“CHÍNH ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN”
Đó là chủ đề của ngày hội ơn gọi lần IV, nhiệm kỳ 2023-2027, của Hội Dòng chúng con, được tổ chức tại Giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt
Ngày 29/8/2026, một ngày thứ Bảy cuối tháng 8, ngay từ sáng, trời lất phất mưa. Mưa, với chúng con, không chỉ là hiện tượng của trời đất, nhưng còn là hồng ân Chúa đổ xuống trên từng người chúng con, những người trẻ đang thao thức đi tìm cho mình một hướng đi cho tương lai ; mưa, cũng là cách mà Chúa thanh tẩy, gột rửa, làm sạch bụi đường, không khí trong lành. Với chúng con, được mời gọi thanh tẩy khỏi những ước muốn cá nhân để hòa nhập cùng các bạn trong ngày hội này.
Để chia sẻ với các Bạn hôm nay, Ban tổ chức mời Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến, trưởng Ban LBTM Gp. Đà Lạt, nói chuyện với các Bạn, giúp các bạn:
♥ Nhận ra những ánh sáng và những bóng tối đang có trong cuộc đời của mình.
♥ Nhận ra rằng cuộc sống nếu chỉ gom lại cho mình thì chưa đủ, nhưng phải biết trao ban, biết cho đi.
♥ Và thành quả của việc trao ban, cho đi là tìm được niềm vui.
♥ Từ đó mỗi người mở lòng ra lắng nghe tiếng gọi đặc biệt nào mà mình đang được mời gọi.
Càng lớn lên, các bạn càng nghe được nhiều tiếng nói, càng có nhiều lựa chọn cho tương lai. Chúa trao ban cho mỗi người một ơn gọi, có thể trong các Bạn có người trở thành Bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân,.. hay một nữ tu. Điều quan trọng là chúng ta nghe theo tiếng gọi nào, chúng ta hướng theo chọn lựa nào? Và dù chọn lựa nào, tất cả chúng ta được mời gọi: HÃY SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BIẾT YÊU THƯƠNG.
Sau đó, các bạn được mời gọi nhớ lại người đã từng là ÁNH SÁNG cho cuộc đời các Bạn: ông bà, cha mẹ, thấy cô, nữ tu đã từng ở bên các bạn khi các bạn gặp cần một chỗ dựa… Và nếu không có người đó, cuộc đời của các bạn sẽ như thế nào? Đó là cách người đó đã cháy cho các bạn một chút.
Phần các bạn, các bạn có muốn cháy cho người khác một chút không?…
“Nếu cuộc đời bạn là một ngọn nến, bạn muốn cháy cho ai?”
Đừng hỏi: “Cuộc đời sẽ cho bạn bao nhiêu?”
Hãy hỏi: “Chúa đã đặt nơi bạn điều gì để con trao cho cuộc đời?”
Đừng chỉ tìm một cuộc đời thành công. Hãy tìm một cuộc đời có ý nghĩa.
Đừng chỉ mong mình được người khác yêu. Hãy học cách yêu người khác.
Đừng chỉ tìm ánh sáng cho riêng mình. Hãy trở thành ánh sáng cho một người đang ở trong bóng tối.
Và nếu một ngày nào đó… giữa rất nhiều tiếng nói của cuộc đời… bạn nghe trong lòng mình một tiếng gọi rất nhẹ: “Hãy đến mà em.”
Mong rằng các bạn sẽ ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI NHÉ!
Bởi vì có thể… Chúa không gọi mỗi người vào một cuộc đời dễ dàng hơn.
Nhưng Chúa có thể đang gọi ta vào… một cuộc đời đẹp hơn.
Một cuộc đời không chỉ hỏi: “Con sẽ nhận được gì?” mà dám nói: “Lạy Chúa, con có thể trao gì?”
Và một ngày kia… ngọn nến đời con sẽ tắt. Nhưng nếu trong những năm tháng con sống… có một người từng bớt cô đơn vì con, một người từng được nâng dậy vì con, một người từng tìm lại hy vọng vì con, một người từng biết Chúa vì con… thì ngọn nến ấy… đã cháy một cách có ý nghĩa.
Và nếu Chúa muốn bạn trở thành một ngọn nến đặc biệt trong đời sống thánh hiến… đừng sợ.
HÃY ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI…
Biết đâu… trong 400 ngọn nến hôm nay, Chúa đang chờ một ngọn nến nói với Ngài: “Lạy Chúa, nếu Ngài cần, con xin được cháy cho Ngài.”
Phần trải nghiệm và đúc kết rất đặc sắc, mỗi nhóm diễn đạt ý tưởng trên giấy và trình bày cho các bạn trọng hội trường xem. Những bài trình bày rất tự tin, sáng tạo và ý nghĩa.
Phần kết bài chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Chánh xứ giáo xứ Tân Thanh mời gọi các bạn:
Mong rằng với ngày hội ơn gọi hôm nay, mỗi người chúng con không chỉ trở về với những niềm vui, những kỷ niệm đẹp, những người bạn mới của một ngày gặp gỡ, nhưng còn mang về một ánh sáng trong tâm hồn – ánh sáng giúp chúng con biết mình là ai, mình được Chúa yêu thương thế nào, và Chúa đang mời gọi mình trở nên điều gì trong cuộc đời này.
Và biết đâu, từ ngày hôm nay, câu “Hãy đến mà xem” sẽ không còn chỉ là một lời mời gọi để chúng con đến và xem, nhưng sẽ trở thành lời mời gọi để chúng con gặp Chúa, ở lại với Chúa, để bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô và, nếu Chúa muốn, chúng con dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa, thì chúng con cũng noi gương các sơ – những người hôm nay đã đồng hành với chúng con để chúng con thưa với Chúa: Lạy Chúa này con đây.
Mong rằng những lời chia sẻ, những trải nghiệm và cuộc gặp gỡ hôm nay trở thành một đốm lửa nhen nhóm vào lòng các bạn. Và đặc biệt mong những đốm lửa ấy sẽ sáng lên nơi lòng các bạn, giúp các bạn có thể “cháy” một chút cho mình và cho những ai đang cần đến.
Xin cảm ơn Cha Trưởng Ban LBTM của Giáo phận, cảm ơn Cha Chánh xứ và Cha Phó Giáo xứ Tân Thanh, cùng tất cả những người cách này cách khác giúp đỡ công việc chung của Hội Dòng chúng con.
Xin nhớ đến mọi Người cách đặc biệt trong các giờ kinh nguyện mỗi ngày.
PS: Riêng cá nhân người viết, xin cảm ơn sự nhiệt tình và công sức của các Chị Em trong Ban GD-MV. Các Chị vừa bận rộn với những công việc thường ngày, nhưng vẫn rất rất thao thức với công việc của Ban, của Hội Dòng. Xin Chúa chúc lành cho các Chị.
Xin xem hình Tại Đây!
Ban TT. HD