Trong bầu khí thánh thiện, ngập tràn niềm vui và xúc động, Nhà Nội trú Têrêsa thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con vinh dự đón nhận một hồng ân đặc biệt. Đức Cha Giáo phận Đà Lạt – người Cha và vị Mục tử nhân lành – đã đến thăm và chủ sự Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm cho các em học sinh nội trú; với 36 em lãnh nhận Ấn tín Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức và 49 em lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn.
“Nội trú Têrêsa tình nồng ấm áp,
Hồng ân về rạng rỡ đóa hoa tươi.”
Thánh lễ không chỉ là dấu ấn đức tin cá nhân mà còn là biểu tượng rạng ngời của sự hiệp thông. Nhà Nội trú Têrêsa chúng con trân trọng tri ân Đức Cha Giáo phận, vị chủ chăn kính yêu đã mang tình phụ tử sưởi ấm tâm hồn các em và toàn thể cộng đoàn. Chúng con cũng xin gửi lời cảm tạ đến Quý Cha, Soeur Tổng Phụ trách, Soeur Phó cùng quý Soeurs trong Ban Tổng Cố vấn – những người luôn dẫn dắt và nâng đỡ sứ mạng giáo dục đức tin của Hội dòng. Hình ảnh Quý Soeurs tại Nhà Nghỉ dưỡng, những người bà, người chị đã âm thầm dâng lời cầu nguyện mỗi ngày, nay cùng hiện diện để hiệp thông tạ ơn là một niềm an ủi lớn lao. Bên cạnh đó, chúng con không quên cảm ơn Quý Phụ huynh và thân nhân đã hy sinh thời gian để hiện diện, chứng kiến giây phút trưởng thành tâm linh khi các em được đón nhận Ấn tín Chúa Thánh Thần và rước Chúa vào lòng.
“Bí tích ban xuống nguồn linh diệu,
Chúa ngự vào lòng, thỏa ước mong.”
Đây là kết quả của một hành trình dài vun trồng và rèn luyện. Những vất vả, hy sinh và sự giáo dục tận tụy từng ngày của Soeur Phụ trách cùng quý Soeurs giáo tại Nhà Nội trú Têrêsa hôm nay đã kết trái thơm lành. Nhìn các em tham dự Thánh lễ nghiêm trang, sốt sắng; nghe những lời kinh tiếng hát của các em trong Thánh lễ bằng tất cả tâm hồn đơn sơ và yêu mến, đó chính là niềm an ủi lớn lao nhất cho những người làm công tác giáo dục. Sự ngoan ngoãn và lòng khao khát mến Chúa của các em chính là món quà quý giá nhất dâng lên Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã yêu thương đồng hành, để Nhà Nội trú Têrêsa ngày càng trở thành cái nôi lý tưởng: nơi giáo dục đức tin và nhân bản, giúp các em trở thành con ngoan trò giỏi và là người Kitô hữu trưởng thành.
Trong tâm tình tri ân sâu sắc, Nhà Nội trú Têrêsa chúng con xin chân thành biết ơn Quý Cha và Ban Truyền thông, Âm thanh, Ánh sáng đã vất vả hy sinh cho Thánh lễ thêm phần trang nghiêm, trọn vẹn. Xin cảm ơn Quý Ân nhân và những tấm lòng thầm lặng đã đóng góp công sức và lời cầu nguyện cho ngày đại lễ hôm nay. Đặc biệt là các em học sinh: Cảm ơn các em đã bày tỏ lòng biết ơn bằng đời sống ngoan hiền, nỗ lực học tập và tình yêu mến Chúa mỗi ngày một sâu đậm hơn.
“Tất cả là Hồng Ân”. Ước gì tình yêu của Chúa luôn đồng hành với mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành để các em giữ mãi ơn thánh và niềm hạnh phúc của ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các em ơn kiên vững, để suốt cuộc đời, các em luôn mãi tin tưởng phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Xin xem hình Tại Đây!
Hoa Rừng, 26.03.2026

