spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngThánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn và Mừng Kỷ Niệm...

    Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn và Mừng Kỷ Niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh Khấn Dòng (11.6.2024)

    “Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến dâng trọn đời…” (Gieo Bước, Hải Hồ – Trần Định)

    Những tia nắng ấm áp đầu ngày như đang hoà cùng giai điệu hạnh phúc của ca khúc nhập lễ đưa đoàn rước tiến vào Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Đúng 9g00 ngày 11 tháng 6 năm 2024, Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn và các Kỷ Niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh Khấn Dòng long trọng diễn ra trong bầu khí đượm thắm tình thân.

    Trong khi “câu chuyện tình yêu” của Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Tiên Khấn ngày 01 tháng 6 năm 2024 vẫn còn vang vọng, thì hôm nay, sau một tuần tĩnh tâm năm đầy hồng phúc, Hội Dòng lại hân hoan hiệp dâng lời tạ ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn của 9 chị em, cùng 20 chị Kỷ Niệm Ngân Khánh Khấn Dòng, 3 chị Kỷ Niệm Kim Khánh Khấn Dòng và 5 chị Kỷ Niệm Ngọc Khánh Khấn Dòng. Diễn tả sao cho hết tâm tình tạ ơn giây phút này. Lời tạ ơn được kết dệt bởi một chuỗi những niềm vui nỗi buồn trong đời dâng hiến, cùng biết bao thăng trầm trong hành trình sứ vụ.

    Trong bài chia sẻ, Đức Cha Đaminh chỉ ra một thứ luận lý tình yêu ngược đời, khởi đi từ tình yêu mãnh liệt và trung tín của Thiên Chúa dành cho Dân Người (x.Dc 8,7) được gợi lên qua các bài đọc. Tình yêu ấy đạt đến đỉnh cao nơi Thập Giá Đức Kitô. Chính từ nơi Thập giá ấy, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ. Một thứ tình yêu mà người đời coi là ô nhục, điên rồ (x.1Cr 2, 23-24). Nhưng chỉ ai dám đặt để đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, người đó mới có thể khám phá ra giá trị của tình yêu tuyệt diệu ấy. Các chị em hôm nay đã can đảm dứt khoát cho một tình yêu. Bởi chị em xác tín vào lời hứa của Đức Kitô: “Hãy mang lấy ách của tôi, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng” (x.Mt 11,29-30). Ách của Đức Kitô không đưa chị em ra khỏi khổ đau, nhưng giúp chị em mang lấy trong tình yêu và với tình yêu. Trong tình yêu, chị em tìm được hạnh phúc với Đấng chị em khát mong. Với tình yêu, chị em biết cách yêu thương những người chị em gặp gỡ. Tuy âm thầm nhỏ bé, chị em vẫn tiếp tục đồng hành cùng những thăng trầm với Giáo Hội, trở nên dấu chứng hiển hiện của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

    Kết thúc bài giảng, nghi thức tuyên khấn trọn đời long trọng diễn ra. Như để khẳng định lại quyết định của các ứng sinh, Đức Cha chủ sự thẩm vấn các chị. Tiếp đó, Kinh Cầu Các Thánh được cất lên để khẩn xin sự bầu cử cho các ứng sinh. Giờ đây, giây phút long trọng cũng đã đến. Trước sự hiện diện của Đức Giám Mục giáo phận, 9 chị em lần lượt tuyên khấn trọn đời trong tay chị Tổng Phụ Trách Maria Têrêxa Đỗ Thị Thanh Uyên. Một lời cam kết đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình dâng hiến. Một lời cam kết dứt khoát bước theo một lối sống triệt để của Tin Mừng. Lời tuyên khấn càng thêm ý nghĩa thánh thiêng qua lời nguyện thánh hiến mà Đức Cha Chủ sự, đại diện toàn thể Giáo Hội, khẩn nài Thiên Chúa toàn năng

    đưa chị em vào một giao ước tình yêu vĩnh cửu. Ngài cũng thay mặt Đức Kitô trao Nhẫn Kết Ước và Thánh Giá mang Đấng Chịu Đóng Đinh để nên dấu chỉ nhắc nhớ chị em về sự kết ước thiêng thánh này. Nghi thức tuyên khấn còn chạm đến trái tim cộng đoàn qua việc ôm hôn bình an của Chị Tổng Phụ Trách như dấu chỉ về sự gia nhập chính thức của 9 chị em vào Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

    Không gian tiếp tục như ngừng nhịp để lắng nghe, để ngắm nhìn và để được cảm những lời cam kết được nhắc lại từ các chị em kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm khấn dòng. Lời cam kết khi xưa đã được vun vén trong dòng thời gian. Và nay, dẫu cho thân xác tiêu hao nhưng sức nóng của tình yêu Đức Kitô, hơi ấm của nhiệt huyết dấn thân và nhất là ánh sáng rạng ngời của những ngọn nến ghi dấu thời gian, càng khơi lên ký ức sống động về chuỗi ân sủng, về sức sống của Hội Dòng, của tuổi trẻ và của tâm hồn người tông đồ. Bầu khí cộng đoàn như chùng xuống đôi phút nhưng cũng nhanh chóng hoà nhịp cùng bài ca tạ ơn với các chị.

    Thánh lễ tạ ơn tiếp tục diễn ra đầy thánh thiện và sốt sáng. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Hội Dòng và cảm ơn nhau, những lời cầu chúc được gửi đến các chị cũng khép lại Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay. Cộng đoàn tiếp tục chia sẻ niềm vui hân hoan trong bữa tiệc thân tình.

    Hoà cùng những cung bậc của Thánh Lễ Tạ Ơn, cộng đoàn như được sống cùng những thăng trầm trong hành trình dâng hiến của các chị. Dẫu chăng ngày mai có ngập đầy những khó khăn thử thách, tình yêu dành cho Đức Kitô vẫn nên sức mạnh nâng bước các chị cháy mãi, sáng mãi và ấm áp mãi ngọn nến cuộc đời mình. Chúng em-những mầm non của Hội Dòng-được thừa hưởng gia sản thiêng liêng do các chị dày công vun đắp. Chúng em cảm ơn các chị. Nguyện xin tình yêu Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh sẽ mãi luôn đồng hành cùng các chị trên mọi nẻo đường các chị bước đến.

    Xem thêm hình Tại đây!

    BTT. HD. MTGĐL

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com