Thêm

    ĐỜI TẬN HIẾN

    Hiến dâng là cả một sự từ bỏ và hy sinh, không giữ lại gì cho mình, chỉ có một niềm ao ước là được thuộc trọn về Chúa, và phục vụ tha nhân. Con người ta sinh ra với 2 bàn tay nắm chặt như muốn giữ lại cho mình tất cả, muốn thu vào mà không muốn trao ban, bởi vậy nên cuộc sống là những gì vun vén cho mình, cái gì cũng là I. Người tu sĩ từ bỏ để bước theo Chúa, bỏ điện thoại, bỏ những nhu cầu, bỏ cả một người thương, từ bỏ cả chính mình. Nhưng rồi qua dòng thời gian, chúng ta lại lấy lại những gì đã từ bỏ trước đó, lấy lại một người có thể chia sẻ với mình, giữ lại cho mình tiền bạc hay tài sản đã có và còn muốn vun vén cho có nhiều hơn, muốn có chức quyền để có thể tự mình quyết định mà không phụ thuộc vào ai… Có lẽ những giây phút ngồi bên Thánh Thể để chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu có thể làm chúng ta thấy được tình yêu đến cùng của Chúa dành cho loài người chúng ta. Tình yêu là gì? Có biết bao nhiêu đề tài đã nói về tình yêu, nhưng dường như con người vẫn không thể hiểu tình yêu là gì, vì quả thật, chỉ có Chúa mới yêu chúng ta bằng tình yêu không bờ bến, vô điều kiện và trọn vẹn mà thôi. Thực thi sứ mạng tông đồ là một hành trình trao ban cho người khác vì đã nhận được tình yêu tràn trề của Chúa nên muốn trao ban, đến với người đói không có gì ăn để giúp họ được no lòng, đến với người tàn tật cần giúp đỡ để giúp họ bớt rơi những giọt nước mắt khoogn thành lời, đến với người nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần, để giúp họ nhận thấy họ cũng được Chúa yêu. Có người nghĩ rằng mình không có gì để cho, bởi vì mình cũng nghèo, cũng không có tài năng, hay đôi khi mình cũng là người khổ vì gặp những điều không vừa ý trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Nhưng quả thật ai cũng sẽ có một thứ gì đó để chia sẻ cho người khác, vì nếu chúng ta so sánh với những người khác, thì có lẽ người tu sĩ chúng ta hơn người khác rất nhiều. Thế nên chỉ có người chấp nhận mới thấy mình hạnh phúc vì những ơn đã lãnh nhận, ơn được làm người, làm con Chúa, được học hành, được sống trong ơn gọi thánh hiến, được có công việc và một chỗ ở khang trang… Chỉ kể đến đây thôi chúng ta sẽ thấy những cái rất bình thường đối với mình lại là những ơn ban mà Thiên Chúa đã dành tặng cho chúng ta, để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và dấn thân thi hành sứ mạng theo sát dấu chân của Đức Giêsu Kitô Chịu- Đóng- Đinh.

    Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết trao ban, bởi chúng con đã lãnh nhận được rất nhiều ơn lành từ Chúa, xin ban cho chúng con có ánh mắt và trái tim của Chúa, để chúng con sống với chị em bằng tình yêu thương, xin xho chúng con có đôi tay rộng mở, để chia sẻ với người đau khổ, và xin cho chúng con dấn thân thi hành sứ vụ với sự nhiệt thành, từ đó đời dâng hiến của chúng con sẽ trở thành một kitô hữu thừa sai, đem tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

     

     

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com