Kính Chị Phụ Trách và Quý Chị em rất thân mến,
Mùa Chay năm nay được bắt đầu vào dịp đón mừng năm mới, trong bầu không khí rộn ràng của những ngày vui xuân bên gia đình và những người thân thương. Giáo Hội mời gọi chúng ta bước vào Mùa Chay, đó là một cuộc trải nghiệm thân mật với Chúa, để tìm lại niềm vui của tâm hồn được thanh luyện, khi hiệp thông với Đức Kitô, Đấng đã hoàn tất cuộc Vượt Qua bằng cái chết và sự sống lại của Ngài.
Để sống tâm tình Mùa Chay Thánh năm nay, em mời gọi tất cả Chị em hãy sống thân mật với Chúa Kitô Chịu Đóng đinh, là đối tượng duy nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá, qua việc ăn chay, hy sinh, hãm mình và sống kết hiệp với Cuộc Thương Khó của Ngài trong đời sống cầu nguyện và phục vụ.
Đời sống cầu nguyện:
Mùa Chay là thời gian ân sủng, thời gian để nói chuyện với Chúa nhiều hơn, để đi vào sa mạc tĩnh lặng của tâm hồn, như lời ngôn sứ Osê đã loan báo, chính nơi sa mạc ấy đã trở thành “nơi tình yêu thuở ban đầu” (x. Os 2,16-17). Vì trong thinh lặng của cầu nguyện chính là lúc chúng ta cảm nhận sâu sắc nhất tình yêu vô biên của Người dám hy sinh tính mạng vì người mình yêu, vì trong sa mạc của tĩnh lặng cũng chính là lúc Chúa khẽ nói lời thì thầm yêu thương của Ngài nơi trái tim mỗi chúng ta. Hơn nữa, Mùa Chay như thời gian giúp chúng ta tìm lại những nguồn năng lượng mới trong đời sống hiến dâng, phục vụ. Vì thế chúng ta hãy:
– Cầu nguyện để nghe “Chúa nói” và “nói với Chúa” nhiều hơn
– Cầu nguyện để biết yêu Chúa và yêu mọi người hơn
– Cầu nguyện để Chúa dạy chúng ta biết “buông gì” và “giữ lại gì”.
– Cầu nguyện để Chúa dạy chúng ta biết phân định đâu là ý Chúa và đâu là ý của ta.
– Cầu nguyện để Chúa luôn làm chủ đời ta.
Đời sống phục vụ:
Cầu nguyện để kết hợp với Thiên Chúa đồng thời cũng hướng chúng ta tới tha nhân qua đời sống phục vụ yêu thương. Ngoài việc hy sinh, hãm mình, ăn chay, chúng ta cần nhìn lại tương quan với tha nhân. Đôi khi chúng ta đòi hỏi cho bản thân quá nhiều mà quên đi sự quảng đại đối với tha nhân, nhất là với những ai đau khổ và thiếu thốn. Vì vậy để kết hợp với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh nơi hình ảnh của những người nghèo khổ, chúng ta hãy:
– Cảm thông chia sẻ với những ai đang khổ đau
– Hy sinh phục vụ với tình yêu thương
– Quảng đại cho đi không mong đáp đền
Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu tuôn đổ ân sủng của Ngài xuống trên mỗi Chị em chúng ta trong Mùa Chay Thánh này, để mỗi người chúng ta biết dừng lại trong thinh lặng để cầu nguyện và hiệp thông với cuộc thương khó của Chúa Kitô trên Thánh Giá; dừng lại trước những người khổ đau để nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô Chịu Đóng Đinh nơi họ; dừng lại trước những cám dỗ của thời đại hôm nay để canh tân, trở về với ơn gọi của người nữ tu Mến Thánh Giá. Mến chúc Chị em sống hành trình Mùa Chay sốt sắng và thánh thiện đế đón mừng niềm vui Phục Sinh của Đức Kitô trong ân sủng và bình an.
Làm tại Nhà Mẹ, ngày 12 tháng 02 năm 2024.
Nt. Maria Têrêxa Đỗ Thị Thanh Uyên
Tổng Phụ Trách