spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinThế GiớiThánh Vịnh Hay Pulp Fiction: Những Tham Chiếu Kitô Giáo Kỳ Dị...

    Thánh Vịnh Hay Pulp Fiction: Những Tham Chiếu Kitô Giáo Kỳ Dị Của Pete Hegseth Tại Lầu Năm Góc

    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã phải đối mặt với chỉ trích kể từ khi ông đọc một câu thoại nổi tiếng từ bộ phim Pulp Fiction như một lời cầu nguyện trong một buổi lễ tôn giáo tại Lầu Năm Góc. Cho dù đó có phải là một quy chiếu có chủ ý đến tác phẩm của Quentin Tarantino hay không, Pete Hegseth vẫn nổi tiếng với việc sử dụng các trích dẫn Thánh Kinh trong các bài phát biểu của mình.

    Mặc chiếc áo khoác vest màu xanh hơi chật, cà vạt đỏ chấm bi trắng và mái tóc chải ngược ra sau, Pete Hegseth nở nụ cười khi đọc lời cầu nguyện “do người đứng đầu nhiệm vụ Sandy 1 thực hiện” trong một buổi lễ tôn giáo tại Lầu Năm Góc vào thứ Tư, ngày 15 tháng 4.

    Ngay trước khi lên đường thực hiện chiến dịch giải cứu các phi công có máy bay bị bắn rơi ở Iran, các binh sĩ Mỹ được cho là đã thốt lên những lời này, lấy cảm hứng từ sách Êdêkien (25, 17): “Con đường của những phi công đức hạnh đầy rẫy chướng ngại vật, vốn là những mưu đồ ích kỷ không ngừng được bày ra bởi Ác Quỷ. Phúc thay cho người có lòng đồng đội, vì bổn phận mà trở thành người chăn dắt kẻ yếu, dẫn dắt họ qua thung lũng bóng tốicái chết và nước mắt…” Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố, trước khi kết thúc bằng lời khẳng định: “Rồi ta sẽ giáng cơn thịnh nộ khủng khiếp, một sự báo thù dữ dội và đáng sợ xuống lũ nghịch đạo đang săn lùng và tiêu diệt các anh em ta.”

    Nghe những lời này, cả căn phòng vẫn không hề xáo trộn. Nhưng khi xem video, người dùng internet và các nhà báo ngay lập tức nhận ra – với một vài thay đổi nhỏ – đoạn độc thoại kinh điển của Samuel L. Jackson trong phim Pulp Fiction (1994), được dựa trên một đoạn trong Thánh Kinh. Trong phim của Quentin Tarantino, nhân vật Jules Winnfield đã đọc đoạn độc thoại này trước khi xử tử một cộng sự gian xảo.

    Đáp lại những lời chế giễu cho rằng Ngoại trưởng tin rằng ông đang trích dẫn Thánh Kinh, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã lên tiếng về vấn đề này trên hôm thứ Năm. “Ngoại trưởng Hegseth đã chia sẻ một lời cầu nguyện truyền thống hôm thứ Tư, được gọi là lời cầu nguyện CSAR, được các chiến binh dũng cảm của Sandy-1 sử dụng. Lời cầu nguyện này rõ ràng được lấy cảm hứng từ một câu thoại trong bộ phim Pulp Fiction. Tuy nhiên, cả lời cầu nguyện CSAR và câu thoại trong Pulp Fiction đều đề cập đến câu trong sách Êdêkien (25,17)”, Parnell viết và đồng thời nói thêm : “Bất cứ ai cho rằng Ngoại trưởng đã trích dẫn sai Êdêkien (25,17) đều đang lan truyền thông tin sai lệch”.

    Một chiến binh thập tự chinh thời hiện đại

    Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Pete Hegseth – nguyên là người dẫn chương trình của Fox News và cựu binh – đã có thói quen trích dẫn các đoạn Thánh Kinh. Trong một cuộc họp báo sáng thứ Năm, ông đã so sánh các phương tiện truyền thông chỉ trích hành động của Mỹ ở Trung Đông với những người Pharisêu: “Báo chí của chúng ta giống như những người Pharisêu đó. Trái tim chai cứng của họ chỉ được lượng định để vu khống.”

    Một lời cầu nguyện đầy nhiệt huyết trước đó trong một buổi lễ tôn giáo tại Lầu Năm Góc đã gây ra sự chỉ trích dữ dội, thậm chí còn thu hút cả sự phản ứng từ Đức Giáo hoàng. Đề cập đến các cuộc tấn công vào Iran, Pete Hegseth đã cầu nguyện để “mọi viên đạn đều trúng mục tiêu” và kêu gọi “sử dụng bạo lực đè bẹp chống lại những kẻ không đáng được thương xót“. Ông trích dẫn Thánh vịnh: “Con đuổi theo, bắt được quân thù, chỉ trở về khi chúng bị dẹp tan.” (Tv 18, 37)

    Vài ngày sau, trong bài giảng Chúa nhật Lễ Lá, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khẳng định: “Thiên Chúa của chúng ta: Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình. Một Thiên Chúa khước từ chiến tranh, Đấng mà không ai có thể viện dẫn để biện minh cho chiến tranh, Đấng không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ tiến hành chiến tranh, nhưng bác bỏ chúng.

    Nhưng đối với Pete Hegseth, thuộc Tin Lành Phúc Âm và chủ nghĩa quốc gia Kitô giáo, chiến tranh và tôn giáo luôn đi đôi. Năm 2020, trong cuốn sách của ông, « American Crusade: Our Fight to Remain Free », ông kêu gọi chống lại “chủ nghĩa tả khuynh” và Hồi giáo để cứu rỗi linh hồn của Hoa Kỳ. Ông chưa bao giờ che giấu sự say mê của mình đối với các cuộc Thập tự chinh, tự hào khoe hai hình xăm: một cây thánh giá Giêrusalem và dòng chữ “Deus Vult”, tiếng kêu gào chiến tranh của quân Thập tự chinh. Những biểu tượng này cũng xuất hiện trên cuốn Thánh Kinh mà ông cầm trên tay trong buổi lễ tôn giáo hôm thứ Tư tuần trước.

    Vi phạm Tu chính án thứ nhất?

    Tháng trước, tổ chức Americans United for Separation of Church and State đã đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng vì tổ chức các buổi lễ tôn giáo này, cáo buộc Pete Hegseth sử dụng chúng để chiêu dụ tín đồ. Tổ chức này cáo buộc : “Kể từ tháng 5 năm 2025, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã tổ chức một buổi cầu nguyện hàng tháng – trong giờ làm việc – mà ông gọi là ‘Buổi cầu nguyện và ca ngợi Kitô giáo của Bộ trưởng’“.

    Mặc dù các tổ chức tôn giáo luôn tồn tại tại Lầu Năm Góc (các tuyên úy quân đội, các buổi lễ tôn giáo, giờ cầu nguyện, v.v.), nhưng theo truyền thống, chúng dựa trên lôgic về sự đa dạng tôn giáo và sự tham gia tự nguyện. Theo một cựu thẩm phán liên bang được The Conversation phỏng vấn, các buổi lễ hiện tại vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó quy định rằng không thể có quốc giáo.

    Nguồn: xuanbichvietnam.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com