Thế là ngày của Cha năm nay, con không được mừng nữa rồi, thấm thoát đã qua 5 tháng con mất Bố. Hôm nay nhân ngày của cha, con có đôi lời tâm sự.

Nhìn từ bên ngoài, thì con rất ổn, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, con còn rất nhiều dậy sóng, ngổn ngang hàng ngàn câu hỏi. Đi đâu hình ảnh bố cũng đi theo, bao nhiêu kỉ niệm cứ lần lượt theo nhau ùa về…Bố ơi, con thèm lắm những lời khuyên của bố, những câu chuyện đậm chất nhân văn hay những lần bố chơi đàn Guitar Classic mà chúng con cứ tròn xoe mắt thích thú, còn thèm lắm những lần được đi lễ cùng bố mẹ, con ước mong gia đình mình cũng có được đời sống đạo đức và phó thác như bố. Từ ngày bố mất, con và gia đình mình được ơn rất nhiều, đặc biệt là Mẹ, mẹ khỏe mạnh và rất kiên cường, con biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài biết con không đủ sức chịu nổi cú sốc quá lớn và bất ngờ này, nên Ngài đã ban cho con những ơn mà những lúc lặng thinh bên Thánh Thể Chúa, con dần cảm nghiệm được mình có nhiều nghị lực để tiếp tục vui sống, xung quanh con còn biết bao nhiêu mảnh đời con đau khổ hơn con gấp trăm ngàn lần, nhiều lúc tự nhủ “sao mình can đảm thế nhỉ”. Nhìn lại mới thấy, đời con được bao bọc bằng ân sủng Chúa, Chúa đã gửi đến cho con những chị em thật tuyệt vời để an ủi con lúc đau khổ nhất, con không bao giờ quên được giây phút Chị Phụ Trách ôm con vào lòng, và cùng khóc với con, lúc con báo “Bố em mất rồi”! Giờ đây con càng xác tín, ngoài gia đình ruột thịt con còn có gia đình là Hội Dòng luôn nâng đỡ và đồng hành với con trong đời dâng hiến, khi vui cũng như lúc buồn. Hơn thế nữa, ai đến chia sẻ với con cũng đều nói, cái chết của bố con là cái chết đẹp, con tin như thế và con xác tín rằng: Chúa luôn luôn hành động cách nào tốt nhất cho bố con và gia đình con. Tuy mất mát, tủi thân nhưng con tin điều đó và nhủ thầm, “ hãy cho mình thời gian, để Chúa từ từ chữa lành”, và thật sự những cơn đau ruột của con đã khỏi từ lúc nào con không rõ, mà chỉ có những người con ruột mới có nỗi đau này, kỳ diệu quá Tình Phụ Tử Chúa nhỉ, nên giờ đây con đã cảm nghiệm được nỗi mất mát cùng với bao chị em mất cha, mất mẹ, và biết được thế nào là “Ruột gan tôi đòi đoạn” mà Kinh Thánh nói tới. Xin chia vui với các chị em còn cha mẹ, hãy sống thật hiếu thảo để mình không hối tiếc khi Chúa gọi các ngài về nha các chị.
Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn quan phòng mọi sự, Ngày Của Cha năm nay sẽ mang một âm hưởng mới, một sắc thái mới nhưng nó có ý nghĩa lớn lao đối với gia đình con, vì bố đã đi về bên Chúa, bố gần Chúa hơn rồi. Nên con sẽ đổi nỗi buồn thành niềm tin tưởng phó thác, Bố đi trước, xin bố hãy chuyển cầu cho Mẹ và chúng con nhiều hơn bố nhé! Hẹn gặp nhau trong nước trời.
ĐT

