J.NMS
Tuần này, Đức Thánh Cha Leo XIV đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viết, mô tả nó như một biểu hiện của chân lý do con người tạo ra, cuối cùng dẫn đến với Thiên Chúa.
Trong buổi tiếp kiến một nhóm tác giả vào ngày 24 tháng Sáu, Đức Thánh Cha Leo đã thảo luận về giá trị trường tồn của văn học trong bối cảnh số hóa nhanh chóng. Trong bài phát biểu của mình, ngài kêu gọi các tác giả truyền cảm hứng cho độc giả tìm kiếm chân lý thông qua tác phẩm của họ.
Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và các nhà văn đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Nhà xuất bản Vatican, hay còn gọi là Libreria Editrice Vaticana, viết tắt là LEV trong tiếng Ý.
“Viết lách, như các bạn đã biết, là một hành động của chân lý, của sự mặc khải, bởi vì nó tiết lộ chúng ta là ai, chúng ta tin tưởng và hy vọng điều gì, thế giới mà chúng ta hướng tới và tương lai mà chúng ta mơ ước,” Đức Thánh Cha Leo nói. “Chúng ta không bao giờ là chủ nhân của chân lý; nếu có điều gì, thì chính chân lý ‘chinh phục’ chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng các bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác hướng đến chân lý, bởi vì chính các bạn cũng hướng đến chân lý.”
Đức Thánh Cha Leo cũng giải thích rằng viết lách, như một hoạt động của con người, cuối cùng dẫn đến với Thiên Chúa.
“Khi chúng ta đào sâu vào tận cùng bản chất con người, chúng ta không xa Chúa; bởi vì ở đó, giữa những câu chuyện rất con người, Chúa tự tỏ bày chính mình,” Đức Thánh Cha Leo nói.
Bài phát biểu của ngài trước các nhà văn được tiếp nối bởi một bài phát biểu tương tự được đọc trước những nhân viên của Nhà xuất bản Vatican vào ngày 7 tháng Năm, cũng được tổ chức để kỷ niệm 100 năm thành lập.
Nhà xuất bản Vatican được thành lập năm 1926 với tư cách là nhà xuất bản chính thức của tất cả các văn bản của Giáo hoàng và Tòa Thánh.
Gặp gỡ thông qua văn học trong thời đại Thông minh Nhân tạo
Một số tác giả đã phản ảnh về bài phát biểu của Đức Thánh Cha trong những bình luận với các nhà báo sau buổi tiếp kiến.
Jonathan Safran Foer, một tác giả người Mỹ gốc Do Thái được giới phê bình đánh giá cao, đã mô tả cuộc gặp gỡ như là việc tiết lộ sức mạnh của việc viết lách trong việc nuôi dưỡng lòng cảm thông đối với nỗi đau khổ của tha nhân.
“Viết lách rất tốt trong việc giúp chúng ta mở lòng cảm thông và nhận thức được nỗi đau khổ trên thế giới,” Foer nói với EWTN News. “Rất dễ để phớt lờ một người mà bạn không nhìn thấy. Nhưng rất khó để phớt lờ một người đang ở ngay trước mặt bạn. Và ở khía cạnh tốt nhất, nghệ thuật đưa người khác đến trước mặt bạn. Nó tạo ra những cuộc gặp gỡ đó.”
Những tác giả khác đã thảo luận về những thách thức mà các nhà văn phải đối mặt trong kỷ nguyên thông minh nhân tạo (AI). Paul Elie, một tác giả người Mỹ và là nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Georgetown, đã ca ngợi Đức Thánh Cha Leo vì đã nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà văn trên thế giới hôm nay.
“Trí tuệ nhân tạo – không còn nghi ngờ gì nữa, nó là một mối đe dọa đối với văn học và viết lách, Đức Thánh Cha đã đề cập đến điều đó hôm nay. ‘Chúng ta cần các bạn,’ ngài nói. Một lý do thế giới cần các nhà văn là vì chúng ta vẫn viết như một hành động tự do, chứ không phải là thứ được tạo ra bởi thuật toán,” Elie nói với EWTN News.
Colum McCann, một nhà văn người Ái Nhĩ Lan chuyên viết tiểu thuyết, cho biết thêm: “Đức Thánh Cha đã nói về những câu chuyện và nghệ thuật kể chuyện, ngôn ngữ, ngôn ngữ làm giảm bớt sự đe dọa, và cách trí tuệ nhân tạo đã thâm nhập vào thế giới kể chuyện. Nếu bạn đi đến cốt lõi của bí ẩn con người, bạn sẽ đi đến cốt lõi của nghệ thuật kể chuyện và sự tương tác đúng đắn. Khi đó, chúng ta hy vọng bằng cách nào đó sẽ đưa (nhân loại) xích lại gần nhau hơn trong thời kỳ chia rẽ này.”
Nguồn: thanhlinh.net/vi/

