- MỤC ĐÍCH:
Giúp người thụ huấn nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và đặc sủng của Hội dòng;
– Đào sâu đời sống thiêng liêng
– Thực nghiệm lối sống của Hội dòng;
– Uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần Dòng Mến Thánh Giá.
– Thẩm định ơn gọi người thụ huấn.

2. BỔN MẠNG:
Thánh Catarina Siena
3. THỜI HẠN
Thời hạn nhà tập là 2 năm
- Tập 1: Năm tập theo giáo luật, phải đủ 12 tháng trong nhà Tập viện.
- Tập 2: Các em tập 2 đi thực tập tông đồ tại các cộng đoàn trong thời gian 6 tháng, sau đó trở lại nhà tập để tiếp tục chương trình học và chuẩn bị cho việc tuyên khấn lần đầu.
4. GẮN KẾT VỚI CHÚA QUA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

6. LAO ĐỘNG:
Mỗi ngày, tâp sinh đi lao động 2 giờ vào buổi sáng để giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, cũng như hiểu được giá trị của lao động và gắn kết tình chị em với nhau.
Tập viện được gọi là tuần trăng mật của đời sống thánh hiến, trong giai đoạn này, mỗi tập sinh được sống trong ân sủng và tìm về đời sống nội tâm, nghĩa là đời sống thinh lặng cả bên trong cũng như bên ngoài, để dành một cõi riêng cho Giêsu. Bỏ lại những tiếng ồn ào, náo nhiệt, bỏ lại những âm thanh của các phương tiện truyền thông, để bước vào thế giới của bình yên và cô tịch. Chính đời sống tách biệt để dành riêng ra sẽ giúp cho mỗi tập sinh có thời gian để nhìn lại mình, đồng thời thêm hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Với châm ngôn: “Kỷ luật nghiêm minh, không khí gia đình, tinh thần vui tươi”. Mỗi tập sinh luôn ý thức sống tinh thần kỷ luật vì lòng yêu mến Chúa, học hỏi quy luật của hội dòng để sống trọn vẹn tâm tình yêu mến và muốn phát triển con người của mình. Nơi mái nhà tập viện, đời sống cộng đoàn giúp cho mỗi tập sinh cùng nhau tiến bước theo gương thầy chí thánh, đón nhận những khác biệt về tuổi tác, tính tình và cách suy nghĩ để diễn tả tinh thần hợp nhất như các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai. Nơi gia đình tập viện, đời sống tập sinh làm nảy sinh hoa trái qua tinh thần vui tươi được diễn tả qua cách đón nhận hoàn cảnh sống, đón nhận những khó khăn cũng như kiên trì vượt qua những khó khăn đó.
Điều quan trọng là mỗi người tự làm chủ cuộc đời của mình, cũng như lựa chọn một đời sống yêu mến Chúa và phục vụ người khác. Lời kinh tự hiến của Thánh Inhaxio Loyola như vang vọng trong đời sống của mỗi tập sinh, hướng đôi mắt nhìn lên trời và mơ về nơi đầy ánh sáng và tình yêu: Lạy Chúa, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phục sự Chúa như Chúa đáng được phụng sư, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần phưởng nào khác hơn là biết con đang thi hành ý Chúa. Amen.