Thấm thoát mùa Chay đã khép lại. Hôm nay, con cùng Giáo hội bước vào Tuần Thánh – cao điểm của mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh. Giữa không gian tĩnh lặng, tình cờ con nghe được giai điệu bài hát “Dưới Chân Thánh Giá” của cố nhạc sĩ Hoàng Diệp, Cssr, qua giọng ca trầm ấm của Cha Xuân Đường Dòng Chúa Cứu Thế, đã khơi dậy trong con một dòng cảm xúc thật thiêng liêng. Hình ảnh “Mẹ đứng lặng yên” nơi đồi cao loang máu đã chạm thấu tâm can con. Với tâm trạng của một người con đang sống tâm tình của những ngày Tuần Thánh, cái “lặng” của Mẹ Maria không phải là sự thụ động, mà là đỉnh cao của sự hiệp thông đau khổ. Con tạ ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa, và hơn hết, được thuộc về Hội dòng Mến Thánh Giá – nơi con chọn Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh làm đối tượng duy nhất của lòng trí mình.
Nhìn lên Thánh Giá, con thấy hình ảnh “những chi thể khiếm khuyết” của Đức Kitô mà con đang được sai đến. Đó là những người nghèo khổ, những bệnh nhân đang quằn quại trong đớn đau, và những mảnh đời yếu thế bị gạt ra bên lề xã hội. Trong những chuyến viếng thăm, con nhận ra họ chính là hiện thân của Chúa Giêsu trên đồi Calvê năm xưa. Bài hát nhắc nhở con phải thống hối, thay đổi cách nhìn và lối sống để thực sự trở nên một “khí cụ gieo niềm vui”. Con cần trở nên bé nhỏ hơn, khiêm hạ hơn để có thể chạm vào những vết thương của anh chị em mình bằng trái tim của Chúa.
Trong tâm tình của những ngày Tuần Thánh linh thiêng này, con xin dâng lời tạ ơn sâu sắc lên Thiên Chúa và Đức Mẹ vì đã gọi con vào con đường hiến thân thầm lặng. Con tri ân Giáo hội và Hội dòng đã luôn bao bọc, dạy dỗ con biết yêu thương bằng hành động cụ thể. Và từ sâu thẳm lòng mình, con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng vàng đã luôn tin tưởng, thương yêu và chung tay cùng chúng con. Chính sự quảng đại của quý vị là những “cánh tay nối dài” của Chúa, mang đến những phương tiện vật chất thiết thực, giúp chúng con có thêm điều kiện để xoa dịu nỗi đau và chia sẻ khó khăn với những người khốn khổ. Quý vị không chỉ trao tặng những món quà, mà còn trao tặng niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Xin Chúa Chúc lành và trả công bội hậu cho nghĩa cử cao đẹp của quý vị.
Con cũng xin cảm ơn những mảnh đời đau khổ đã cho con cơ hội để thể hiện lòng thương xót của Chúa, vì chính họ đã giúp con hiểu thế nào là giá trị của sự hy sinh và lòng kiên nhẫn.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con đi trọn đường đời, biết sống lòng biết ơn với mọi người con gặp gỡ và mọi sứ vụ viếng thăm con đang thực thi. Ước mong sao, qua cuộc đời dâng hiến thầm lặng của mình, con có thể trở thành nhịp cầu đưa những tâm hồn đau thương tìm về với nguồn an ủi của Thiên Chúa.
Hoa Rừng, Tuần Thánh 2026 .



