Cha Benoist de Sinety, linh mục quản xứ và niên trưởng thành phố Lille, cho rằng việc thao túng Tin Mừng để khiến mọi người tin rằng chiến tranh là giải pháp duy nhất, đó là một “vấn đề thực sự“.
Nhưng làm sao ở Pháp không ai phẫn nộ trước những phát ngôn của tổng thống Mỹ và những tuyên bố thần học của phó tổng thống khi họ công kích Đức Giáo hoàng? Chúng ta sẵn sàng răn bảo những công dân Hồi giáo của mình, yêu cầu họ phải lớn tiếng và rõ ràng bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và lên án những kẻ khủng bố khi một vụ tấn công khủng bố xảy ra. Vậy tại sao không áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho người Kitô hữu hay người Do Thái khi họ dùng Thánh Kinh để biện minh cho những điều không thể biện minh? Có những kẻ cuồng tín tôn giáo lấy Thánh Kinh của họ và tin rằng chúng phải được áp dụng theo nghĩa đen. Và điều này có thể xảy ra ở tất cả các tôn giáo.
Thánh Kinh của điện ảnh
Các Giám mục Mỹ đã can đảm đáp lại J.D. Vance rằng cuộc chiến duy nhất có thể biện minh được là cuộc chiến được tiến hành để đáp trả sự xâm lược, sau khi tất cả các hình thức trung gian hòa giải khác đã cạn kiệt. Các ngài nói thêm rằng chiến tranh không thể được biện minh bằng sự trả thù. Nhưng giờ đây chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn khác: sau việc áp dụng [Thánh Kinh] theo nghĩa đen cách ngu ngốc, giờ đây là sự xuyên tạc [Thánh Kinh] được tuyên bố công khai. Những người có lẽ chưa bao giờ mở Thánh Kinh lại đang giả danh là người thuyết giáo, trong khi những người khác, bị nghi ngờ nặng nề về tham nhũng và trụy lạc tội phạm, lại dám so sánh mình với Đấng Cứu Độ thế giới. Người ta chỉ nói về “kể chuyện”. Kể một câu chuyện thay thế bất kỳ hình thức nào của sự thật.
Chúng ta hãy lắng nghe chính lời của Bộ trưởng Chiến tranh Washington, người tuyên bố trích dẫn một đoạn từ sách Êdêkien (25, 17) trong khi ông ta đang trích dẫn từng chữ kịch bản của bộ phim Pulp Fiction của Quentin Tarantino, trong một cảnh một người đàn ông chĩa súng lục vào người khác, chuẩn bị giết anh ta:
“Con đường của những phi công đức hạnh đầy rẫy chướng ngại vật, vốn là những mưu đồ ích kỷ không ngừng được bày ra bởi Ác Quỷ. Phúc thay cho người có lòng đồng đội, vì bổn phận mà trở thành người chăn dắt kẻ yếu, dẫn dắt họ qua thung lũng bóng tối. Bởi vì người ấy thực sự là người bảo vệ anh em mình và là người che chở cho những đứa trẻ lạc lối. Rồi ta sẽ giáng cơn thịnh nộ khủng khiếp, một sự báo thù dữ dội và đáng sợ xuống lũ nghịch đạo đang săn lùng và tiêu diệt các anh em ta. Và ngươi sẽ biết tại sao danh ta là Sandy One, khi sự báo thù của ta giáng xuống trên ngươi. Amen.”
Một vấn đề thực sự
Câu hỏi đầu tiên là: làm thế nào một người thông minh bình thường lại có thể thốt ra những lời này mà không nhận ra có vấn đề? Câu hỏi thứ hai là: nếu ông ta không nhận ra, chẳng phải đáng lo ngại sao khi người này lại có quyền sinh sát đối với hàng triệu người khác? Và nếu ông ta biết rằng tất cả những điều này là giả dối, thì chẳng phải chúng ta đang đối mặt với một vở kịch hề kinh hoàng, rùng rợn đang diễn ra ngay trước mắt mình, mà mỗi người thiện chí đều có bổn phận phải lên án? Cần phải nhớ rằng, từ đầu những năm 1930, những người cuồng tín của chủ nghĩa Quốc xã đã tìm cách sửa đổi Thánh Kinh bằng cách thay đổi những đoạn văn quan trọng trước khi yêu cầu các nhà thờ Tin Lành Đức gỡ bỏ tất cả các cây thánh giá để thay thế chúng bằng những cây thánh giá của chế độ. Không ai có thể nói điều gì đang xảy ra ở đất nước này, nơi mà trong nhiều thế hệ đã là vùng đất hứa. Nhưng việc lo ngại về những sự thao túng Tin Mừng mà chúng ta đang chứng kiến một cách thô thiển như vậy là điều hợp lý.
Khi các quan chức được bầu nói về sự cần thiết phải trục xuất hàng loạt người nước ngoài, khi các chức sắc của chế độ cạnh tranh nhau về bạo lực và sự hoài nghi bằng cách miêu tả chiến tranh như một trò chơi điện tử và việc ném bom vào thường dân chỉ là những giai thoại; cuối cùng, khi những nhà lãnh đạo tự xưng là người Công giáo để thu hút cử tri mà họ khinh miệt, lại nghĩ rằng họ có thể lên lớp thần học cho Đức Giám mục Rôma trong khi chính họ lại chật vật để hiểu những gì mình đang nói, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang đối mặt với một vấn đề thực sự. Tất cả những điều này có lẽ chỉ liên quan đến anh chị em của chúng ta ở bên kia Đại Tây Dương, nếu như một số người không cố gắng tạo ra những sự nhầm lẫn tương tự và duy trì sự hiểu lầm tương tự ở chính đất nước chúng ta.
Một thế giới đảo ngược
Đức Giáo hoàng Lêô XIV phát biểu vào ngày 15 tháng 4 tại Cameroon : “Những chủ nhân trái đất giả vờ không biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc để phá hủy, trong khi cả đời người thường không đủ để xây dựng lại. Họ nhắm mắt làm ngơ trước thực tế rằng hàng tỷ đô la được chi cho việc giết chóc, được chi cho việc tàn phá, với cái giá thiệt hại cho các nguồn lực cần thiết cho việc chữa lành, giáo dục và phục hồi. Những kẻ cướp đoạt tài nguyên đất đai thường đầu tư một phần lớn lợi nhuận vào vũ khí, do đó duy trì một vòng luẩn quẩn bất ổn và chết chóc không hồi kết. Đó là một thế giới đảo ngược, một sự khai thác công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà mọi lương tâm chân chính phải lên án và bác bỏ,”.
Một thế giới đảo ngược, nơi mà ước muốn của những kẻ phá hoại và làm suy yếu nó là khiến chúng ta tin rằng không còn giải pháp nào khác và rằng đó thực sự là quỹ đạo đúng đắn. Như thể cái chết có thể là tương lai của con người.
Nguồn: xuanbichvietnam.net/

