơ của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng, Bổn Mạng. Một Đệ Tử Viện với trên 100 đệ tử. Cũng tại đây, Trường tư thục tiểu học Trinh Vương ra đời, với cái tên cúng cơm thật dễ thương “Tổ Chim Non”, nơi tiếp nhận 500 học sinh nội và ngoại trú.

    Thế rồi biến cố 1975 đã thay đổi tất cả. Phần lớn cơ sở được Nhà Nước quản lý, Tổ Chim Non tan tác, các Đệ Tử phải trở về với gia đình vì Hội Dòng không còn khả năng và điều kiện để qui tụ!

    Sau những biến động của buổi giao thời, 8 chị em được bài sai về 253 Phan Đình Phùng đối diện với một thách đố lớn: “Tu thì thôi dạy mà dạy thì thôi tu”! Thế là chị em giã từ nghiệp giáo dục, về vườn trồng sú, làm đậu khuôn, làm đồ chơi trẻ em…

    Trong hoàn cảnh mới, chị em cố gắng thích nghi để thi hành sứ vụ truyền giáo của mình. Tình yêu thương đã xóa tan ranh giới. Chị em đi thăm các gia đình nghèo, không phân biệt lương giáo; động viên họ cho con em đến trường học; an ủi khích lệ những người đau yếu, già cả và neo đơn. … Nhờ ơn Chúa và sự cố gắng, Cộng đoàn Trinh Vương đã luôn sống tốt đạo, đẹp đời. Với xã hội, giữa khu phố, cộng đoàn nhiều lần nhận bằng khen: “Gia đình tiên tiến”.

    Đến năm 1990, cộng đoàn lại được mở Nhóm Trẻ. Với tinh thần phấn đấu, hăng say phục vụ, Nhóm Trẻ Mẫu Giáo Tư Thục Trinh Vương tuy cơ sở cũ kỹ ọp ẹp nhưng vẫn được được phụ huynh tín nhiệm, xếp hàng đăng ký xin học. Bên cạnh đó, “tên tuổi” Nhà Đệ Tử Trinh Vương vốn đã là “thương hiệu”, nay Cộng đoàn lại đón nhiều thanh nữ đến gõ cửa xin tìm hiểu ơn gọi… Thế là Tu Viện Trinh Vương ngày càng đông vui với Soeurs lớn, Soeurs nhí, và các cháu mầm non. Khu nhà đã quá tải, chật chội, nay lại càng tội nghiệp!

    Dẫu vậy, trong mọi hoàn cảnh, chị em vẫn ý thức mình là “cánh tay nối dài của Chúa” để đến với muôn dân. Ngoài việc dạy các lớp giáo lý, điều khiển ca đoàn, lo việc chưng bông ở Nhà Thờ Chánh Toà, chị em còn trực tiếp đồng hành với anh chị em thuộc Giáo Sở nhà – Giáo Sở Mẹ Vô Nhiễm (Nhà nguyện Cộng đoàn nghiễm nhiên trở thành Nhà nguyện chung, nơi quy tụ rất đông anh chị em trong Khu Giáo cùng tham dự thánh lễ mỗi ngày). Bên cạnh đó, chị em cũng giúp mục vụ cho Giáo Xứ Hà Đông, Giáo Sở Don Bosco vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng. Quả thật, “Tổ Chim Non” ngày nào, nay đã “tung cánh bay không mỏi” trong việc thi hành sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá. Phải chăng tình yêu đã mở ra những sáng kiến tuyệt vời?

    Vâng, hơn bao giờ hết chị em luôn cảm nhận lối đường huyền nhiệm của tình yêu Chúa qua mọi giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, chị em ghi nhớ thời khắc: ngày 08 tháng 6 năm 2020, nhà nước ký giấy giao lại khu nhà trường! Đây quả là tin vui chung cho mọi người sau bao ngày khấn nguyện, chờ mong. Bầu khí tuần tĩnh tâm chung của Hội Dòng lúc ấy như vỡ oà trong niềm hân hoan tạ ơn. Nhiều chị em quệt vội dòng nước mắt hạnh phúc.

    “Hồng ân Chúa như mưa như mưa…” là cảm nhận của chị em suốt những chuỗi ngày sau đó. Chính các vị lãnh đạo Tỉnh lại là những người hỗ trợ chị em hoàn thành thủ tục xây lại ngôi nhà trường cũ đã xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, chỉ sau 2 năm chuẩn bị và thi công, Ngôi Trường Mầm Non Trinh Vương đã hoàn thành, khang trang và đầy đủ tiện nghi cho nhu cầu giáo dục.

    Ngày 06/01 /2023, niềm vui được nhân lên khi ngôi trường được chính Đức Cha Giáo Phận làm phép, và dâng thánh lễ tạ ơn với sự hiện của các Cha giáo hạt Đà Lạt, Quý chị em trong Hội Dòng và đông đảo khách mời, mọi người hân hoan cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa và chung chia niềm vui lớn với Hội Dòng, cách riêng cho Cộng đoàn Trinh Vương.

    Lời ca tạ ơn cũng là tâm tư nguyện ước mỗi ngày. Chị em dồn hết tâm lực, mong sao khu tu viện và nhà nguyện cộng đoàn mau hoàn tất. Và rồi, bao cực khổ cũng qua, bao công khó đã được đền đáp. Niềm vui trọn vẹn đã đến!

    Ngày 25 tháng 10 năm 2024, Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà nguyện Cộng đoàn Trinh Vương. Thật khó để diễn tả hết niềm vui trọn vẹn ngày hồng phúc, chỉ biết rằng lời nguyện nhập lễ của ngày hôm ấy đã chạm vào cõi sâu thẳm của mỗi chị em trong Hội dòng: “Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng phân phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận: hết những gì chúng con đang có, và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa…”. Vì vậy, chị em chỉ biết hợp ý tạ ơn với tâm tình: “…xin Chúa dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa.”

     

    CĐ.TV.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com