spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmBài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”

    Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”

     

    Tôi nhìn câu chuyện phim như một bài học đức tin của người Kitô hữu qua câu hỏi có vẻ khắt khe của người mẹ. Nhưng xem ra, câu hỏi ấy thường được đặt ra cho mỗi bạn trẻ Kitô hữu khi chuẩn bị ra mắt người yêu với cha mẹ để tiến tới hôn nhân.

    Chúng ta quan tâm đến niềm tin của người chồng, người vợ mình. Và thực sự, để cuộc hôn nhân có thể hạnh phúc, thì cùng chung một niềm tin cũng là điều thuận lợi hơn rất nhiều.

    Dĩ nhiên, trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc các bạn trẻ đi làm, rời quê hương nơi cha mẹ sinh sống để lập nghiệp, rồi tìm cho mình người bạn đời cùng niềm tin không phải là điều dễ dàng, mà là rất khó. Tình yêu thương dành cho nhau không phải hoàn toàn do niềm tin quyết định, nhưng khi có cùng niềm tin thì tình yêu sẽ lớn lên và tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

    Người mẹ có thể bị cho là khó khăn khi không chấp nhận một người không phải Công giáo làm chồng con gái mình, làm con rể. Nhưng nỗi lo lắng của bà là có thật. Đó cũng là nỗi lo của nhiều bà mẹ Công giáo. Họ luôn muốn dành cho con cái mình những điều tốt nhất, trong đó có cả đức tin vào Chúa.

    Hơn nữa người mẹ đã trải nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng không cùng niềm tin lại làm bà khó khăn với con gái mình hơn nữa.

    Bởi thế, các bạn trẻ khi chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cần phải quan tâm đến niềm tin của người bạn đời. Giáo Hội Công giáo cho phép người Công giáo có thể kết hôn với người khác tôn giáo, quen gọi là “phép chuẩn khác đạo” nhưng vẫn nhắc nhở chúng ta về giá trị cao quý của đức tin. Chúng ta phải luôn tôn trọng niềm tin của người bạn đời mình.

    Một gia đình hạnh phúc, yêu thương, êm ấm có thể mỗi người giữ một đạo, kiểu như “đạo ai nấy giữ”, nhưng cần có sự tôn trọng niềm tin của nhau. Mỗi người có thể diễn tả niềm tin của mình qua việc đi lễ, đi chùa, đọc kinh cầu nguyện.

    Tình yêu thương là tôn trọng nhau, dù có những khác biệt, dù mỗi người không giống nhau.

    Bổn phận của mỗi người Kitô hữu khi sống chung với anh chị em các tôn giáo khác, là chồng hay là vợ, cũng phải thể hiện niềm tin của mình, sống chứng tá Tin Mừng yêu thương, chu toàn bổn phận, sống hy sinh phục vụ, trở nên hiện thân của Chúa giữa cuộc đời.

     Người Kitô hữu phải sống làm sao cho người ta nhận ra Chúa yêu thương mọi người.

    Quả thật, nỗi lo của người mẹ là có thật và cần thiết. Không những thế, đó còn là bổn phận của người mẹ Công giáo, nhưng lo thì phải lo, chứ không phải là cấm cản con cái kết hôn với người khác đạo.

    Thực tế, như một bài hát quen thuộc: “Lạy Chúa ở trên cao, con nguyện lấy người con yêu…”. Có những người xin theo đạo để kết hôn cho đủ nghi thức, nhưng trong đời sống chung, cuộc hôn nhân lại không có thực hành đức tin; việc đi lễ, đọc kinh cũng dần dà không còn.

    Mỗi bạn trẻ cần lưu tâm đến điều này. Chúng ta phải tự hỏi: mình chỉ là người “có đạo” trên danh nghĩa, do truyền thống gia đình, hay thực sự cảm nghiệm được sự sống của Chúa, sự hiện diện của Ngài trong đời mình?

    Theo Chúa không phải là giữ những nghi thức hay sinh hoạt tôn giáo, làm vì thói quen hay vì sợ tội. Nhưng Chúa phải là Đấng chúng ta khao khát tìm kiếm, phải cảm thấy theo Chúa là niềm hạnh phúc lớn nhất.

    Chúng ta cần gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua đời sống tin tưởng, phó thác.

    Câu hỏi của người mẹ giúp chúng ta nhìn lại động lực theo Chúa của mình. Chúng ta biết chọn người bạn đời của mình. Khi yêu thương nhau và chọn người bạn đời để “hai ta về một nhà”, thì còn là cùng chia sẻ đức tin với nhau.

    Tình yêu cần sự chân thành, cần nói cho nhau nghe về niềm tin của mình. Lý tưởng nhất là cả hai cùng tin vào Chúa.

    Với những đôi bạn trẻ không cùng niềm tin, hay những người mới theo đạo, chúng ta cũng luôn nhớ rằng: Chúa vẫn ở với mình. Người Kitô hữu được mời gọi sống tốt hơn, hy sinh hơn, quảng đại hơn, để làm chứng cho Tin Mừng, giúp người bạn đời nhận ra Chúa.

    Trong những ngày này, qua Tin Mừng ngày thường của tuần III Phục Sinh, Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống là chính Ngài. Chúng ta một lần nữa xác tín rằng Chúa là Đấng nuôi sống mình. Cuộc đời này rồi sẽ qua đi, nhưng chỉ có Chúa là còn mãi.

    Chúa Giêsu nói với chúng ta như năm xưa Chúa nói với người Do Thái: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,30-35)

    Cuộc sống cần vật chất mỗi ngày như cơm áo gạo tiền, mưu sinh, nhưng lương thực trường tồn còn cần thiết hơn. Chúng ta có một Đấng tuyệt đối, siêu việt – chính là Thiên Chúa. Chỉ trong và nhờ Ngài, chúng ta mới có thể bước đi trong bình an.

    “Nó có đạo không?” – không phải là một câu nói để ngăn cản, nhưng là một lời nhắc nhở suy nghĩ, cân nhắc. Chúng ta yêu nhau để cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời, để chia sẻ mọi điều, trong đó có cả đức tin.

    Đó là câu nói của sự tôn trọng niềm tin.

    Mỗi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn với nhau cần ngồi lại để nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc làm sao để hôn nhân luôn bền vững trung thành suốt đời bên nhau.

    Lạy Chúa,

    Khi con phải chọn lựa đi cùng một người con yêu suốt cuộc đời, xin cho con biết cân nhắc và suy nghĩ.

    Tình yêu có thể vượt qua tất cả, có thể hy sinh, đón nhận cả những khác biệt.

    Xin nâng đỡ những bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, ban cho họ những ơn cần thiết để sống đời gia đình, nhất là qua Bí tích Hôn nhân

    Xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời, khi chúng con thề hứa nên vợ chồng. Amen.

    Nguồn: tgpsaigon.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com